Nhặt được 15 triệu đồng trên đường đi học, nam sinh lớp 7 trả lại người đánh mất

Trà Li
17:54 - 24/05/2022
Công dân & Khuyến học trên

Nhặt được chiếc túi cũ với 15 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, nam sinh không tham củ rơi đã báo với cơ quan chức năng để tìm chủ nhân.

Khoảng chiều 12/5, trên đường đi học, khi gần đến cổng trường, em Bùi Đức Quang (học sinh lớp 7A2, Trường THCS Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) phát hiện một chiếc túi xách nhỏ màu đen đã sờn cũ. Khi mở ra, bên trong túi có một cuốn sổ ghi chép nhỏ và 15 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Quang đã thông báo với cô giáo về chiếc túi, sau đó cùng cô đến trụ sở Công an phường Bồ Đề để trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường cũng đã liên hệ được với người đánh rơi để nhận lại tài sản. 

Nhặt được 15 triệu đồng trên đường đi học, nam sinh lớp 7 trả lại người đánh mất  - Ảnh 1.

Nhặt được một số tiền lớn, em Bùi Đức Quang đã báo cơ quan chức năng để trả lại cho người làm rơi. (Ảnh C.H/ Thiếu niên)

Được biết, chủ nhân số tài sản trên là một nhân viên giao hàng. Anh rất biết ơn cơ quan công an, ban giám hiệu nhà trường và em Quang vì đã giúp anh nhận lại được tài sản. 

Cô Trịnh Hoàng Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Bồ Đề cho biết: "Quang là học sinh chăm ngoan, học lực giỏi và ý thức kỷ luật tốt. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ có văn bản trình lãnh đạo cấp trên để có hình thức khen thưởng xứng đáng cho hành động đẹp của em Quang".

Cũng theo cô Hoa, nhà trường thường xuyên giáo dục học sinh về đạo đức, lối sống. Bản thân cô Hiệu trưởng sáng nào cũng có mặt tại cổng trường từ sớm để nhắc nhở các bạn thực hiện đúng quy định từ việc đi đứng, chào hỏi, ăn mặc...

Trước đó, em Dương Xuân Nam là học sinh lớp 7C, Trường THCS Huống Thượng, TP.Thái Nguyên cũng đã có hành động đẹp tương tự cậu bạn Đức Quang. Tối 3/5, khi đi qua cổng trường, em Nam nhặt được một chiếc ví giả da màu nâu với nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay lập tức, Nam đã mang đến Trụ sở Công an xã Huống Thượng nhờ tìm và trả lại người mất.

Qua xác minh, Công an xã đã liên hệ được với người mất tài sản và trả lại chiếc ví. 

Sau sự việc, Công an xã Huống Thượng đã có công văn đề nghị nhà trường có hình thức khen thưởng đối với hành động đẹp của em Nam.

Em Nam cho biết khi nhặt được chiếc ví trên, em đã nghĩ ngay đến việc trả lại người bị mất.

Nhặt được 15 triệu đồng trên đường đi học, nam sinh lớp 7 trả lại người đánh mất  - Ảnh 2.

Em Dương Xuân Nam đã trả lại ví cho người đánh mất ví.

Trước hành động của cậu học trò ngoan, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung - Hiệu trưởng trường THCS Huống Thượng cho biết: “Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của Nam xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn đội viên, học sinh trong nhà trường noi theo. Hành động nhỏ, nhưng giá trị nhân văn và sự lan tỏa về tấm gương tốt, câu chuyện đẹp lại không hề nhỏ”.