Độc giả trẻ Hà Nội xếp hàng dài xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Ngọc Ánh
12:26 - 25/12/2022
Công dân & Khuyến học trên

Tại khu vực Trường Đại học Tổng Hợp, hàng trăm độc giả trẻ xếp hàng để được giao lưu và nhận chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhân dịp ông ra mắt sách mới “Những người hàng xóm”.

Sau 3 năm bỏ lỡ vì dịch COVID-19, ngày 25/12, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi ký tặng bạn đọc Thủ đô

Sau 3 năm bỏ lỡ vì dịch COVID-19, ngày 25/12, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi ký tặng bạn đọc Thủ đô cuốn sách mới nhất "Những người hàng xóm” tại sảnh hội trường, Trường Đại học Tổng Hợp. Nhiều độc giả đến xếp hàng từ sáng sớm để được giao lưu và nhận chữ ký của nhà văn.

8h sáng, buổi giao lưu, ký tặng bắt đầu. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh xuất hiện và gửi lời chào đến các độc giả. Nhà văn cũng gửi tặng 10 phần quà đặc biệt cho 10 bạn trẻ đến sớm nhất.

"Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sau 3 năm, tôi mới có dịp gặp gỡ độc giả Hà Nội. Tôi cảm động và luôn trân quý tình cảm của mọi người dành cho mình".

"Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sau 3 năm, tôi mới có dịp gặp gỡ độc giả Hà Nội. Tôi cảm động và luôn trân quý tình cảm của mọi người dành cho mình. Sự yêu mến của độc giả là động lực và là nguồn cảm hứng giúp tôi viết những cuốn sách mới", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.

Gần bốn thập kỷ sáng tác, ông xuất bản hơn 100 tác phẩm văn học, trong đó hơn phân nửa là "best seller".

Trong nhiều năm, những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã trở thành người bạn thân thiết và đồng hành cùng các thế hệ độc giả trên khắp cả nước. Gần bốn thập kỷ sáng tác, ông xuất bản hơn 100 tác phẩm văn học, trong đó hơn phân nửa là "best seller".

“Những người hàng xóm” được in lần đầu với số lượng 80.000 bản, trong đó có 20.000 bản in bìa cứng, minh họa màu và 60.000 bản in bìa mềm.

Mỗi năm, nhà văn đều giới thiệu tác phẩm mới và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả. “Những người hàng xóm” được in lần đầu với số lượng 80.000 bản, trong đó có 20.000 bản in bìa cứng, minh họa màu và 60.000 bản in bìa mềm.

"Những người hàng xóm" là tác phẩm rất khác biệt của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây là lần đầu tiên ông viết về người nước ngoài. Nhân vật chính trong tác phẩm không phải là những cô cậu thiếu niên mới lớn với xúc cảm rung động đầu đời hay những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu, mà là những người đã ít nhiều có trải nghiệm trong tình yêu, từng chịu những vết sẹo và tổn thương, nhưng vẫn giữ trái tim trong sáng, yêu thương chân thành.

Như mọi lần gặp gỡ với độc giả Thủ đô, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn tràn đầy năng lượng.

Như mọi lần gặp gỡ với độc giả Thủ đô, nhà văn luôn tràn đầy năng lượng. Sau mỗi cuốn sách được ký tặng, ông đều nở nụ cười thân thiện và bắt tay mọi người.

Dương Thị Tâm, sinh viên Trường Đại học Hà Nội cho biết, em đến buổi ký tặng lúc 7 giờ sáng. Em xin ký tặng vào cuốn "Ngồi khóc trên cây" vì đây là một trong số những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà em ấn tượng nhất. "Em biết đến bác Ánh thông qua bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Sau khi xem phim, em có tìm đọc sách bác Ánh viết và trở thành thành "fan cứng" khi nào không hay. Sách của bác dễ đọc, dễ cảm bởi giọng văn mộc mạc, giản dị, những câu chuyện đều rất thân thuộc, gần gũi".

Nhiều độc giả nhỏ tuổi cũng đến buổi ký tặng để nhận chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nhiều độc giả nhỏ tuổi cũng đến buổi ký tặng để nhận chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Khu vực trước sảnh hội trường, Trường Đại học Tổng Hợp chật cứng bởi càng về trưa, người hâm mộ đổ về để gặp gỡ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ngày càng đông.