Công dân khuyến học

Ký túc xá Cỏ May - mái nhà nuôi dưỡng ước mơ của hơn 1.000 sinh viên nghèo hiếu học

Ký túc xá Cỏ May - mái nhà nuôi dưỡng ước mơ của hơn 1.000 sinh viên nghèo hiếu học

Thanh Dũng

Thanh Dũng

13:42 - 29/05/2026
Công dân & Khuyến học trên

10 năm, hơn 1.000 sinh viên nghèo được “chắp cánh” từ Ký túc xá Cỏ May tư nhân miễn phí đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Không chỉ là một công trình ký túc xá hỗ trợ sinh viên nghèo, mà là một bài học sâu sắc về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Mái nhà chung nuôi dưỡng ước mơ của hơn 1.000 sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 1.
Mái nhà chung nuôi dưỡng ước mơ của hơn 1.000 sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 2.

Ký túc xá Cỏ May trong khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và thế hệ sinh viên trưởng thành từ ngôi nhà chung này.

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Ký túc xá Cỏ May (2016-2026) với chủ đề "10 năm gieo hạt giống yêu thương".

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố khẳng định Ký túc xá Cỏ May không chỉ là một công trình, mà là một bài học sâu sắc về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. 

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn gửi gắm niềm tin vào các thế hệ sinh viên, mong các em sống xứng đáng với tình thương đã nhận và hy vọng giá trị cốt lõi "Yêu thương, Vươn lên và Phụng sự" sẽ tiếp tục được lan tỏa. 

"Xin chúc các em cựu sinh viên và sinh viên hiện tại đã/sẽ trưởng thành để một ngày nào đó, chính các em sẽ tiếp tục trở thành những người trao cơ hội cho thế hệ tiếp theo", PGS.TS Nguyễn Tất Toàn nhắn nhủ.

Nhìn lại chặng đường một thập kỷ, ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc, người kế tục di nguyện cho biết: "Mười năm qua, dù bối cảnh kinh tế có nhiều biến động khó khăn, Tập đoàn Cỏ May vẫn luôn kiên định gìn giữ và thực hiện lời hứa của cha tôi. Chúng tôi không xem đây là một khoản đầu tư từ thiện ngắn hạn, mà là hành trình dài hạn nuôi dưỡng những con người tử tế, lịch lãm và có ích cho xã hội".

Mái nhà chung nuôi dưỡng ước mơ của hơn 1.000 sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 4.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tặng món quà tri ân lưu niệm đến Công ty Cỏ May Sa Đéc.

Ký túc xá Cỏ May - một thập kỷ giảm áp lực học phí cho sinh viên nghèo

Ít ai nghĩ rằng cuộc gặp giữa cố doanh nhân Phạm Văn Bên và thầy Phạm Văn Hiền vào năm 2012 lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình nâng đỡ hơn 1.000 sinh viên nghèo suốt một thập kỷ.

Họ gặp nhau từ một nỗi trăn trở chung: Nhiều sinh viên giỏi phải bỏ học chỉ vì không có điều kiện chỗ ở. Khi ấy, ông Phạm Văn Bên không mang theo một kế hoạch từ thiện cụ thể mà chỉ mang theo câu hỏi ông đau đáu suốt nhiều năm: Làm thế nào để tạo ra một sự hỗ trợ căn cơ và bền vững hơn cho người trẻ.

Từ cuộc trò chuyện ấy, ý tưởng xây dựng Ký túc xá Cỏ May dần hình thành ngay trong khuôn viên Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp tư nhân và Trường Đại học công lập để xây dựng Ký túc xá phi lợi nhuận gần như chưa có tiền lệ, không có sẵn khung pháp lý hay mô hình tham khảo.

Sau nhiều nỗ lực, công trình Ký túc xá Cỏ May gồm: 4 tầng, 54 phòng với sức chứa 432 sinh viên mỗi năm học được triển khai. Công trình không hướng đến sự xa hoa mà tạo ra một không gian vừa đủ để sinh viên có thể học tập, sinh hoạt và trưởng thành. 

Mái nhà chung nuôi dưỡng ước mơ của hơn 1.000 sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 5.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu chia sẻ tại buổi toạ đàm.

Ngày 7/4/2016, ông Phạm Văn Bên qua đời khi công trình vẫn đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Năm tháng sau đó, vào tháng 9/2016, Ký túc xá Cỏ May chính thức khánh thành và đón những sinh viên đầu tiên bước qua cánh cổng - tiếp nối tâm nguyện còn dang dở của người đã gieo những hạt giống đầu tiên cho hành trình yêu thương ấy.

Suốt một thập kỷ qua, mỗi năm học có 432 sinh viên từ nhiều tỉnh, thành khác nhau cùng sống dưới mái nhà ấy. Ban đầu là những con người xa lạ, mang theo nỗi nhớ nhà và áp lực học phí. Nhưng rồi những hành lang ký túc xá, những bữa cơm chung hay những buổi trò chuyện sau giờ học khuya đã khiến họ trở thành một gia đình.

