“Phù phép” nước máy thành nước Lavie giả: Tội ác đội lốt kinh doanh
Vụ 4 đối tượng “phù phép” nước máy thành nước Lavie giả không chỉ lừa dối người tiêu dùng mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và đạo đức xã hội.

Ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 04 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Ảnh minh hoạ: IT
Công an Hà Nội khởi tố 4 đối tượng trong vụ sản xuất, buôn bán nước Lavie giả
Mới đây, Công an Hà Nội đã khởi tố 4 đối tượng trong đường dây “phù phép” nước máy thành nước uống mang thương hiệu Lavie — pha tạp chất, dán tem giả, trà trộn bán ra thị trường. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm bảo vệ người dân.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một dây chuyền “sản xuất” nước uống tinh khiết giả, gồm máy khò, máy dập date, màng co nilon, tem nhãn Lavie giả và nhiều hóa chất tẩy rửa. Tất cả được dùng để biến nước máy sinh hoạt thành “nước uống cao cấp” Lavie nhằm đưa ra thị trường.
Thật đáng sợ khi nhìn vào kết quả điều tra: từ tháng 3 đến tháng 10/2025, nhóm này đã tung ra hơn 20.000 bình nước Lavie giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
GIả mạo nước uống Lavie giả là hành vi dã man, mất nhân tính
Tất cả được vận hành tinh vi để biến nước máy sinh hoạt thành “nước khoáng cao cấp” bán hàng, trục lợi. Hàng chục nghìn bình nước được tiêu thụ, mang lại cho họ khoản lợi bất chính lớn, trong khi người tiêu dùng hằng ngày vẫn tin rằng mình đang sử dụng sản phẩm chính hãng.
Sự thật ấy khiến ai cũng rùng mình. Nước uống – thứ tưởng chừng đơn giản và thiết yếu nhất – lại bị biến thành công cụ trục lợi. Trong mỗi giọt nước bị làm giả, không chỉ có vi khuẩn hay hóa chất, mà còn có cả sự vô lương và tội lỗi của những kẻ sẵn sàng đầu độc đồng loại để đổi lấy vài đồng tiền dơ bẩn.
Phía sau vụ việc này là một thực tế đau lòng: đạo đức kinh doanh đang bị xói mòn. Khi lòng tham được đặt lên trên sức khỏe con người, khi lợi nhuận trở thành thước đo duy nhất cho thành công, thì lằn ranh giữa buôn bán và tội ác gần như biến mất. Xã hội không chỉ mất niềm tin, mà còn đánh mất phần nào sự nhân văn trong cách sống và làm việc.
Hậu quả của nước giả không chỉ dừng ở mức lừa dối người tiêu dùng. Nó có thể gây hại cho sức khỏe, làm tổn thương các cơ quan nội tạng, phá hủy hệ miễn dịch nếu bị nhiễm kim loại nặng hoặc vi khuẩn. Nguy hiểm hơn, nó gieo vào lòng người nỗi sợ hãi về chính những thứ tưởng chừng an toàn nhất – một bình nước, một chai đồ uống, một sản phẩm hàng ngày.
Những doanh nghiệp chân chính vì thế cũng phải chịu thiệt hại nặng nề. Chỉ một nhóm nhỏ làm ăn bất lương đủ khiến cả ngành hàng điêu đứng. Người tiêu dùng trở nên nghi ngờ tất cả, khiến niềm tin – vốn là nền tảng cho mọi hoạt động kinh tế – bị phá vỡ. Mất niềm tin, đồng nghĩa với việc xã hội sẽ mất đi sự yên tâm trong tiêu dùng và sinh hoạt.
Làm sao để một cơ sở sản xuất hàng chục nghìn bình nước giả có thể tồn tại trong thời gian dài mà không bị phát hiện? Công tác kiểm tra, giám sát thị trường liệu đã đủ chặt chẽ? Khi luật pháp chưa đủ mạnh tay và việc thực thi còn lỏng lẻo, những kẻ coi thường sức khỏe người dân vẫn còn đất sống.
Đã đến lúc cần có những biện pháp cứng rắn hơn. Không thể chỉ phạt hành chính hay tịch thu tang vật, mà phải xử lý nghiêm minh như với một tội ác có chủ ý. Cùng với đó, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua hàng trôi nổi, giá rẻ.
Nhưng sâu xa hơn cả là bài học đạo đức. Một xã hội không thể khỏe mạnh nếu con người dễ dàng lừa dối nhau. Mỗi sản phẩm được làm ra không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn phản ánh nhân cách của người làm ra nó. Khi nhân cách bị bán rẻ, mọi giá trị khác cũng sụp đổ.
“Phù phép nước máy” không chỉ là câu chuyện của bốn bị can. Nó là lời cảnh tỉnh về một căn bệnh xã hội – căn bệnh của sự thờ ơ với cái đúng và sự thỏa hiệp với cái sai. Muốn chữa lành, không chỉ cần pháp luật nghiêm minh, mà cần cả một nền giáo dục biết dạy con người sống trung thực, biết xấu hổ khi làm điều gian dối, và biết tự hào khi giữ được lòng trong sạch.
Bởi khi đạo đức được trả lại đúng vị trí của nó, sẽ không còn ai nỡ “phù phép” sự trong lành của nước, hay sự lương thiện của con người.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google