Cô giáo như mẹ hiền

Phạm Thanh Bình
10:48 - 15/06/2022
Công dân & Khuyến học trên

Cứ ngỡ công tác khuyến học chỉ là công việc ngoài xã hội, nhưng ở Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, có những cô giáo như mẹ hiền đã nâng đỡ nhiều học sinh vượt khó vươn lên thực hiện giấc mơ của mình.

Tại trường Trung học cơ sở Dịch Vong, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy phong trào khuyến học được nhà trường và các giáo viên đặc biệt quan tâm. Nhiều cô giáo xứng đáng như mẹ hiền vì học sinh thân yêu. Một trong những tấm gương tiêu biểu là cô giáo Vũ Bích Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A6. Cô đã theo các em học sinh lớp này suốt bốn năm.

Cô Phương là giáo viên Tổ Tự nhiên 2, Bí thư Chi đoàn Giáo viên. Cô được đồng nghiệp khen là giáo viên trẻ, năng động, là giáo viên chủ nhiệm tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Học sinh coi cô như người mẹ thứ hai của các em. Cô đã có những việc làm thiết thực đễ hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh học lực yếu, học sinh diện khuyết tật hòa nhập.

Năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022, khi đại dịch Covid ập đến, lớp cô Bích Phương có những học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhất là hai em học sinh Đinh Thị Bạch Dương và Nguyễn Quang Huy. Cả hai đều là học sinh giỏi, nhưng gia cảnh khó khăn, có lúc tưởng  hhư phải bỏ học.

Cô giáo như mẹ hiền - Ảnh 1.

Cháu Đinh Thị Bạch Dương nhận quà hỗ trợ. Ảnh: Tác giả cung cấp

Đinh Bạch Dương là lớp trưởng, bố mẹ từ quê lên Hà Nội làm thuê nuôi ba con ăn học. Gia đình cháu thuê căn hộ nhỏ cho 5 người trong làng Dịch Vọng. Vì ba anh em đều đang tuổi đi học nên không có đủ điều kiện máy móc để học online trong những ngày giãn cách vì dịch. Năm học 2020 – 2021, nhiều lần cháu đã phải vào học muộn hoặc nghỉ học. Tập thể lớp 9A6 cũng giúp cháu một chiếc máy tính cũ nhưng không có mic, cháu chỉ nghe được và nhìn được, để tương tác với cô giáo, cháu phải trả lời qua cửa số chat. Được một thời gian, chiếc máy ấy nay cũng đã hỏng

Cháu Nguyễn Quang Huy cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố mẹ cháu từ quê lên thuê trọ trong khu Dương Quảng Hàm. Bố cháu ốm đau, làm ở xưởng mộc nhưng cũng chỉ bữa đực bữa cái, mẹ cháu làm lao công tại trường học, là người kiếm thu nhập chính của cả gia đình. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng cháu rất chăm chỉ, đam mê môn Hoá học. Huy là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Hoá của trường. Trong đợt dịch vừa qua, cháu cũng được bác chủ nhà trọ cho mượn một chiếc máy tính cũ nhưng không có camera, không có mic nên mẹ phải giao cho cháu chiếc điện thoại để cháu học online bằng hai thiết bị. Nhưng máy tính cũng không phải của gia đình, nếu dịch bệnh kéo dài, cháu sẽ không thể theo học được. 

Cô giáo như mẹ hiền - Ảnh 2.

Cháu Nguyễn Quang Huy nhận quà của nhà tài trợ. Ảnh: Tác giả cung cấp

Với tấm lòng người mẹ, cô Phương đã thấu hiểu những khó khăn của hai học trò. Với mong muốn tạo điều kiện cho các con có cơ hội học tập tốt nhất, cô Phương đã viết thư kêu gọi Ban Phụ huynh lớp và các mạnh thường quân giúp cho hai con có  máy tính.

Vượt lên trên tất cả, với tình yêu thương của cô giáo chủ nhiêm và các bạn lớp 9A6, với sự giúp đỡ tài trợ của các mạnh thường quân, năm học vừa quai, Bạch Dương đạt thành tích Học sinh giỏi xuất sắc loại 1, điểm trung bình 9,7, xếp nhất lớp. Huy đạt danh hiệu Học sinh giỏi xuất sắc loại 2, điểm trung bình 9,5, xếp thứ 3/52 học sinh cả lớp. 

Giấc mơ thi đỗ vào trường chuyên của hai học sinh vượt khó học giỏi có thêm điều kiện để trở thành hiện thực.


Nguồn: Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng