Bài 2: Người xưng là Lưu Tuấn Nguyên hiện nguyên hình là phần tử du côn, làm nhục và đe dọa giết bệnh nhân!
Lập lờ lừa bệnh nhân rằng thực phẩm chức năng có thể chữa khỏi luôn bệnh tiểu đường, người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội bán hàng rởm nhằm trục lợi trên sức khoẻ người bệnh. Nghiêm trọng hơn là người này điên cuồng nhục mạ, đe dọa giết bệnh nhân.
Bài 2: Người xưng là Lưu Tuấn Nguyên hiện nguyên hình là phần tử du côn, làm nhục và đe dọa giết bệnh nhân
Lưu Nguyên Đường Tâm không phải là thuốc chữa bệnh.
Như bài 1 chúng tôi đã thông tin, ông T - một bệnh nhân ở Hà Nội, sau khi mua và sử dụng 2 "liều thần dược" của "lương y Lưu Tuấn Nguyên" nhưng sau 2 tháng không có kết quả như quảng cáo nên đã liên lạc với Lưu Tuấn Nguyên.
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên gọi đến cho ông T bằng số máy 0913125034 vào lúc 10 giờ hơn 10 phút ngày 25/2/2025 (đúng giọng người từ trước đến nay xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên trao đổi với ông T).
Sau khi nghe ông T hỏi "thuốc uống trong 1-2 tháng là khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường thì là thuốc tiên à?" thì bộ mặt côn đồ, lừa đảo của người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên hiện nguyên hình.
Nội dung băng ghi âm nguyên văn như sau:
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên: Tôi khuyên bác sớm điều trị bằng thuốc nam cho nó an toàn sau này bác đỡ khổ nhé... Thuốc nhà tôi là thuốc nam gia truyền đặc trị bệnh tiểu đường. Đầu tiên, khi sử dụng thuốc của tôi, sẽ giảm đường huyết của mình về chỉ số dưới 6 phẩy như một người bình thường. Thứ hai, tôi chấm dứt cho bác tất cả các triệu chứng tê bì chân tay, tiểu đêm, hoa mắt chóng mặt cho bác, bác nghe chưa. Cái thứ ba, là sau quá trình uống thuốc bên nhà tôi, tôi cắt bỏ cho anh cái thằng thuốc Tây tiểu đường, anh không cần sử sụng thuốc Tây nữa, mà bây giờ anh không uống thì càng tốt, chỉ cần sử dụng thuốc của tôi thôi, duy trì trong 1-2 tháng là trị dứt điểm tận gốc. Và sau này không bao giờ tái đi, tái lại nữa, bác hiểu chưa nào. Thế thì bây giờ hai tháng thuốc bên nhà tôi hỗ trợ...
Ông T: Từ 1 đến 2 tháng sau đó là thôi không uống nữa?
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên: Đúng rồi, sau 1 đến 2 tháng là ổn định đường huyết rồi, phục hồi tuyến tụy là bác không phải uống nữa nhé.
Ông T: Thế thì thuốc của anh là thuốc tiên à?
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên: Thuốc nhà tôi nó là thuốc nam.
Ông T: Trong vòng 1 đến 2 tháng là khỏi luôn sao?
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên (lớn giọng): 1 đến 2 tháng là bác... đi luôn đấy. Đi luôn là chết luôn.
Ông T (cố gắng bình tĩnh): Là thế nào?
Người xưng là Lưu Tuấn Nguyên: Tức là 1 đến 2 tháng là bác thăng thiên lên thiên đàng đấy.
Ông T: Tôi chẳng hiểu anh nói kiểu gì đấy?
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên: Tôi bảo là bác uống thuốc nhà tôi 1 đến 2 tháng, mà thuốc nhà tôi là thuốc tiên là anh lên thiên đàng còn gì nữa. Lên thiên đàng là đi luôn đấy. Là đi gặp các cụ.
Ông T (rất cố gắng bình tĩnh): Đi luôn thì người ta mua thuốc của anh làm gì?
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên: Người ta vẫn mua đấy. Anh có cần mua không thì tôi bán cho anh một liều thuốc chuột cho anh đi luôn, chết luôn nào...
Ông T: Anh bố láo bố toét... Đừng có tự xưng là thầy thuốc nhân dân mà bố láo bố toét nhé.
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên: Tôi bối láo bố toét đấy.
Ông T: Anh là kẻ lừa đảo nhé. Thuốc 1 đến 2 tháng khỏi bệnh tiểu đường là lừa đảo nhé. Đừng có đùa với người dân nhé.
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên: Tôi tử tế với người tử tế. Còn những người mất dạy như anh thì tử tế làm gì.
Ông T: Anh là cái thằng lừa đảo.
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên: Này, mày tìm đến nhà tao... Chết thằng cha mày, mày cút mẹ mày đi. Đ. bà mày, muốn chết thằng mẹ mày à. Mày muốn chết à? Mày lên thiên đàng chết mẹ mày đi. Bố thằng điên. Đ. mẹ thằng dở hơi. Mày lên nhà tao, mày gọi điện lại bảo thuốc nhà tao thuốc tiên. Mày bị điên à?
Ông T: Đúng là thằng lừa đảo.
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên: Tao là người trần mắt thịt, mày bảo thuốc nhà tao thuốc tiên. Thằng cha mày. Đ. bà mày.
Ông T: Thằng lừa đảo. Thầy thuốc nhân dân gì mày.
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên: Nhân dân gì loại mày. Mày là cái loại chó điên. Mày là chó mày sủa đi. Mày sủa gâu gâu đi. Bố thằng chó".
Trách nhiệm ngành y tế Hà Nội và chính quyền ở đâu?
Hành vi lừa đảo của người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên là rất rõ ràng. Qua nội dung băng ghi âm ở trên, mặt nạ "thầy thuốc tâm đức, hết lòng vì người bệnh" của người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên đã hoàn toàn bị lột ra, hiện nguyên hình là kẻ côn đồ, bất chấp đạo đức, bất chấp pháp luật.
Người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên đã chửi bới, xúc phạm, làm nhục bệnh nhân bằng những lời lẽ vô văn hóa nhất, tởm lợm nhất. Không ai có thể tưởng tượng được rằng một người tự quảng cáo như vị thánh tâm đức tài đầy mình lại có thể có những hành vi vô văn hóa như vậy. Không những thế, người xưng là Lưu Tuấn Nguyên còn đe dọa giết bệnh nhân.
Hành vi xúc phạm, nhục mạ, dọa giết người của người xưng là Lưu Tuấn Nguyên đã vi phạm luật hình sự.
Vai trò, trách nhiệm của Phòng Y tế huyện Ba Vì, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, Công an huyện Ba Vì, Công an xã, và Hội Đông y Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội ở đâu trước sự việc người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên tự tung tự tác lừa đảo trục lợi trên thân xác bệnh nhân, vi phạm pháp luật, chửi bới, nhục mạ, đe dọa giết bệnh nhân?
Chúng tôi từ góc độ cơ quan báo chí đề nghị các cơ quan nói trên, đặc biệt là Sở Y tế Hà Nội, Phòng y tế huyện Ba Vì, Công an huyện Ba Vì, Công an xã....,vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh, không thể để Thủ đô tồn tại những côn đồ mạo danh nghề y cứu người để lừa đảo và nhục mạ người bệnh như vậy.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Tội "Làm nhục người khác" được quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự như sau:
Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm (…). "Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Hành vi khách quan của tội "Làm nhục người khác" là hành vi của một người có tính chất xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. Hành vi làm nhục có thể bằng lời nói, như: chửi rủa, sỉ nhục nơi đông người hoặc hành động khác, như: viết, vẽ, nhổ nước bọt vào mặt, ném phân, cà chua, trứng thối vào người.…
Để làm nhục người khác người phạm tội có thể có hành vi vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, như: bắt trói, tra khảo, vật lộn, đấm đá hoặc dùng phương tiện nguy hiểm khống chế, đe dọa hoặc buộc người bị hại làm theo ý muốn của mình nhưng tất cả hành vi, thủ đoạn đó chỉ nhằm mục đích làm nhục chứ không nhằm mục đích khác.
Nếu hành vi có tính chất xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác lại cấu thành một tội độc lập thì tùy vào từng trường hợp cụ thể người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Làm nhục người khác" và tội tương ứng với hành vi đã thực hiện.
Tội "Làm nhục người khác" là tội phạm được coi là hoàn thành từ khi người phạm tội có lời nói hoặc hành động xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.
Thực tế cho thấy, hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác có thể gây ra thiệt hại to lớn về mặt tinh thần đối với nạn nhân, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Tội "Làm nhục người khác" được thực hiện với lỗi cố ý, người phạm tội nhận thức rõ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình nhưng vẫn thực hiện hành vi đó. Người phạm tội biết được việc làm của mình là bêu xấu người khác nhằm thỏa mãn cơ tức giận đối với nạn nhân hoặc đối với người thân của nạn nhân. Người phạm tội mong muốn hoặc để mặc hậu quả xấu về nhân phẩm, danh dự của nạn nhân xảy ra.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google