Góc nhìn pháp lý về vụ 2 nghệ sĩ người Việt bị bắt ở Tây Ban Nha

LS Hoàng Trung
10:14 - 03/07/2022
Công dân & Khuyến học trên

Con người ta đang hoạn nạn thì bao giờ cũng mong nhận được sự thương cảm, giúp đỡ. Chúng ta, ai không có sự thương cảm, giúp đỡ, thì cũng đừng nhẫn tâm chà đạp, vùi dập họ...

Mấy ngày qua, trên một số tờ báo mạng của nước Anh, Tây Ban Nha đưa tin về việc 2 nam nghệ sĩ đến từ Việt Nam bị một cô gái người Anh 17 tuổi tố cáo cưỡng hiếp trên trên đảo Majorca (Tây Ban Nha). Cho đến giờ phút này, cơ quan chức năng tại Majorca vẫn chưa có kết luận chính thức 2 nghệ sĩ người Việt có tội hay không.

 Tuy nhiên, ở Việt Nam các cơ quan quản lý, báo chí và cộng động mạng đã có những động thái phải nói là rất "mạnh mẽ". 

 Cơ quan quản lý, đài truyền hình thì ngừng phát sóng phim, chương trình có mặt 2 nghệ sĩ này, tạm đình chỉ công tác vì ...nghệ sĩ đi nước ngoài mà không xin phép, định sẵn mức kỷ luật với vi phạm đi nước ngoài không báo cáo cơ quan... Báo chí thì đồng loạt dẫn nguồn báo chí nước ngoài, "phân tích" sự trùng hợp về thời gian, địa điểm, "sự cố", rồi réo tên 2 nghệ sĩ. Vài tờ báo bắt đầu moi những chuyện trước đây của họ như từng tuyên bố ly dị, từng phát ngôn này nọ; thậm chí có vài tờ báo còn đưa hình ảnh, chỉ đích danh các loại tài sản như nhà, ô tô và khẳng định đó là  tài sản "khủng"...vv và vv...

Kinh hãi nhất là cộng đồng mạng. Nhiều người  khẳng định như đinh đóng cột mức độ  phạm tội, mức án bao nhiêu năm, mất bao nhiêu tiền..., Và rồi dùng những từ ngữ để dẫm đạp, vùi dập, tỏ thái độ hả hê ...về  sự cố của 2 nghệ sĩ.

Dù sự việc có kết quả như thế nào thì ngay từ bây giờ 2 nghệ sĩ cũng mất nghiệp, thân bại danh liệt.

Đáng thương, đáng giận và trên hết là đáng tiếc.

Đến đây tôi muốn tiếp cận câu chuyện ở góc độ pháp lý.

Với cáo buộc của cô gái người Anh kia, khi toà án ỏ Tây Ban Nha kết là có tội thì án tù giam sẽ dài đấy.

Và mặc dù xử nhanh, nhưng phải chờ từ sáu tháng đến một năm, toà án mới ra phán quyết cuối cùng.

Điều đó đồng nghĩa với việc 2 nam nghệ sĩ sẽ bị câu lưu bên đó chờ hầu toà.

Việc cần làm bây giờ là 2 nghệ sĩ xin Bộ Ngoại giao, Bộ Công an can thiệp bảo hộ công dân theo thẩm quyền. Có thể vận dụng điều luật dẫn độ trong Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự đã ký giữa Việt Nam với Tây Ban Nha để đưa hai người về Việt Nam chờ hầu toà.

Về phía gia đình hai nghệ sĩ, cần thuê ngay luật sư giỏi ở Tây Ban Nha để tham gia tố tụng và điều tra xác minh rõ sự thật.

Đồng thời, luật sư liên hệ đàm phán với bên nguyên, mua việc rút đơn kiện vì luật bên đó cho phép như vậy.

Về phía các cơ quan, tổ chức, báo chí trong nước. Khi chưa có thông tin xác thực từ cơ  quan chứ năng của Tây Ban Nha thì đừng đưa tin võ đoán, đặc biệt là gán cho họ cái tội hiếp dâm trẻ vị thành niên, rồi thì nhân danh này nọ để  kết án họ. Khi ngã ngũ, kết luận của tòa không đúng như vậy là sẽ bị kiện đấy.

Sự việc này theo tôi dù gì thì cũng là tai nạn do sự dại dột. 

Con người ta đang hoạn nạn thì bao giờ cũng mong nhận được sự thương cảm, giúp đỡ.

Chúng ta, ai không có sự thương cảm, giúp đỡ, thì cũng đừng nhẫn tâm chà đạp, vùi dập họ nhé...