Độc đáo Lễ hội Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 tại Khu tưởng niệm các Vua nhà Mạc (Hải Phòng)
Như thường lệ, dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Khu tưởng niệm các Vua nhà Mạc (thành phố Hải Phòng) đã diễn ra hội Khai bút Xuân do Uỷ ban nhân dân xã Kiến Hưng tổ chức.

Hàng nghìn người đã đến với Lễ hội Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu tưởng niệm các Vua nhà Mạc (thành phố Hải Phòng). Ảnh: Việt Cường
Cùng nhau khai bút trong khoảnh khắc đầu xuân
Lễ Khai Bút Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ dừng lại ở hoạt động văn hóa tâm linh, mà còn là nhịp cầu kết nối di sản quá khứ với đương đại.
Lễ hội khai bút năm nay bên cạnh việc duy trì truyền thống khai bút với chủ đề năm của thành phố, địa phương; các em học sinh đại diện cho các trường học trên địa bàn thành phố và xã còn có đại diện các tầng lớp nhân dân cùng tham gia khai bút trên dải lụa đỏ 65m.
Theo Ban tổ chức, 65m tượng trưng cho 65 năm trị vì của Vương triều Mạc tại kinh thành Thăng Long, một giai đoạn rực rỡ, mở mang bờ cõi, phát triển văn hóa, đề cao hiền tài và kỷ cương phép nước.

Đại biểu và Nhân dân thực hiện nghi thức khai bút trên dải lụa dài 65m. Ảnh: Việt Cường

Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Bình tấu trình Chúc văn khai bút. Ảnh: Việt Cường
Tại Lễ hội, hàng ngàn người đến từ nhiều ngành nghề, nhiều thế hệ, nhiều mong cầu khác nhau sẽ cùng đặt bút trong một khoảnh khắc đầu xuân. Các em học sinh viết về ước mơ học tập và trưởng thành; thầy cô giáo tiếp tục hành trình gieo chữ, gieo nhân cách; cán bộ viết về cam kết trách nhiệm; doanh nhân viết về khát vọng sáng tạo và phát triển và người lao động viết về niềm tin về một năm bình an, phong thuận, vũ điều, nhân khang, vật thịnh, mã đáo thành công.
Hình ảnh trên cho thấy tương lai không thuộc riêng ai, phát triển là sự đồng hành của cả cộng đồng xã hội.
Có thể nói, Lễ hội khai bút không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mà còn là lời khẳng định thành phố Hải Phòng nói chung, xã Kiến Hưng nói riêng luôn đề cao tri thức, khát vọng cống hiến trong đó, đặt tri thức và con người ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược phát triển, giữ gìn truyền thống là để tạo nền tảng, đổi mới sáng tạo là để bứt phá tương lai.

Các em học sinh thực hiện nghi thức khai bút. Ảnh: Việt Cường

Lãnh đạo xã Kiến Hưng trao quà cho học sinh có bài viết Khai bút xuất sắc năm Ất Tỵ 2025. Ảnh
Khai bút không chỉ là viết nét chữ đầu tiên trong năm mới, mà là khởi nguyện về tinh thần cho ước vọng một năm viên mãn trọn vẹn với tinh thần "Mã đáo thành công".
Từ bao đời nay, 'Khai bút đầu xuân' không chỉ đơn thuần là nghi thức đặt nét bút đầu tiên lên trang giấy mới, mà còn là biểu tượng của sự tôn vinh đạo học, là nơi gửi gắm khát vọng về trí tuệ và sự hanh thông. Mỗi nét chữ hạ xuống trong ngày đầu năm là một lời nguyện cầu cho việc học hành tiến bộ, thi cử đỗ đạt; là ý chí quyết tâm của mỗi người dân Việt trên hành trình lập thân, lập nghiệp để phụng sự Tổ quốc, giúp đời, giúp dân, gần dân, sát dân, vì một chính quyền thân thiện và phục vụ.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google