Đỉnh Phượng Hoàng lộng lẫy trong nắng mùa đông
Thời điểm tuyệt nhất để trải nghiệm leo đỉnh Phượng Hoàng (Uông Bí, Quảng Ninh) là đầu mùa đông, sau tiết sương giáng. Lúc này sương muối làm thảm cỏ ngả màu vàng cháy, nắng mùa đông tràn trề gây ảo giác cầu vồng khi xuyên qua màn sương mỏng trùng điệp.

Bao lâu rồi bạn không đi lên cao, để nhìn ra xa? Hành trình lên đỉnh Phượng Hoàng chính là dành cho bạn. Ảnh: TTH
Mặc dù là người Quảng Ninh, đã trải nghiệm không ít cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa lộng lẫy của vùng đất hội tụ tất cả biển cả, đồng bằng, núi đồi và thảo nguyên của quê hương, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu đặt chân lên đỉnh Phượng Hoàng - đỉnh cao nhất trên dãy núi nhấp nhô thuộc cánh cung Yên Tử của vùng Đông Bắc.
Đỉnh Phượng Hoàng là điểm giữa - ngã ba phường Bắc Sơn của thành phố Uông Bí và xã Quảng La, xã Bằng Cả của thành phố Hạ Long. Dân du lịch bụi thường thích thú chụp ảnh ở mốc 3 cạnh đặt ở đỉnh Cột cờ Phượng Hoàng phân chia ranh giới 3 xã. Đứng đây cũng có thể ngắm toàn bộ vẻ lộng lẫy của những đỉnh núi trong nắng mùa đông, nơi khói bụi và ồn ào không thể chạm tới. Chỉ có tiếng gió thổi, thông reo và tiếng hú lên phấn khích lan đi giữa không trung từ xa vọng lại của những người trẻ đang khám phá, phát hiện diều tuyệt vời nào đó giữa thiên nhiên.
Đây cũng chính là địa điểm thành phố Uông Bí vừa tổ chức thành công lễ hội mùa thu tháng 10, chính thức khai mở một loại hình du lịch mới mẻ, hấp dẫn và rất "hợp trend" thời đại đó là du lịch cắm trại ngoài trời, chụp ảnh thảo nguyên trên cao, bay dù lượn và trekking, leo núi địa hình thoải dốc.
Một điều tuyệt vời nữa của điểm du lịch dã ngoại đỉnh Phượng Hoàng mà những địa danh khác không có được là nơi này thiên nhiên tồn tại giữa bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đặc biệt "nét" nhất là 2 mùa cỏ xanh vào đầu hạ và cỏ cháy vào đầu đông. Du khách truyền tai nhau trừ đỉnh điểm mùa hè rát bỏng nắng thì có thể hoãn hành trình, còn lại đều có thể lên đường ngay đến đỉnh Phượng Hoàng vào bất kể ngày nào trong năm, bởi mỗi mùa thì đỉnh núi lại có một vẻ đẹp riêng.
Hiện, có nhiều người dân quanh vùng đã kinh doanh dịch vụ cho thuê lều trại, bán thực phẩm, chở khách, cho thuê xe máy... nên du khách thuận tiện hơn trong trải nghiệm. Ở lại cắm trại ban đêm với ánh lửa bập bùng, ngủ trong những chiếc lều dã ngoại, ăn đồ nướng ngắm sao trời sẽ là trải nghiệm khá khó quên trên đỉnh Phượng Hoàng.
Cùng Công dân và Khuyến học trải nghiệm hành trình lên đỉnh Phượng Hoàng lộng lẫy trong nắng mùa đông:

Dưới chân núi đi lên đỉnh Phượng Hoàng, du khách trải nghiệm vẻ đẹp xanh mát của đồi thông. Ảnh: TTH

Nắng mùa đông xuyên lớp trên đỉnh Phượng Hoàng. Ảnh: TTH

Cắm trại dã ngoại trên đỉnh núi Phượng Hoàng - trào lưu mới cuốn hút giới trẻ yêu thiên nhiên. Ảnh: TTH

Những người trẻ không ngại leo núi để có một bộ ảnh cưới đẹp trong nắng mùa đông lộng lẫy trên đỉnh Phượng Hoàng. Ảnh: TTH

Cảm giác núi đồi, thảo nguyên trải rộng dưới những bước chân. Ảnh: TTH

Toàn cảnh dãy núi Yên Tử với các sóng núi tuyệt đẹp. Ảnh: TTH

Mốc 3 cạnh, 3 xã phường giáp ranh của thành phố Uông Bí, và Hạ Long, Quảng Ninh trên đỉnh Phượng Hoàng. Ảnh: TTH

2 bạn trẻ phóng xe máy trên triền đồi thoải của dãy núi. Ảnh: TTH

Cỏ cháy thành màu vàng cam cháy trên đỉnh Phượng Hoàng - tuyệt đẹp khi chụp ảnh. Ảnh: TTH

Nhiều sườn núi dốc thử thách bước chân người thích leo núi. Ảnh: TTH

Dãy núi cao gió lộng quanh năm tứ bề rất khó cho cỏ mọc và các loài thực vật khác tồn tại. Ảnh: TTH

Hoàng hôn tuyệt cảnh trên đỉnh Phượng Hoàng. Ảnh: TTH

Sau thời khắc hoàng hôn là những tối vui bất tận với cắm trại dã ngoại trên đỉnh Phượng Hoàng. Ảnh: TTH
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google