Ngày Doanh nhân Việt Nam - nhìn từ vụ "bầu Đoan"
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, với phương châm "Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp", tuy nhiên, đồng hành không có nghĩa là "a dua" với những doanh nghiệp, doanh nhân làm sai. Nhận định có thể được nhìn từ vụ việc "bầu Đoan" kéo theo hàng loạt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đi đến sai phạm.

Dù chưa đủ điều kiện nhưng ông Cao Tiến Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỉ đồng, thu lợi bất chính 191 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỉ đồng - kết luận của cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Lao Động
Tôi không có ý "vơ đũa cả nắm" và càng không phải lấy cớ "giậu đổ bìm leo" để đề cập tới vụ việc ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty THHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á (Công ty Đông Á) đã bị tạm giữ hình sự nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Bởi chúng tôi đã từng phản ánh về những việc làm bất thường của doanh nhân Cao Tiến Đoan từ năm 2007, đồng thời cảnh báo tới lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về những gì mà doanh nghiệp của ông Cao Tiến Đoan đang làm. Việc phản ánh ngõ hầu các vị lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành chức năng thận trọng, khách quan, trung thực để tránh sai trái đáng tiếc liên quan đến doanh nhân, doanh nghiệp xảy ra.
18 năm sau tính từ 2007, qua hơn 3 nhiệm kỳ, doanh nhân Cao Tiến Đoan giám đốc Công ty THHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á giống như một đoàn tàu hỏa chạy từ Bắc vào Nam và ngược lại, dứt khoát phải qua Ga Thanh Hóa. Cái gì đến sẽ phải đến, sau 18 năm, "đoàn tàu Đông Á" không chỉ "chở" mình ông Cao Tiến Đoan đến sai trái mà còn một số vị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Thanh Hóa cũ… đi cùng!



Sau 18 năm, Dự án sông Hạc của Công ty Đông Á bây giờ. Ảnh: Gia Bảo
Xin trở lại năm 2007, dự án cải tạo sông Hạc thuộc thành phố Thanh Hóa cũ được Công ty Đông Á vẽ ra trên giấy rất hoành tráng. Có thể nói sơ đồ khu đô thị ven sông Hạc qua bản vẽ to, đẹp, hoành tráng vào loại bậc nhất ở tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ. Dự án này liên quan đến gần 1000 hộ dân đã sinh sống lâu đời ven 2 bờ sông Hạc, nên người dân khi được biết có dự án như vậy đồng thời biết được năng lực của Công ty Đông Á, đã vô cùng hoang mang và có nhiều lo âu.
Dù dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì ngày 19/7 năm 2006 nhân dân tỉnh Thanh Hóa và cả nước chứng kiến lễ công bố quyết định chủ đầu tư và khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới ven sông Hạc và cải tạo sông Hạc.
Chủ đầu tư được chỉ định là Công ty Đông Á. Theo đó, sông Hạc và khu dân cư ven sông, có diện tích tổng thể 255.427m2, được quy hoạch xây dựng các khu chung cư cao tầng, chia lô, xây biệt thự, nhà liền kề và số hộ dân phải di dời, tái định cư lên đến 733 hộ (thực tế qua điều ra của chúng tôi với 2 phường thì số hộ ảnh hưởng lên đến gần 1000 hộ).

Dự án khu dân cư Quảng Thành (dấu mũi tên đỏ) nằm cạnh khu dân cư và một số dự án lớn khác. Đây cũng được xem là "khu đất vàng" ở tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Lao Động
Hiện nay, sau 18 năm, không thấy khu đô thị hoành tráng đâu mà chỉ biết đất ven bờ sông Hạc trong dự án đã bán chia lô bán nền. Dòng sông Hạc vẫn lững lờ trôi chở theo sự thấp thỏm lo âu của người dân.
Điều đáng nói, không chỉ dự án sông Hạc, Công ty Đông Á còn có một số dự án mà điển hình là Dự án khu đô thị mới Quảng Tân huyện Quảng Xương cũ (đổi đất lấy công trình) thu hồi 133.428,5m2 đất, bao gồm đất lúa, đất ao, đất thổ cư, đất giao thông, thủy lợi cũng về tay Công ty Đông Á, đến nay sau 18 năm cũng không thấy khu đô thị mới đâu chỉ thấy bán bán đất.
Chúng tôi, những phóng viên trực tiếp có loạt bài điều tra nêu lên những bất thường của Công ty Đông Á và cảnh báo đến lãnh đạo Thanh Hóa từ năm 2007. Nhưng, tất cả rơi vào im lặng mà chỉ thấy ông Cao Tiến Đoan và công ty Đông Á ngày bán được nhiều đất hơn.
Bản thân ông Cao Tiến Đoan thì "thăng tiến" với nhiều chức vụ. Từ giám đốc công ty, ông Đoan làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa, rồi Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và "tiến lên" trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ông Cao Tiến Đoan còn có danh xưng "Bầu Đoan" kể từ năm 2020 khi ông "cầm" đội bóng đá Thanh Hóa.
Phải nhắc lại rằng năm 2007, khi thực hiện loạt bài phản ánh về Công ty Đông Á, xuất hiện rất nhiều phức tạp, thậm chí đe dọa cả đến tính mạng các phóng viên chúng tôi. Nhưng, chúng tôi luôn có niềm tin và tự nhủ rằng, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Và, ngày 28/8/2025, ông Cao Tiến Đoan đã bị cơ quan bảo vệ pháp luật "hỏi thăm". Khi điều tra về những việc làm của Công ty Đông Á, cơ quan bảo vệ pháp luật đã chỉ ra ở một dự án: Dự án khu dân cư Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa cũ với 20.000m2 (Công ty Đông Á trúng đấu giá) gồm 213 lô đất xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề) với số tiền 245,5 tỉ, giá khởi điểm, Công ty Đông Á trúng đấu giá với số tiền 255 tỉ đồng.
Dù chưa đủ điều kiện, ông Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị 446 tỉ đồng, thu lợi bất chính 191 tỉ đồng. Trong câu chuyện về khu đất 20.000m2 ở khu dân cư Quảng Thành mà Công ty Đông Á trúng đấu giá 255 tỉ/giá khởi điểm 245,5 tỉ, dư luận ở Thanh Hóa nói rằng với việc trúng đấu giá chênh có 4,5 tỉ vì ông bầu Đội bóng đá Đông Á "có lời" với "bề trên" rằng, còn phải lo cho đội bóng đá!
Khi cơ quan pháp luật "sờ đến" Công ty Đông Á, bắt giữ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Tiến Đoan thì chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, một số lãnh đạo tỉnh, thành phố Thanh Hóa bị kỷ luật. Dù chưa có cơ sở kết luận, nhưng dư luận đều cho rằng các vị quan chức bị kỷ luật có liên quan đến vụ việc của ông Cao Tiến Đoan.
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, với phương châm "Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp", tôi xin khẳng định rằng, đồng hành không có nghĩa là "a dua" với những doanh nghiệp, doanh nhân làm sai.
Nếu doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật, khi báo chí phản ánh và có căn cứ, sự thật thì lãnh đạo địa phương cần chỉ đạo các ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra. Nếu sai phạm hoặc làm chưa đúng luật thì nhắc nhở, sai phạm nghiêm trọng thì kiên quyết xử lý, đừng để "sai chồng sai" kéo dài đến độ như vụ việc của Chủ tịch Công ty Đông Á Cao Tiến Đoan "lái đoàn tàu sai phạm" chạy suốt 20 năm để rồi "chở thêm" những vị lãnh đạo đi cùng - rất mất uy tín của địa phương giàu truyền thống, giàu thành tích như Thanh Hoá!
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google