Công dân khuyến học

Động thổ làm nhà hỗ trợ bé mồ côi 5 tuổi bị lũ cuốn mất chốn nương thân

Động thổ làm nhà hỗ trợ bé mồ côi 5 tuổi bị lũ cuốn mất chốn nương thân

Trần Quốc Huy

Trần Quốc Huy

14:44 - 27/09/2025
Công dân & Khuyến học trên

Sau hơn 1 tháng Tạp chí Công dân và Khuyến học đăng tài bài viết về lũ cuốn trôi nhà ở nhờ của bé mồ côi 5 tuổi và các cô giáo mầm non kêu gọi hỗ trợ chốn ở cho bé, đến nay, nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ tiền xây cho bé ngôi nhà.

Sáng ngày 27/9, tại xã Keng Đu (tỉnh Nghệ An), đại diện Tạp chí Công dân và Khuyến học cùng các mạnh thường quân, chính quyền địa phương xã và các giáo viên Trường Mầm non Keng Đu tiến hành làm lễ động thổ xây nhà cho bé Lương Bảo Vy (5 tuổi, tại bản Keng Đu). Bé Lương Bảo Vy mất mẹ lúc mới chào đời, hiện bà nội đang chăm nuôi bé.

Tại buổi lễ động thổ, cô giáo Trần Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu (xã Keng Đu) chia sẻ, mặc dù thời tiết mưa gió, đường bị sạt lở nhiều đoạn đi lại khó khăn nhưng các mạnh thường quân, cùng chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành vẫn nỗ lực làm lễ động thổ xây nhà mới cho cháu Lương Bảo Vy.

"Thay mặt gia đình, nhà trường, xin cảm ơn những phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học đã viết bài, chia sẻ và kết nối mạnh thường quân hiểu về hoàn cảnh đặc biệt của cháu Bảo Vy. Xin cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Thẩm mỹ Hải Lê và tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ cho cháu để hôm nay có lễ động thổ này". 

Lễ động thổ làm nhà cháu Lương Bảo Vy 5 tuổi mồ côi - Ảnh 1.

Phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học (áo đỏ, ngoài cùng bên trái) cùng chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng; Trường Mầm non Keng Đu và các mạnh thường quân trong buổi lễ động thổ làm nhà cho bé Lương Bảo Vy. Ảnh: Văn Hưng

Cô giáo Trần Thị Lan xúc động trước tấm lòng thơm thảo của các tổ chức, cá nhân đã chia sẻ yêu thương đối với bé Bảo Vy - là con của một đồng nghiệp quá cố từng dạy học tại Trường Mầm non Keng Đu.

Tại lễ động thổ, bà Lương Thị Thoong (bà nội bé Bảo Vy) bày tỏ: "Hai bà cháu rất cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ, giúp đỡ để làm nhà mới. Nhìn nhà đẹp tôi rất vui mừng và biết ơn. Được làm nhà là mong ước cả đời người của hai bà cháu".

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Keng Đu (tỉnh Nghệ An) Lương Văn Ngam cho biết, hoàn cảnh bé Bảo Vy mất mẹ khi mới chào đời, từ nhỏ bé ở với bà nội, được hội đồng nhà trường, các cô giáo mầm non Keng Đu hàng tháng cho sữa, quần áo và nhiều đồ dùng học tập.

Lễ động thổ làm nhà cháu Lương Bảo Vy 5 tuổi mồ côi - Ảnh 2.

Ông Lương Văn Ngam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Keng Đu (trái) và bà Lương Thị Thoong (bà nội cháu Bảo Vy) tại buổi lễ động thổ làm nhà mới. Ảnh: Quốc Huy

"Ảnh hưởng bão số 3, ngôi nhà bà cháu Bảo Vy đi ở nhờ bị lũ cuốn trôi, dẫn đến không có nhà ở. Thay mặt cho chính quyền địa phương, tôi cảm ơn Tạp chí Công dân và Khuyến học đã viết bài, thông tin kịp thời để các mạnh thường quân, tổ chức và cá nhân giúp đỡ bé Bảo Vy được làm nhà mới".

Chủ tịch xã Keng Đu cho biết thêm, toàn xã Keng Đu hộ nghèo chiếm đến 70% trên tổng số 1.002 hộ. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tuyến đường huyết mạch ngã 3 Huội Tụ đi vào Keng Đu có nhiều điểm sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Cách trung tâm tỉnh Nghệ An 320km.

Lễ động thổ làm nhà cháu Lương Bảo Vy 5 tuổi mồ côi - Ảnh 3.

Các giáo viên ở Trường Mầm non Keng Đu cùng nhà tài trợ, chính quyền địa phương thực hiện nghi thức làm lễ động thổ làm nhà mới. Ảnh: Quốc Huy

Trước đó, Tạp chí Công dân và Khuyến học thông tin, vừa chào đời cháu Bảo Vy đã chịu cảnh mồ côi mẹ, ở với bà nội đến nay đã 5 tuổi, được các cô giáo Trường Mầm non Keng Đu, xã Keng Đu, Nghệ An cưu mang. Đợt lũ vừa qua, ngôi nhà 2 bà cháu ở nhờ đã bị cuốn trôi hoàn toàn.

Hoàn cảnh đặc biệt của cháu Lương Bảo Vy (5 tuổi), đang ở với bà nội Lương Thị Thoong ở bản Keng Đu, xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An là khu vực chịu ảnh hưởng lớn trong trận lũ quét do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra.

Ngôi nhà bà Thoong ở cùng đứa cháu nhỏ mồ côi là ngôi nhà ở nhờ một người con gái của bà đã bị đợt lũ vừa qua cuốn trôi hoàn toàn. Do đó, bà Thoong và cháu Bảo Vy đang đi ở nhờ nhà hàng xóm suốt gần 1 tháng qua.

Lễ động thổ làm nhà cháu Lương Bảo Vy 5 tuổi mồ côi - Ảnh 4.

Phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học trao quà Trung Thu cho bà nội cháu Lương Bảo Vy. Ảnh: Văn Hưng

Thương bé Lương Bảo Vy - học trò nhỏ dại, chịu cảnh mồ côi mẹ ngay khi chào đời được 1 giờ đồng hồ, cô Trần Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu đã gọi điện, lên mạng chia sẻ và kêu gọi mọi người chung giúp đỡ, mạnh thường quân hỗ trợ làm giúp một ngôi nhà tạm cho 2 bà cháu.

Chỉ cần có một ngôi nhà nhỏ, 2 bà cháu không phải đi ở nhờ, các cô giáo cắm bản cam kết sẽ bớt đồng lương eo hẹp, góp thêm ống gạo, hộp sữa, chia lửa để nuôi cháu Bảo Vy côi cút lớn lên.

Tham khảo thêm

Bình luận của bạn

Bình luận

icon icon