Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính

Tuệ Nhi
20:05 - 05/09/2023
Công dân & Khuyến học trên

Hòa cùng niềm vui của hơn 360.000 học sinh Quảng Ninh, nhiều học sinh dân tộc thiểu số từ các điểm trường lẻ cũng hân hoan về trường chính dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính- Ảnh 1.

Học sinh từ các điểm trường lẻ hân hoan về dự Khai giảng tại trường chính. Ảnh: Tuệ Nhi

Với tinh thần "Ngày khai giảng là ngày hội vui của các em học sinh" và theo chỉ đạo của tỉnh, toàn bộ các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức khai giảng trong sáng 5/9 với thời gian không quá 60 phút; phần lễ trang trọng, ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa.

Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến bên các em nhỏ Trường Mầm non Đồng Lâm. Ảnh: Tuệ Nhi

Theo ghi nhận, tại xã Đồng Lâm (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), từ 6 giờ sáng, thầy và trò Trường Tiểu học và trung học cơ sở Đồng Lâm 1 và Trường Mầm non Đồng Lâm đã tất bật chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Tiếng cười nói rộn ràng khắp sân trường.

Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính- Ảnh 3.

Biết các con từ điểm trường lẻ vốn ở xa và còn nhiều bỡ ngỡ nên cô Lê Thị Kim Liên, giáo viên lớp 1 đã đón và hướng dẫn các con tận tình. Ảnh: Tuệ Nhi

Với đặc thù là trường vùng cao có phần lớn học sinh là người dân tộc thiểu số học tại các điểm trường lẻ nên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Lâm 1 tổ chức đón toàn bộ học sinh từ các điểm trường lẻ về trường chính để các em có buổi lễ khai giảng ý ấm áp, ý nghĩa và trang trọng.

Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính- Ảnh 4.

Học sinh lớp 1 người dân tộc Dao ở điểm trường lẻ vẫn có chút bỡ ngỡ trong lễ khai giảng. Ảnh: Tuệ Nhi

Theo một số phụ huynh, do nhà cách trường chính gần chục cây số nên phải cùng con em dậy từ sớm để kịp thời gian đến trường. Tuy dậy sớm nhưng các em đều tỏ ra phấn khởi khi được tới trường, được gặp lại thầy cô và các bạn,

Riêng đối với các em học sinh vào lớp 1, dù còn bỡ ngỡ, thậm chí có em còn chưa quen nhưng sau đó tất cả đều hòa mình vào không khí rộn ràng của lễ khai giảng.

Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính- Ảnh 5.

Ngày đầu tiên đến trường được cô giáo động viên kịp thời. Ảnh: Tuệ Nhi

Cô giáo Lê Thị Kim Liên, giáo viên lớp 1, giảng dạy tại điểm trường xa nhất ở thôn Đồng Trà với học sinh đa số là người dân tộc thiểu số (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Lâm 1), ngày khai giảng luôn có ý nghĩa đặc biệt với cô và trò nơi đây. Vốn là giáo viên giảng dạy ở ngôi trường này hơn 30 năm, cô Liên thấu hiểu những đứa trẻ vùng cao còn rất nhiều thiệt thòi, bố mẹ cũng chưa thực sự quan tâm đến việc học hành của các con. Vì vậy, với trách nhiệm, tấm lòng của người giáo viên, cô Liên luôn đặt mình vào vị trí người mẹ thứ 2 của các con để chăm lo cho các con từ sinh hoạt đến học tập với điều kiện tốt nhất.

Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính- Ảnh 6.

Thành viên Đội văn nghệ hồi hộp chờ đến phần biểu diễn của mình. Ảnh: Tuệ Nhi

Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính- Ảnh 7.

"Biết các con vào lớp 1 sẽ có nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với nề nếp nên từ rất sớm, tôi đã có mặt tại trường chính để đón các con ở điểm trường Đồng Trà về dự lễ khai giảng. Đây là khai giảng đầu tiên của các con ở cấp học mới nên bạn nào cũng cũng mong ngóng đến trường", cô Liên nói.

Cũng theo cô Liên, có nhiều học sinh nhà ở xa nên nếu đường thuận lợi cũng phải di chuyển gần 30 phút mới đến trường chính, còn không phải mất cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên vì háo hức nên các con vẫn dậy từ rất sớm để kịp đến trường.

Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính- Ảnh 8.

Có chút buồn ngủ do chưa quen với giờ giấc. Ảnh: Tuệ Nhi

Còn tại Trường Mầm non Đồng Lâm (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), mặc dù đặc thù dân cư nằm rải rác, nhiều gia đình cách trường học từ 15 đến 20 phút nhưng từ học sinh lớp 4, 5 tuổi cho đến lớp nhà trẻ từ sớm đã đến trường để chào đón năm học mới.

Niềm vui của thầy và trò ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Lâm 1 và Trường Mầm Non Đồng Lâm còn được nhân lên khi được đón Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến đến dự, gióng trống khai giảng và tặng quà.

Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính- Ảnh 9.

Bí thư Thành ủy Hạ Long chia quà cho các cháu Trường Mầm non Đồng Lâm. Ảnh: Tuệ Nhi

Tại đây Bí thư Thành ủy Vũ Quyết Tiến cũng biểu dương những cố gắng của thầy, trò và Ban Giám hiệu nhà trường năm học vừa qua. Đồng thời cũng mong muốn, năm học mới thầy và trò đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đồng Lâm 1 có tổng số 242 học sinh (12 lớp) trong đó có 157 học sinh tiểu học và 85 học sinh trung học cơ sở.

Hiện, trường có 1 điểm trường chính tại thôn Đồng Quặng và 2 điểm trường lẻ tại thôn Đồng Trà và Bằng Ván. Để tạo điều kiện học tập cho học sinh, năm học này, nhà trường đã dồn ghép học sinh lớp 3 tại hai điểm lẻ về học tại điểm trường chính.

Quảng Ninh: Học sinh ở các điểm trường hân hoan dự khai giảng ở trường chính- Ảnh 10.

Niềm vui được nhận món quà mình thích. Ảnh: Tuệ Nhi

Năm học này, nhà trường có 18 nhóm lớp (240 trẻ) cùng với 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, chỉnh trang khuôn viên trường và trang trí lớp học để tạo không khí tươi vui chào đón năm học mới.