50 năm sau "mùa xuân đại thắng" - Rạng rỡ Việt Nam
Trang nghiêm, tự hào, xúc động... là những cảm xúc mà công chúng cùng hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 50 năm đã qua, toàn thể các lực lượng sẵn sàng chiến đấu, lực lượng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều đã trưởng thành, lớn mạnh. Điều đó thể hiện ở lễ diễu binh, diễu hành đặc biệt này.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra sáng 30/4 trước Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình diễu binh, diễu hành được bắt đầu bằng màn biểu diễn của phi đội máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng phi đội máy bay tiêm kích chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trên bầu trời trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham gia chương trình diễu binh, diễu hành có 38 khối của lực lượng vũ trang (Quân đội, lực lượng dân quân 25 khối; lực lượng Công an 13 khối) và 12 khối diễu hành đại diện cho các tổ chức quần chúng…

Đội hình máy bay chiến đấu tham gia buổi diễu binh gồm: 7 tiêm kích Su-30MK2, 6 máy bay huấn luyện - chiến đấu đa năng Yak-130, 10 trực thăng quân sự (Mi-171, Mi-17, Mi-8).

Màn biểu diễn nghệ thuật "Rạng rỡ non sông Việt Nam" thể hiện khát vọng hoà bình của dân tộc Việt Nam.

Quân kỳ quyết thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cách đây 50 năm, trong những ngày tháng Tư lịch sử, 5 cánh quân đồng loạt tiến vào giải phóng Sài Gòn: Hướng Bắc là Quân đoàn 1, hướng Đông Nam là Quân đoàn 2; hướng Tây Bắc là Quân đoàn 3, hướng Đông là Quân đoàn 4; hướng Tây Nam là Đoàn 232.

Khối diễu binh 5 cánh quân tái hiện lại ngày tháng hào hùng bằng bộ quân phục đã đi vào lịch sử những ngày tháng tư đại thắng.

Khối sĩ quan thông tin tinh nhuệ, hiện đại.

Khối chiến sĩ tác chiến không gian mạng nhạy bén, kịp thời.

Khối sĩ quan gìn giữ hoà bình - sứ giả hoà bình.

Khối sĩ quan lục quân - bộ đội chủ lực của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khối sĩ quan tăng thiết giáp.

Chiến sĩ tăng thiết giáp đi cùng lịch sử anh hùng cách mạng.

Chiến sĩ đặc công, luôn là nỗi khiếp sợ của kẻ thù.

Nữ chiến sĩ biệt động - 50 năm giải phóng dấu son không phai mờ.

Chiến sĩ đặc nhiệm dù.

Thân thương những gương mặt nữ du kích miền Nam.

Hồn hậu nữ dân quân miền Bắc.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google