Công dân khuyến học

Lì xì sách: Khi con chữ chở mùa xuân về trong tâm tưởng

Lì xì sách: Khi con chữ chở mùa xuân về trong tâm tưởng

Hồng Phong

Hồng Phong

10:20 - 17/02/2026
Công dân & Khuyến học trên

Giữa nhịp sống hiện đại, việc lì xì sách không chỉ là lời chúc may mắn mà còn là cách chúng ta trao đi 'lộc' tri thức. Một "phong bao" bằng cuốn sách thơm mùi mực giúp định vị lại những giá trị tinh thần bền vững, biến nghi thức đầu năm thành cuộc đối thoại nhân văn giữa các thế hệ.

Lì xì sách: Khi con chữ chở mùa xuân về trong tâm tưởng - Ảnh 1.

Lì xì sách không chỉ là lời chúc may mắn mà còn là cách chúng ta trao đi 'lộc' tri thức. Ảnh minh họa: Nhà sách Phương Nam

Lì xì sách - một "phong bao" gói trọn tâm tình

Lì xì vốn là phong tục tốt đẹp của người Việt với ý nghĩa trao đi sự may mắn, lời chúc bình an và sức khỏe. Tuy nhiên, giữa nhịp sống hối hả, đôi khi giá trị vật chất của những phong bao đỏ lại vô tình che mờ đi ý nghĩa tinh thần mộc mạc và nhân văn vốn có. Chính trong bối cảnh đó, nét đẹp lì xì sách đã xuất hiện như một "quãng nghỉ" đầy suy ngẫm, đưa chúng ta trở về với những giá trị bền vững và sâu sắc hơn.

Bởi lẽ, tặng một cuốn sách không đơn thuần là trao đi một vật phẩm, mà là gửi gắm một niềm tin. Nếu tiền mừng tuổi là lời chúc về sự sung túc, ấm no, thì cuốn sách lại là lời cầu chúc cho một trí tuệ sáng láng và một tâm hồn phong phú. Nếu với con trẻ, cuốn sách là hạt giống đầu tiên gieo xuống mảnh đất tâm hồn còn non nớt, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và tư duy phản biện.

Thì với người trưởng thành, lì xì sách đó là sự thấu hiểu, là một lời nhắn nhủ đồng điệu, hay đôi khi là một "khoảng lặng" quý giá để tự vấn và chữa lành sau một năm dài bộn bề.

Hơn cả một món quà, lì xì sách còn buộc người tặng phải dừng lại để thấu cảm. Họ phải ngẫm nghĩ về tính cách, sở thích và cả lộ trình trưởng thành của người nhận để chọn lấy một tựa sách phù hợp. Chính từ sự cầu kỳ và tâm huyết ấy, món quà đầu năm mới trở nên trọn vẹn hơn, biến nghi thức tặng quà khô khan thành một cuộc giao thoa giữa hai tâm hồn.

Tiếp nối mạch ngầm văn hóa: Khi tri thức thành "lộc" đầu xuân

Người Việt vốn có truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa. Việc khai bút, xin chữ đầu năm vốn đã là nét đẹp văn hóa lâu đời; và nghi thức trao sách đầu năm chính là sự nối dài đầy hơi thở đương đại của tinh thần ấy. Trong dòng chảy sâu thẳm của lịch sử, đây không đơn thuần là một sự thay đổi, mà là cách chúng ta nhẹ nhàng làm mới những giá trị xưa cũ để phù hợp với nhịp sống hôm nay. Nếu ngày xưa, ông cha ta trân trọng bày mực tàu giấy đỏ để rước cái "đức", cái "trí" về nhà, thì ngày nay, mỗi cuốn sách được trao đi chính là một "kho chữ" hiện đại, tiếp tục chở che và lan tỏa những hệ giá trị nhân văn của thời đại mới.

Trao đi một cuốn sách ngày xuân cũng tựa như nghi thức xin chữ thuở nào: ấy là lúc ta gửi gắm một hệ giá trị tốt lành, mong người nhận tìm thấy một nguồn sáng dẫn lối cho hành trình năm mới. Bởi mỗi cuốn sách quý vốn là một người bạn hiền, nên việc tặng nhau "người bạn" ấy vào dịp Tết cũng chính là trao nhau cái "lộc" của trí tuệ - thứ tài sản bền vững, khi càng sẻ chia lại càng thêm vẹn tròn, càng trao đi lại càng trở nên giàu có.

Không chỉ dừng lại ở nếp nhà, nét đẹp ấy cần được nâng niu và lan tỏa rộng khắp ngay dưới mái trường - nơi hạt mầm tri thức bắt đầu những nhịp nảy nở đầu tiên. Để mỗi cuốn sách thực sự trở thành một nghi thức sư phạm đầy cảm hứng, nhà trường có thể biến việc lì xì thành những trải nghiệm đáng nhớ.

Ấy là khi những phần thưởng vật chất được thay bằng những cuốn sách hay, mang theo lời đề tặng riêng biệt của thầy cô như một sự khích lệ chân thành cho tinh thần tự học. Ý nghĩa ấy còn lan tỏa rộng hơn qua góc "lộc chữ đầu xuân" nơi sảnh trường hay thư viện, nơi học sinh tự do trao đổi những cuốn sách tâm đắc, biến niềm vui nhận lì xì thành hành động sẻ chia và kết nối cộng đồng. Và để tri thức thực sự thấm sâu, một lời nhắn nhủ về việc "khai bút đầu năm" qua những dòng cảm nhận đầu tiên sẽ giúp các em hình thành thói quen chiêm nghiệm, để mùa xuân không chỉ bắt đầu bằng tiếng cười vui mà còn bằng những khoảng lặng sâu sắc, giàu có của tâm hồn.

Giữa những ngày xuân rộn rã, ta lại bắt gặp trên phố những đường sách, phố sách nhộn nhịp sắc màu. Hiện nay, nhiều đơn vị xuất bản và các điểm hẹn văn hóa này cũng đã hưởng ứng mạnh mẽ bằng các chương trình lì xì sách, tặng bookmark hoặc tổ chức không gian đọc miễn phí. Điều này không chỉ kích cầu ngành xuất bản mà quan trọng hơn là nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng, khiến tri thức chạm gần hơn đến nhịp thở thường nhật của mỗi người dân.

Lì xì sách không đơn thuần là thay đổi hình thức của một món quà, mà là thay đổi cách chúng ta đón nhận và trao đi yêu thương. Xuân này, giữa sắc mai vàng và đào thắm, hãy để thanh âm của những trang giấy lật mở dẫn lối ta vào một mùa xuân của trí tuệ và những tâm hồn đồng điệu. Một mùa Xuân mới đang về, hãy để mỗi cuốn sách được trao đi là một hạt mầm thiện lành được gieo xuống, để mùa xuân không chỉ nở hoa trên cành lá, mà còn thực sự nảy mầm rực rỡ trong tâm trí của mỗi chúng ta.

Tuy nhiên, để việc lì xì sách thực sự chạm đến trái tim, chúng ta cần sự tinh tế và chân thành trong cách trao gửi:

Gói ghém bằng sự trân trọng: Một chiếc bọc giấy giản dị hay một dải ruy băng nhỏ sẽ khiến cuốn sách trở nên "ấm" và trân quý hơn bao giờ hết.

Sự phù hợp là chìa khóa: Chọn truyện tranh cho trẻ nhỏ, tản văn cho người trẻ và sách triết lý cho người lớn tuổi chính là biểu hiện cao nhất của sự thấu hiểu.

Thông điệp độc bản: Những dòng nhắn nhủ viết tay ở trang đầu chính là "linh hồn" của món quà, tạo ra một giá trị độc nhất mà không phong bao tiền mặt nào có thể thay thế được.

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon