Làm gì để học sinh có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa?

Phan Huyền
12:00 - 19/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

"Hè về" - hai tiếng ấy vang lên là kéo theo bao niềm hồ hởi, sung sướng của học sinh. Một khung trời lãng mạn đầy mơ ước mở ra trước mắt. Thế nhưng không phải học sinh nào cũng có được may mắn tận hưởng những niềm vui thích đó.

Thế nào là kỳ nghỉ hè đúng nghĩa?

Có thể hiểu, kỳ nghỉ hè đúng nghĩa là kỳ nghỉ mà học sinh hoàn toàn thoát khỏi sách vở với mớ kiến thức hỗn độn, áp lực mà đang phải trải qua hàng ngày.

Làm gì để học sinh có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa? - Ảnh 1.

Trẻ nhỏ không dễ để có kỳ nghỉ hè trong mơ. Ảnh: Quỳnh Trang

Các em sẽ được vui chơi thoải mái, được đi du lịch cùng gia đình, được đi thăm thú người thân và được quyền ngủ trễ và dậy trễ một chút…

Thế nhưng kỳ nghỉ hè đúng nghĩa của trẻ ít có được do nhiều nguyên nhân. Ví như cha mẹ bận rộn không có thời gian rảnh. Gia đình khó khăn chi phí không có để cho trẻ nhỏ đi du lịch, nghỉ hè, thăm thú. Những điểm vui chơi cho thiếu nhi vào hè đều thu giá vé cao. 

Có phụ huynh phân trần cho con cầm 100 ngàn vào khu vui chơi một loáng là hết. Mà gia đình cha mẹ có khi làm thuê cả ngày mới có được chừng đó tiền.

Nghỉ hè trọn vẹn, quá xa vời

Trẻ nhỏ ở thành phố thường than rằng chúng không thích nghỉ hè vì nghỉ hè là bị ba mẹ nhốt trong nhà từ sáng đến tối. Không tới trường nữa, không có nhà trường quản lý, các học trò trở về gia đình như thêm một việc gia đình nào cũng phải thu xếp: trông chừng con em mình. 

Trẻ nhỏ ở nhà một mình tự ăn, tự chơi trong 4 bức tường câm nín hết ăn rồi ngủ, dậy chơi game, xem phim chán rồi lại ngủ, lại ăn. Cả ngày đợi bước chân của ba hoặc mẹ để được chạy bung ra khỏi nhà như con chim sổ lồng.

Đối với các gia đình lao động thành thị, nhốt con trong nhà là hiện tượng phổ biến vì ba mẹ đi làm cả ngày. Chị Quỳnh Trang quận Bình Tân cho biết: "Nhốt con cả ngày trong nhà cũng tội nghiệp chúng. Nhưng không nhốt con thì chẳng yên tâm vì bên ngoài nhiều cạm bẫy. Người lớn phải đi làm không trông chừng được".

Một số gia đình khác không chọn giải pháp nhốt con lại chọn cho con đi học thêm kín lịch vào ngày hè. Thế là họ thuê luôn một tài xế "xe ôm" chở các bé từ điểm học này đến điểm học khác.

Đi học căng thẳng, mệt nhưng trẻ vẫn thích hơn vì được tung tăng, được hít thở khí trời còn hơn ở bị nhốt trong nhà.

Trẻ thành phố thì vậy, trẻ nông thôn hiện nay chẳng hơn gì. Vùng thôn quê cạm bẫy giờ cũng không ít. Nào hút chích, trộm cắp, bắt cóc... hay đơn giản là sông suối, ao hồ nhiều. Đi làm cả ngày để con ở nhà không yên tâm, nhiều gia đình hiện chọn giải pháp gửi con học thêm bán trú tại nhà thầy cô hoặc trung tâm.

Thế là sáng sớm ba mẹ chở con đi học và chiều tối đón về. Các bé ở nhà thầy cô học sáng, ăn trưa, ngủ rồi thức dậy học tiếp, chiều muộn mới được về. Kiểu học chẳng khác gì những ngày trong năm học.

Người lớn kêu gọi cho trẻ một ngày hè đúng nghĩa nhưng địa phương lại không có sân chơi, không có những trò chơi miễn phí. Những phụ huynh kinh tế ngặt nghèo mải lo làm ăn, lo cơm áo gạo tiền mỗi ngày thì chẳng bao giờ ngày hè ý nghĩa của học sinh có được.