Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Gần 40.000 người đã thiệt mạng

PV
09:53 - 15/02/2023
Công dân & Khuyến học trên

Số người chết đã lên tới 39.106 người, bao gồm 35.418 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và ít nhất 3.688 người ở Syria, theo số liệu từ cơ quan y tế và chính quyền cho biết.

Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Gần 40.000 người đã thiệt mạng - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ chuyển một người sống sót sau trận động đất ở Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Mustafa Kaya/Tân Hoa xã.

Theo hãng tin AFP, tính đến 7h40' (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 40.000 người trong bối cảnh lo ngại con số trên sẽ tiếp tục tăng.

Nỗi sợ hãi đang gia tăng trong số những người sống sót sau trận động đất ở cả hai quốc gia. Liên hợp quốc cho biết, trận động đất đã ảnh hưởng tiêu cực đến hơn 7 triệu trẻ em ở cả hai quốc gia, đồng thời lưu ý rằng "hàng nghìn" người đã thiệt mạng.

"Rõ ràng là con số này sẽ tiếp tục tăng một cách thảm hại," phát ngôn viên của UNICEF James Elder cho biết.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh việc Tổng thống Syria Bashar al-Assar đồng ý mở thêm hai cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để cho phép vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo nhằm ứng phó với trận động đất.

"Tôi hoan nghênh quyết định của Tổng thống Syria Bashar al-Assar ngày hôm nay về việc mở các cửa khẩu biên giới Bab Al-Salam và Al Ra'ee nối Thổ Nhĩ Kỳ với tây bắc Syria", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết.

Ông Guterres nhấn mạnh, số nạn nhân của trận động đất ngày 6/2 sẽ tiếp tục tăng lên, vì vậy thực phẩm, hỗ trợ y tế, nơi trú ẩn, quần áo mùa đông, đồ bảo hộ và các nhu yếu phẩm khác, nhằm tiếp cận hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa, là ưu tiên hàng đầu.

"Việc mở các cửa khẩu này—cùng với việc tạo điều kiện tiếp cận viện trợ nhân đạo, đẩy nhanh việc cấp thị thực và nới lỏng các điều kiện đi lại—sẽ cho phép viện trợ đi vào nhiều khu vực. Ngày càng nhanh hơn," ông Guterres đánh giá.

Trong khi đó, một đoàn gồm 11 xe tải của Liên Hợp Quốc đã vào Syria qua cửa khẩu Bab Al-Salam vừa được mở lại sau khi Syria đồng ý cho phép sử dụng cửa khẩu này để nhận viện trợ.

Paul Dillon, phát ngôn viên của Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IOM) cho biết, các xe tải chở đầy hàng viện trợ nhân đạo thiết yếu, bao gồm vật liệu trú ẩn, đệm, chăn và thảm. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết: "Hàng triệu người ở khu vực (tây bắc Syria) đang phải vật lộn để sinh tồn trong nhiệt độ lạnh cóng do mất nhà cửa".

Trước trận động đất, gần như tất cả viện trợ nhân đạo quan trọng cho hơn 4 triệu người sống ở các khu vực do phe đối lập kiểm soát ở tây bắc Syria đã được chuyển qua một cửa khẩu biên giới duy nhất.

Ngày 14/2, Đoàn cứu hộ Việt Nam đã di chuyển tới khu vực làm nhiệm vụ mới, thuộc chung cư Cinar Sitesi, số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một chiến sĩ tại hiện trường, khu chung cư này gồm 3 tòa nhà đã đổ sập. Quanh khu vực bị hàng trăm tấn bê tông vùi lấp. Trước mắt, đoàn sẽ phối hợp cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, tòa nhà này được xác định có hơn 100 nạn nhân đang nằm dưới đống đổ nát sau thảm họa động đất. Bước đầu trinh sát của Đoàn Việt Nam chưa phát hiện sự sống tại đây.

Về kết quả bước đầu, Thiếu tá Lại Tuấn Anh cho biết, Đoàn đã cứu được 1 người bị nạn còn sống và trực tiếp tìm kiếm được 6 thi thể người bị nạn; bàn giao cho các lực lượng y tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Công tác cứu nạn, cứu hộ được đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia.


Nguồn: TTXVN