Cuộc thi viết "Sức khỏe học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước" - giá trị cuộc thi tiếp tục lan toả

Nhóm Phóng viên
16:42 - 26/09/2024
Công dân & Khuyến học trên

"Tôi luôn tâm niệm, chăm sóc học sinh như chăm sóc những người thân trong gia đình, cần tận tâm với từng bạn để các con không những được đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng phát triển thể chất mà còn phát triển sức khoẻ tinh thần", tác giả Trương Thị Mai đạt giải Nhất cuộc thi chia sẻ.

Tác giả Trương Thị Mai đoạt giải Nhất của cuộc thi

Là một giáo viên, hai chữ khuyến học đã thúc đẩy tôi tham dự cuộc thi viết "Sức khỏe học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước". Tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm chia sẻ với các giáo viên và các em học sinh. 

Cuộc thi viết "Sức khỏe học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước" giúp tôi sống lại thời đi dạy - Ảnh 1.

Tác giả Trương Thị Mai đạt giải Nhất cuộc thi.

Thời gian giảng dạy ở bậc mầm non, tôi đã từng tích hợp nhiều kỹ năng, trong đó có âm nhạc lồng ghép vào giáo dục kiến thức từ đó tạo ra môi trường để các con phát triển toàn diện. 

Cuộc thi đã giúp tôi sống lại thời đi dạy. Tôi luôn tâm niệm, chăm sóc học sinh như chăm sóc những người thân trong gia đình, cần tận tâm với từng bạn để các con không những được đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng phát triển thể chất mà còn phát triển sức khoẻ tinh thần.

Tác giả Nguyễn Lệ Thanh

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hội Khuyến học Việt Nam, Tạp chí Công dân và Khuyến học vì đã tổ chức cuộc thi viết "Sức khoẻ học đường - Vì nguồn nhân lực đất nước".

Cuộc thi viết "Sức khỏe học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước" giúp tôi sống lại thời đi dạy - Ảnh 2.

Tác giả Nguyễn Lệ Thanh đạt giải Ba cuộc thi.

Chủ đề của cuộc thi đã tạo điều kiện cho bản thân tôi có cơ hội được bày tỏ quan điểm về vấn đề giáo dục.

Bên cạnh đó còn là lời kêu gọi chung tới toàn xã hội về việc quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của thế hệ trẻ - tương lai của đất nước.

Giải thưởng đạt được trong cuộc thi là động lực để bản thân tôi nói riêng và thế hệ nhà báo, phóng viên trẻ nói chung tiếp tục nỗ lực để tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng cao, có giá trị, đóng góp vào sự phát triển của ngành báo chí nước nhà.

Tác giả Lê Trương Vĩnh Khánh 

Tôi cảm thấy rất vinh dự khi nhận được giải Nhì của cuộc thi "Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước". 

Cuộc thi viết "Sức khỏe học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước" giúp tôi sống lại thời đi dạy - Ảnh 3.

Tác giả Lê Trương Vĩnh Khánh đạt giải Nhì cuộc thi.

Là một sinh viên báo chí, giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. 

Tôi hy vọng giải thưởng có thể truyền một phần cảm hứng cho các bạn sinh viên báo chí khác để các bạn dám vượt qua giới hạn bản thân, thử thách năng lực với các cuộc thi lớn, qua đó mang lại nhiều sản phẩm báo chí chất lượng, góp phần nâng cao vấn đề sức khoẻ học đường.

Trường Tiểu học Kim Ngọc (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đạt giải tập thể

Khi nhận được thể lệ của cuộc thi, nhà trường đã triển khai đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cuộc thi viết "Sức khỏe học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước" giúp tôi sống lại thời đi dạy - Ảnh 4.

Đại diện Trường Tiểu học Kim Ngọc (Trường đạt giải tập thể có nhiều bài dự thi nhất) chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức.

Trước đó, nhà trường cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề sức khoẻ học đường, đặc biệt là bữa ăn bán trú. 

Sau cuộc thi, nhà trường sẽ tiếp tục lan toả, làm tốt hơn và sát sao, quản lý tốt hơn nữa sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường. 

Giải thưởng nhận được từ cuộc thi là niềm vinh dự, động lực để Trường Tiểu học Kim Ngọc cố gắng hơn nữa trong công tác chăm lo sức khỏe học đường.

Bình luận của bạn

Bình luận