Cử tri 100 tuổi bầu cử sớm nhất ở xã Hồng Sơn, Hà Nội
Sáng 15/3, cử tri Nguyễn Thị Nhậm, 100 tuổi, thôn Thượng Quất, xã Hồng Sơn, Hà Nội đi bỏ phiếu từ rất sớm.

Sáng 15/3, cử tri Nguyễn Thị Nhậm, 100 tuổi, thôn Thượng Quất, xã Hồng Sơn, Hà Nội đi bỏ phiếu từ rất sớm.
Sáng 15/3, từ rất sớm, hơn 2 nghìn cử tri xã Hồng Sơn với lá phiếu trên tay đã sẵn sàng đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, bầu ra những người tài đức để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Thủ đô.
Cử tri Nguyễn Thị Nhậm, 100 tuổi, thôn Thượng Quất, xã Hồng Sơn, Hà Nội có mặt ở điểm bỏ phiếu rất sớm. Bà phấn khởi cho biết: "Tôi không biết chữ, nhưng nhờ các bác ở đây, tôi đã được bỏ phiếu theo đúng nguyện vọng của mình. Tôi còn khoẻ, minh mẫn, lương hưu giờ hơn 5 triệu đồng, đủ an nhàn tuổi già".


Điểm bầu cử xã Hồng Sơn sáng 15/3.
Ở tuổi xưa nay hiếm, Ông Vũ Đình Phái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thôn Bình Lạng - Xã Hồng Sơn không nhớ được, đã bao lần đi bầu cử vì từ năm 1971 cho đến nay ông luôn tham gia làm công tác bầu cử tại địa phương. Ông kể ngày xưa đi bầu cử hết sức bình thường, không nhộn nhịp như mấy khóa gần đây, bây giờ đúng là một ngày hội:
Ông Vũ Đình Phái cho biết: "Tôi năm nay 78 tuổi, Nói chung bầu cử trước đây , không như bây giờ, năm nay bầu cử đầu tiên của chế độ 2 cấp thì mọi cái hơn trước, ngày trước là cơ sở vật chất còn nghèo, thí dụ nhà văn hóa bé, hoặc là không có nhà văn hóa; toàn bộ bỏ phiếu đến lúc kiểm tra phiếu là toàn bộ bằng tay. Thế rồi gạch, gạch ô đấy, xong rồi kiểm, nhiều khi thành ra là lâu. Năm nay lần đầu tiên là đi vào 2 cấp, đi vào máy móc, chắc chắn là nhanh.... Kỳ bỏ phiếu lần này rõ ràng là hân hoan và phấn khởi hơn những lần trước vì rậm rịch từ khi bắt đầu chuẩn bị hiệp thương cho đến khi hiệp thương xong, kỳ này đi đến các nơi cảm thấy nhộn nhịp chuẩn bị bầu cử.
Bà Trần Thị Đương - ở Thôn Thượng, điểm bầu cử số 8 Xã Hồng Sơn thì cảm nhận về sự đổi mới của công tác tổ chức bầu cử năm nay khác rất nhiều so với những kỳ trước:
Bà Trần Thị Đương nói: "Từ khi bầu cử tôi cùng gia đinh đều tham gia đi bỏ phiếu. Năm nay tôi thấy không khí về bầu cử khác mọi năm, rất là rộn ràng phấn khởi, từ trang hoàng đường làng ngõ xóm, hay là khuôn viên bầu cử rất là lộng lẫy, rất trang nghiêm, và thân thiện nữa, mọi người dân đến xem danh sách niêm yết cử tri, đại biểu ứng cử rất là vui mừng, tin tưởng trong cái bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội lần này. Tôi rất là tin tưởng vào các đại biểu ứng cử, đem tiếng nói của dân, bảo vệ quyền lợi của dân để đời sống của nhân dân được thay đổi ấm no hơn; quê hương được giàu mạnh hơn".

Cử tri trẻ tuổi nhất của xã Hồng Sơn bỏ phiếu.
Buổi sáng ngày 15/3, cử tri xã Hồng Sơn phấn khởi đến các điểm bỏ phiếu đã cho thấy niềm tin tưởng của cử tri nơi đây vào các đại biểu mà họ đã lựa chọn, và đặt niềm tin vào những người đủ đức, đủ tài sẽ góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước vững mạnh, bước vào kỷ nguyên mới.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google