Mùa thu "gây thương nhớ" với du khách Đức lần đầu đến Việt Nam

Thanh Nguyễn
17:25 - 24/09/2023
Công dân & Khuyến học trên

Đã quá quen thuộc với những cảnh sắc mùa thu vàng lộng lẫy châu Âu, du khách Đức Uwe Richter bất ngờ tỏ ra rất thú vị với những xúc cảm khác lạ về mùa thu quyến rũ trên mọi nẻo đường trong tour du lịch đầu tiên tới Việt Nam tháng 9/2023.

Vợ chồng ông Uwe Richter trong tour du lịch mùa hè tới thành phố Ausburg, Đức hồi tháng 6/2023 và check-in con phố "lá vàng mùa thu đẹp nhất Hà Nội" Phan Đình Phùng sáng 8/9. Ảnh: Thanh Nguyễn

Hà Nội mùa thu "gây thương nhớ"

Là nhân viên ngành ngân hàng tại Thủ đô Berlin của nước Đức và từng du lịch khắp châu Âu, nhưng đây là lần đầu tiên ông Uwe Richter tới đất nước quê hương của vợ sau mối nhân duyên với một nữ nhân viên ngành khách sạn là người Việt Nam. Đây là kế hoạch đã được cặp đôi chồng Đức - vợ Việt này ấp ủ từ năm 2019, nhưng phải 4 năm sau mới thực hiện được do dịch COVID-19.

Nghe vợ kể nhiều về đất nước Việt Nam quê hương cô, đồng thời Uwe Richter cũng tham khảo thêm từ mạng internet. Yếu tố có tác dụng khích lệ ông nhất là thông tin hồi cuối tháng 7 từ DW News - kênh thời sự quốc tế của đài truyền hình Đức Deutsche Welle (DW) - mô tả Việt Nam: Là một "điểm nóng" du lịch quốc tế với cảnh quan đa dạng từ các bãi biển trải dài tuyệt đẹp, các thành phố tấp nập, tới cảnh sắc ruộng bậc thang có sức cuốn hút đầy mê hoặc và núi sông kỳ vĩ.

Mùa thu "gây thương nhớ" với du khách Đức lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 2.

Du khách Đức Uwe Richter tham dự cuộc gặp gỡ với các bạn học cũ của người vợ Việt tại một quán nhỏ ven Hồ Gươm, Hà Nội trưa 8/9. Ảnh: Hương Kiều

Với cảm xúc vừa háo hức khám phá xen lẫn hồi hộp, Uwe Richter chia sẻ rằng ông không tránh khỏi ngỡ ngàng trước nhiều điều mới mẻ và khác lạ ở Việt Nam. Nhất là "ma trận giao thông" và tiếng ồn đô thị (còi xe trên đường, quán xá đông đúc và volume tiếng nói của thực khách thường khá lớn).

Tuy nhiên rất nhanh sau đó vị du khách Đức lần đầu chạm ngõ Việt Nam này đã bị "cuốn theo chiều gió" và hòa nhập với cuộc sống thấm đẫm hương vị mùa thu tháng 9 êm đềm, bắt đầu từ điểm đến "Hà Nội mùa thu/Cây cơm nguội vàng/ Cây bàng lá đỏ/ Nằm kề bên nhau/ Phố xưa nhà cổ/ Mái ngói thâm nâu…"

Mùa thu "gây thương nhớ" với du khách Đức lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 3.

Vợ chồng du khách Đức Uwe Richter thưởng thức cà phê tại một quán nhỏ xinh xắn trên phố Hà Nội sáng 9/9. Ảnh: Thanh Nguyễn

Mùa thu "gây thương nhớ" với du khách Đức lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 4.

Lần đầu trải nghiệm "xe ôm" của du khách Đức Uwe Richter, tại Hà Nội chiều 22/9. Ảnh: Lan Dang

Thủ đô của đất nước Việt Nam với dân số khoảng 8,5 triệu người, theo góc nhìn của Uwe Richter có nhiều điều khác lạ khiến ông đi từ ngạc nhiên tới ngạc nhiên khác. Nhưng nhanh chóng dần hòa nhập vào nhịp sống nơi hối hả, nơi êm đềm trong sắc thu quyến rũ đậm nét châu Á.

Citytour xuyên Hà Nội sáng 8/9 đưa vị du khách Đức lần đầu tới Việt Nam này từ Quảng trường Ba Đình với cảnh đổi gác trang nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chùa Một Cột đậm vẻ hoài cổ; tới "con đường tình yêu" (đường Thanh Niên) duyên dáng lộng gió hai hồ nước êm đềm; đền Trấn Quốc rực sáng trong ánh vàng nắng sớm mùa thu.

