Hội Khuyến học Việt Nam dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc

Tô Dương - Sơn Trần
23:49 - 04/08/2022
Công dân & Khuyến học trên

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hội Khuyến học Việt Nam viếng thăm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh 1.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 4/8, Đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Hội Khuyến học Việt Nam viếng thăm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh 2.

Hội Khuyến học Việt Nam viếng thăm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh 3.

GS.TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, Ban Thường vụ, cán bộ Hội Khuyến học Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ tưởng niệm.

Hội Khuyến học Việt Nam viếng thăm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh 4.

Đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, làm nên những thắng lợi vẻ vang. 

Hội Khuyến học Việt Nam viếng thăm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh 5.

Trong những năm chiến tranh, ngã ba Đồng Lộc là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện sức người, sức của cho miền Nam.

Những năm 1964 -1972, nơi đây bị đánh phá liên tục và năm 1968 là ác liệt nhất. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, ngã ba Đồng Lộc phải hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây gánh trên 3 quả bom. Mặt đất bị biến dạng, đất đá cày đi xới lại.

Ngã ba Đồng Lộc tưởng như không có một bóng cây, ngọn cỏ nào có thể mọc nổi. Vậy nhưng, ngày đêm trên đoạn đường này vẫn có hàng nghìn người làm nhiệm vụ thông suốt giao thông, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa chi viện vào chiến trường miền Nam.

Trưa 24/7/1968, giống như mọi ngày, 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55, ra đường làm nhiệm vụ.

Đến 16h, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả nổ gần căn hầm chữ A, nơi 10 chị đang tránh bom. Hầm sập, tất cả 10 chị hy sinh. Người trẻ nhất mới 17, ba chị lớn nhất cùng 24 tuổi.


Hội Khuyến học Việt Nam viếng thăm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh 7.

Tại khu Di tích, trong không khí trang nghiêm, GS.TS Nguyễn Thị Doan và Đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.


Hội Khuyến học Việt Nam viếng thăm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc - Ảnh 9.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và Đoàn công tác nguyện hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, và nhân dân giao phó, tiếp tục xây dựng và phát triển Hội vì mục tiêu khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, vì một Việt Nam phát triển.