Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ

Thế Bằng
09:18 - 11/09/2022
Công dân & Khuyến học trên

Mưa lớn từ ngày 7/9 khiến nước sông Bùi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội dâng cao, nhiều khu vực bị ngập sâu, gây nhiều tổn thất về tài sản cho người dân. Cho đến chiều 10/09, nhiều điểm tại đây nước vẫn chưa rút hết.

Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ - Ảnh 1.

Theo ghi nhận tại xã Hoàng Văn Thụ, xã Nam Phương Tiến và xã Tân Tiến, nhiều điểm vẫn đang trong cảnh ngập nước.

Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ - Ảnh 2.

Sau trận ngập lớn nhiều hộ dân bị đảo lộn cuộc sống, kinh tế bị ảnh hưởng, đặc biệt những hộ dân

có trại gia cầm, hồ thả cá bị thiệt hại nặng nề.

Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ - Ảnh 3.

Nhiều người dân cho biết, nước lũ lên nhanh khiến hàng ngàn con gia cầm bị chết và rất nhiều vịt thất lạc. Thiệt hại ban đầu mà chính quyền huyện Chương Mỹ thống kê vào sáng 9/9 là 160 ha lúa và hoa màu bị ngập lụt, 5 hộ dân

với 100 con gia súc bị chết, chưa tính đàn gia cầm.

Anh Trần Văn Thơm, thôn Đại An, xã Tân Tiến (Chương Mỹ) chia sẻ: "Con cái đều đi làm ăn xa nên đêm 8/9, lúc lũ về chỉ có hai vợ chồng tôi chạy lũ ngay trong đêm bao gồm bò, hàng chục con chó thương phẩm và lợn gà; riêng mảnh ao với hơn 1 tấn cá coi như mất trắng, không thể quây lưới kịp. Sau khi nước rút, hơn 10 con lợn của tôi cũng đang có dấu hiệu đổ bệnh, tất cả đều phát ban, da đỏ ửng".

Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ - Ảnh 5.

Lũ lên cao, nhiều gia đình chỉ kịp sơ tán gia súc lên nơi cao gần nhất. Trong ảnh, anh Nguyễn Hồng Lữ, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang chăm sóc chú bò của gia đình trên đường đê.

Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ - Ảnh 6.

" Gia đình tôi chăn nuôi hơn 2.000 con vịt, trồng hơn 1 mẫu cây cà chua và dưa chuột, hiện tại tất cả số hoa màu sắp thu hoạch đều mất trắng, vịt cũng mất hàng trăm con; thêm vào đó mỗi ngày tôi mất chi phí hơn 2 triệu thức ăn cho vịt, sau lũ, hầu như số vịt đều đang ngưng đẻ trứng. Ước chừng năm nay gia đình tôi có thể thiệt hại cả trăm triệu đồng",

anh Lữ cho biết thêm.

Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ - Ảnh 7.

Ngập nước, cá đi ra ngoài, nhiều người dân cố gắng quây lưới quanh ao với hi vọng vớt vát lại chút ít nhưng chẳng được là bao. "Hơn 2 tấn cá, mặc dù có quây lưới nhưng giữ lại được rất ít, số cá này coi như mất trắng", anh Doãn Tiến Dương,

thôn Hạnh Cồn, xã Nam Phương Tiến cho biết.

Với kinh nghiệm từ nhiều mùa lũ trước, anh Dương đã làm sẵn những căn nhà nổi là nơi ở cho gia cầm khi trang trại bị ngập; năm nay, trang trại của anh ngập hơn 1m.

Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ - Ảnh 9.

Đáng chú ý, gia đình bà Tư trú tại xã Nam Phương Tiến là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề về gia súc. Theo bà

ước lượng, đến nay gia đình bà đã mất trắng 5 mẫu ao cá (hơn 4 tấn), 300 con vịt, 200 con gà.

Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ - Ảnh 10.

"Nghe tin tràn đê mạnh quá nên cả nhà thực sự rất sợ, ngay lập tức tôi liền gọi người thân đánh xe công nông ra phụ vận chuyển, bốc 8 tấn cám và di dời hơn 1.000 con gà, vịt phải lùa vào chỗ an toàn. Đến nay, trời đã quang nhưng nước rút

vẫn còn chậm quá, phải rút hết nước mới có thể đưa gia súc về trại", bà Tư chia sẻ.

Trong ảnh, trại gà trống trơn sau khi được di dời ngay trong đêm 8/9, nhiều máy móc không kịp chuyển đã ngập trong nước lũ. Được biết, gia đình bà Tư là một trong những hộ chăn nuôi lớn tại xã Tân Tiến với hơn 5 trại, mỗi trại khoảng 400 m2. 

"Thất thu nặng nề, tính tổng thiệt hại cũng phải hơn trăm triệu", bà nói.

Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ - Ảnh 12.

Hiện tại, ở những điểm nước chưa rút hết, cuộc sống của người dân tại đây vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Cơn lũ ảnh hưởng đến mọi ngành nghề, từ chăn nuôi, tròng trọt đến kinh doanh buôn bán... Những nơi nước đã rút, người dân lại bắt tay vào công việc dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau lũ.

Bà Lê Thị Nhiễu, xã Tân Tiến (Chương Mỹ) đang tất bật dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà. Bà Nhiễu cho biết, so với hôm qua thì nước đã rút gần 50cm nhưng hiện vẫn quá đầu gối. Nhiều đồ đạc trong nhà trôi tứ tung vì không cất kịp, công việc hằng ngày của bà là bán hàng ở chợ nhưng nay cũng đóng băng vì đường ngập quá sâu, không thể ra khỏi nhà.

"Theo dự báo thời tiết sẽ còn mưa lớn và nước chưa rút nên tôi cho con cầm theo sách vở về nhà ông bà nội để cháu đi học cho an toàn, đường đi học từ nhà ngập sâu và nước rất xiết nên tôi không yên tâm. May mắn năm nay gia đình tôi không có thiệt hại gì đáng kể", chị Hồng Dịu, Xã Tân Tiến chia sẻ.

Nước lũ dâng cao, tràn qua bờ đê Bùi 2 gây ngập lụt vào ngày rằm tháng 8 nhưng không khó để bắt gặp hình ảnh trẻ em tại đây nô đùa trên những con đường ngập nước.

Hà Nội: Nhiều nơi ở huyện Chương Mỹ vẫn ngập nước, người dân chịu nhiều thiệt hại do lũ - Ảnh 17.

Sống ở thôn quê từ nhỏ và gần sông hồ, những con nước lớn không còn là điều xa lạ với các em; trẻ em ở đây

chơi đùa trong làn nước lũ.

Những đứa trẻ tại đây đã có một tết trung thu đáng nhớ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 7 đến 11/9, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.