Tiếp đó là các điểm đến nổi tiếng nơi nào cũng đã khá đông du khách đổ tới từ sáng sớm, khiến Uwe Richter rất ngạc nhiên như: Cột Cờ Hà Nội nổi bật trên nền trời xanh cao vời vợi; phố "lá vàng mùa thu đẹp nhất Hà Nội" Phan Đình Phùng với 2 điểm nhấn ấn tượng Cổng thành Cửa Bắc rêu phong và nhà thờ Cửa Bắc tráng lệ; Nhà thờ Lớn Hà Nội; Thư viện Quốc gia nơi người vợ Việt Nam của ông từng làm việc.

Mùa thu "gây thương nhớ" với du khách Đức lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 5.

Vợ chồng du khách Đức Uwe Richter khiêu vũ cùng bạn bè tại một câu lạc bộ trên phố Quán Thánh, Hà Nội chiều 22/8. Ảnh: Friend

Đặc biệt trải nghiệm nhịp sống chậm cùng vợ và nhóm bạn học cũ của cô trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm, sau đó thư thái thưởng thức vài món ngon và cà phê phố cổ Hà Nội "là những khoảnh khắc để lại dấu ấn đẹp về Hà Nội trong trái tim tôi" - Uwe Richter nói khi trở lại Hà Nội để quay về Đức ngày 23/9.

Ông cũng chia sẻ niềm vui khi được biết thông tin Việt Nam đã sớm cán đích mục tiêu đón 8 triệu du khách quốc tế trong năm 2023, với dự đoán số khách đến có thể tăng lên tới 10 triệu. Trong đó số du khách quốc tế đến Hà Nội trong 7 tháng đầu năm đạt khoảng 2,43 triệu lượt người. Đặc biệt trong tháng 8, số lượng du khách châu Âu đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhất với đóng góp chủ yếu của Top 3 thị trường Anh, Pháp và Đức.

Sắc thu tháng 9 quyến rũ trên những nẻo đường du lịch xuyên Việt

Ba điểm đến thành phố khác tiếp tục "gây thương nhớ" với vị du khách Đức lần đầu chạm ngõ Việt Nam này bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh - nơi đã đón hơn 1,9 triệu lượt du khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2023 - hấp dẫn với sức sống của một đô thị hiện đại có nhiều điểm gợi liên tưởng tới các đô thị "điểm nóng" du lịch châu Âu.

Mùa thu "gây thương nhớ" với du khách Đức lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 6.

Vợ chồng du khách Đức Uwe Richter gặp gỡ người thân tối 11/9 tại Nha Trang - thành phố được ông bày tỏ nhiều cảm tình nhất sau chuyến du lịch đầu tiên tới Việt Nam. Ảnh: Friend

Mùa thu "gây thương nhớ" với du khách Đức lần đầu đến Việt Nam - Ảnh 7.

Trải nghiệm thú vị tại một quán café view toàn cảnh thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Ảnh: Lan Dang

Đà Lạt khơi gợi xúc cảm tình yêu với rực rỡ các sắc hoa tháng 9; Thung lũng Tình yêu lãng mạn; Ga Đà Lạt - một trong những nhà ga cổ nhất Đông Dương còn tồn tại - như đưa du khách "xuyên không" về quá khứ; cảnh quan thơ mộng quanh hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm; đỉnh núi Lang Biang với view tuyệt đẹp bao quát toàn thành phố Đà Lạt… Thành phố ngàn hoa đang trong không khí tưng bừng, sau khi đón khoảng 227.000 lượt du khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2023 - đạt 90,8% kế hoạch đề ra.

Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh và ban đêm tại thành phố này đã mang đến nhiều cảm xúc cho du khách quốc tế.  Ảnh: Thanh Nguyễn/ Hưng Vũ

"Tôi rất yêu quê vợ Việt Nam, nhưng đặc biệt thích nhất Nha Trang. Bởi thành phố biển hiền hòa này dường như có tất cả những gì du khách chúng tôi muốn trải nghiệm và khám phá. Từ các bãi biển đẹp mê hồn tới núi rừng, thành phố và nhất là sự thân thiện của người dân" - Uwe Richter vui vẻ nói cùng lời hẹn ước sẽ sớm trở lại để khám phá những sắc xuân Việt Nam.