Ký túc xá Cỏ May - Mô hình hỗ trợ sinh viên miễn phí đầu tiên tại Việt Nam

Sự kiện là dịp xúc động để các thế hệ cán bộ, giảng viên, đại diện doanh nghiệp và sinh viên cùng nhìn lại chặng đường một thập kỷ hiện thực hóa di sản nhân văn của cố doanh nhân Phạm Văn Bên. Với triết lý kinh doanh tử tế và mong muốn tạo ra một thế hệ trẻ "có tâm, có tài", ông Bên - người được sinh viên kính trọng gọi là "người thầy không bục giảng".

Vượt lên trên khái niệm về một chỗ ở, Ký túc xá Cỏ May tự hào là mô hình ký túc xá miễn phí đầu tiên tại Việt Nam. Suốt 10 năm qua, nơi đây đã trở thành mái nhà thực sự của hơn 1.000 sinh viên đến từ gần 30 trường đại học công lập trên địa bàn thành phố. Tại đây, các em được gia đình Cỏ May cưu mang toàn diện, từ việc lo nơi ở, hỗ trợ học phí, bữa ăn cho đến việc quan tâm sát sao đời sống tinh thần.

Mái nhà chung nuôi dưỡng ước mơ của hơn 1.000 sinh viên nghèo hiếu học - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Ký túc xá Cỏ May (2016-2026) với chủ đề "10 năm gieo hạt giống yêu thương".

Trở lại ký túc xá những ngày thành lập, anh Đỗ Nhật Thịnh, sinh viên khóa đầu tiên - không quên những ngày từ miền Trung vào Thành phố Hồ Chí Minh nhập học tại Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều lo lắng về cuộc sống và chi phí học tập. Mồ côi cha từ năm lớp 6, mẹ một mình nuôi ba anh em ăn học, anh Đỗ Nhật Thịnh cho biết, Ký túc xá Cỏ May đã trở thành điểm tựa giúp anh yên tâm học tập và theo đuổi nghệ thuật. Sau này, anh tốt nghiệp thủ khoa, trở thành Chủ tịch Công ty cổ phần Nghệ thuật VIETART GROUP và sáng lập dự án Thư Pháp Việt.

Tương tự, anh Huỳnh Võ Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Chỉ số Nông Nghiệp, một công ty thành viên của Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc nhớ lại ngày đầu tiên vào Ký túc xá Cỏ May: "Cái ngày đầu tiên đó, tôi không thể nào quên được. Tôi còn nhớ mình bước vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) với tâm trạng của một đứa sinh viên tỉnh lẻ, lạ lẫm, lo lắng, không biết phía trước sẽ ra sao. 

Nhưng điều tôi nhận được lại là sự chào đón ấm áp đến bất ngờ, từ các thầy cô của ký túc xá. Họ không chỉ hướng dẫn tôi chỗ ở, chỗ sinh hoạt mà còn ngồi lại, chỉ bảo cho tôi từ cách giữ gìn sức khỏe đến những kĩ năng cơ bản để sống trong Ký túc xá. Tôi đã bắt đầu hành trình trưởng thành của một người trẻ theo cách đó. Những kỷ niệm, ân tình đó tôi giữ mãi trong lòng.

Câu chuyện của tôi, theo một cách nào đó, chính là câu chuyện của ký túc xá Cỏ May: một hạt giống được âm thầm gieo xuống với tất cả tâm huyết, và giờ đây đã vươn lên thành cây xanh để cảm ơn đời".

Gắn bó với ký túc xá từ những ngày đầu thành lập, PGS.TS Trần Thị Dân, nguyên giảng viên Cao cấp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Mỗi năm, cứ vào đợt xét tuyển sinh viên mới vào Ký túc xá, PGS.TS Trần Thị Dân lại ngồi thật lâu trước một chồng hồ sơ dày. Đây là những trang viết tay, đôi khi nét chữ còn run vì người viết chưa quen kể về mình. 

PGS.TS Trần Thị Dân đọc từng trang một, chậm rãi, như người đọc thư của người thân gửi về từ xa. Có những lần, cô phải đặt tờ giấy xuống một chút trước khi đọc tiếp chẳng phải vì câu chữ khó, mà vì câu chuyện trong đó thật lòng quá, nên cô cần nhiều thời gian hơn để tiếp nhận cho trọn.

TS. Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm: "Ký túc xá Cỏ May không phải chỉ đơn thuần là một công trình, mà nó là một mô hình thể hiện sự yêu thương, trách nhiệm đối với những hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng một điều hết sức tinh tế, đó là cách để chúng ta cho đi, để các bạn luôn luôn cảm thấy được một sự trân quý, tri ân và cảm thấy trách nhiệm của mình. Và tôi tin chắc rằng chính các em sẽ tiếp tục gieo một hạt giống đẹp hơn, tươi tốt hơn cho các thế hệ mai sau. Đó chính là nền móng của Cỏ May".

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon