Năm học mới sắp bắt đầu, học sinh Ukraine chuẩn bị phải học dưới lòng đất

Lam Linh
17:58 - 02/09/2023
Công dân & Khuyến học trên

Giữa chiến sự Ukraine - Nga, học sinh Ukraine phải tiếp tục học trong bóng tối. Đây là năm thứ 2 liên tiếp học sinh quốc gia này phải học tập như vậy.

Năm học mới sắp bắt đầu, học sinh Ukraine chuẩn bị phải học dưới lòng đất - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1 hát quốc ca Ukraine trong buổi lễ khai giảng năm học mới ở thủ đô Kiev ngày 1/9. Ảnh: Gleb Garanich

Các học sinh Ukraine học trong bóng tối 

Giữa chiến sự, học sinh Ukraine bắt đầu năm học mới trong bóng tối. Một số học sinh sẽ đến các lớp học mới dưới lòng đất, số khác sẽ phải đến các hầm tránh bom để ẩn náu trước tên lửa và máy bay không người lái. Đây là năm thứ 2 liên tiếp học sinh quốc gia này phải chịu cảnh học tập này.

Ngoài ra, sinh viên trong nước và sinh viên trở về từ Ukraine vẫn phải tiếp tục học trực tuyến sau 3 năm bởi nền giáo dục Ukraine bi tàn phá nặng nề do chiến sự và đại dịch COVID-19.

Theo dữ liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, các cuộc không kích đã phá hủy 1.300 trường học của Ukraine từ tháng 2 năm 2022.

Tuần này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ukraine Oksen Lisovyi đã báo cáo rằng, 84% trường học hiện đã được trang bị nơi trú ẩn.

Mariia Doloban (32 tuổi) - phụ huynh của học sinh 8 tuổi bắt đầu năm học mới ở thủ đô Kiev, Ukraine cho biết: "Khi con tôi đang học trực tuyến, không phải lúc nào nó cũng có cơ hội để chạy đến hầm tránh bom. Nhưng khi đến trường, nó sẽ chạy đến chỗ ẩn nấp mỗi khi còi báo động không kích vang lên".

Học sinh Ukraine từ nước ngoài trở về

Doloban là một trong số hàng triệu người tị nạn chạy trốn khỏi Ukraine, nhưng giống như nhiều người khác đã quay trở lại, cô cho rằng ở quê nhà tốt hơn nhiều so với ở nước ngoài. Bởi khi di cư sang nước khác, học sinh Ukraine phải học từ xa hoặc phải chật vật học tập ở các trường địa phương.

Rời khỏi thành phố Kherson, Ukraine để đến thành phố Thessaloniki, Hy Lạp vào tháng 4 năm 2022, nhưng con trai của Mariia Doloban cảm thấy vô cùng lạc lõng và gặp khó khăn trong việc thích nghi với nền giáo dục của một đất nước khác.

"Bất cứ khi nào tôi hỏi con đã làm gì ở trường, cậu ấy thường trả lời là đã ngủ trong giờ học vì cảm thấy buồn chán và không hiểu gì cả", Doloban - người đã sống lang thang khắp các thành phố của Ukraine trong một năm sau khi rời Hy Lạp trở về nước chia sẻ.

Năm học mới sắp bắt đầu, học sinh Ukraine chuẩn bị phải học dưới lòng đất - Ảnh 2.

Ulas, 6 tuổi, soạn sách vở để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường ở thị trấn Vyshhorod, ngoại ô Kiev. Ảnh: Ivan Lyubysh-Kirdey

Tại một trường học khác ở thủ đô Kiev, Ulas Kyrychenko (6 tuổi) được bố mẹ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, bộ đồng phục mới lịch sự đang háo hức được đến trường và gặp gỡ bạn bè sau một thời gian phải tị nạn ở Đức khi chiến sự nổ ra ở Ukraine.

Mẹ của Ulas Kyrychenko - bà Klarysa Kyrychenko cho biết, khi cho con quay trở về Ukraine để sinh sống và học tập, biết rằng pháo kích và ném bom vẫn sẽ tiếp tục diễn ra nên bà đã chọn cho con một ngôi trường nằm trong một tòa nhà cũ có hầm tránh bom ở tầng hầm trong thành phố.

Lớp học ở ga tàu điện ngầm của học sinh Ukraine

Năm học mới sắp bắt đầu, học sinh Ukraine chuẩn bị phải học dưới lòng đất - Ảnh 3.

Các học sinh sử dụng điện thoại di động và đèn pin dưới hầm trú ẩn tại một trường học ở thủ đô Kiev, Ukraine hồi tháng 12 năm 2022. Ảnh: NEW YORK TIMES

Ở thành phố Kharkiv, phía đông Ukraine - nơi mất chưa đầy 1 phút để tên lửa từ Nga có thể tấn công, chính quyền tại đây đã phải ứng biến để đưa học sinh trở lại trường học.

Các lớp học đã được xây dựng trong các ga tàu điện ngầm và được trang trí công phu. Một số lớp có tầm nhìn ra những chiếc đèn chùm treo trên các sân ga có hàng cột bên dưới.

Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết, hơn 1.000 học sinh sẽ có thể học trực tiếp tại 60 phòng học đã được xây dựng - điều này là một sự nỗ lực cố gắng và được nhiều phụ huynh ủng hộ.

Bên cạnh đó cũng có những phụ huynh phản đối việc để cho học sinh phải học trực tiếp ở ga tàu điện ngầm. "Sự an toàn của con cái là trên hết. Mặc dù các trường học cung cấp dịch vụ đưa học sinh đến ga tàu điện ngầm bằng xe buýt nhưng tôi sẽ để con mình tiếp tục học trực tuyến tại nhà", một phụ huynh giấu tên cho hay.

Nguồn: CBC