Ngắm vẻ đẹp của loài hoa tượng trưng cho đức hạnh đã đi vào thơ ca Trung Quốc

07:51 - 22/02/2023
Công dân & Khuyến học trên

Tháng 2, khi thời tiết ấm lên, là dịp hoa mận bắt đầu nở rộ nhiều nơi ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc, người dân và du khách nô nức du xuân, thưởng lãm cảnh sắc kỳ thú của thiên nhiên dịp đầu năm mới.

Ở Trung Quốc, có hơn 300 giống mận được ghi nhận. Loài hoa này được gọi là meihua (梅花) trong tiếng Trung, được dịch là "hoa mận" hoặc "hoa mai". Thuật ngữ "mận đông" được sử dụng để miêu tả bông hoa nở sớm trong quốc họa Trung Quốc. Tên tiếng Việt của loài cây này là "mai" hay "mơ", dù cùng tên nhưng hoa mai vàng ở miền nam Việt Nam là một loại cây khác.

Hoa mận là một trong những loài hoa được yêu thích nhất ở Trung Quốc, thường được miêu tả trong nghệ thuật và thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ. Hoa mận báo hiệu mùa xuân về. Chúng nở rực rỡ giữa tuyết, những bông hoa toát lên vẻ thanh tao, trong khi hương thơm lan tỏa một cách tinh tế trong tiết trời lạnh lẽo. Do đó, hoa mận được coi là biểu tượng cho sự kiên trì và hy vọng, cũng như vẻ đẹp, sự thuần khiết trong cuộc sống. Trong Nho giáo, hoa mận tượng trưng cho các nguyên tắc và giá trị của đức hạnh. Khám phá cảnh sắc thiên nhiên khi những bông hoa mận bừng nở là một trải nghiệm thú vị của người dân bản địa và cũng là điều thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến Trung Quốc vào thời điểm này.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 1.

Người dân thưởng ngoạn hoa mận trong vườn ở quận Nam Xuyên, Trùng Khánh. Ảnh: Qu Mingbin/Tân Hoa Xã

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 2.

Hoa mận nở tại Dương Châu, Giang Tô. Ảnh: Qi Liguang/Tân Hoa Xã

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 3.

Mọi người thưởng hoa và vui chơi ở Nam Kinh. Ảnh: Yang Suping/Tân Hoa Xã

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 4.

Hoa mận nở tại thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Ảnh: Shi Yalei/Tân Hoa Xã

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 5.

Hoa mận nở rộ ở thị trấn Trường Linh Hà, huyện Phi Đông, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ảnh: Ruan Xuefeng/Tân Hoa Xã

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 6.

Các nghệ nhân dân gian ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy chơi chiêng và trống trong Vườn mận của Khu thắng cảnh núi Shungeng. Ảnh: Chen Bin/Tân Hoa Xã

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 7.

Du khách chiêm ngưỡng hoa mận và chụp ảnh ở Vườn hoa viên cổ điển Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Ảnh: Hangxing Micro/Tân Hoa Xã

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 8.

Du khách chụp ảnh tại Công viên đất ngập nước quốc gia hồ Songya Hồ Nam, huyện Trường Sa, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Ảnh: Chen Zeguo/Tân Hoa Xã

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 9.

Ngày xuân, hoa mận nở rực rỡ ở công viên Hồ Sen (Lianhuachi). Ảnh: Ngụy Hành Đông

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 10.

Hồ Sen là một công viên đô thị lớn ở Bắc Kinh. Ảnh: Ngụy Hành Đông

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 11.

Hồ Sen là điểm du lịch thu hút đông đảo du khách thưởng lãm mỗi dịp xuân về. Ảnh: Ngụy Hành Đông

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 12.

Trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh, nơi đây trở thành địa điểm để hoàng gia và giới quý tộc tận hưởng thiên nhiên. Ảnh: Ngụy Hành Đông

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa đi vào thơ ca Trung Quốc trong nhiều thế kỷ - Ảnh 13.

Năm 2000, công viên đã được cải tạo phần lớn và nhiều cảnh quan và khu danh thắng đã được xây dựng thêm. Ảnh: Ngụy Hành Đông

Nguồn: Tổng hợp