Tiểu đoàn 631 anh hùng mãi là niềm tự hào của chúng tôi!

Cựu binh của Tiểu đoàn 631 anh hùng từ sau ngày đất nước hòa bình mỗi lần gặp nhau luôn nhắc nhớ những kỷ niệm một thời chiến đấu, sống chết có nhau. Chúng tôi luôn tự hào về truyền thống anh hùng của Tiểu đoàn 631 từ ngày còn bom rơi đạn nổ cho đến hôm nay và mãi về sau…

Cựu chiến binh Tiểu đoàn 631 thăm nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 631 Nguyễn Văn Thìn (thứ 5 từ phải qua) tại Thái Bình.
Trong những ngày đất nước ta tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, xin kính cẩn cúi đầu tưởng nhớ Trung tướng, liệt sĩ Trần Tất Thanh, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) nay là Quân đoàn 34, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 631 anh hùng cùng hàng trăm liệt sĩ, trong đó vẫn còn gần 250 liệt sĩ của tiểu đoàn vẫn "bám trụ" trong các nghĩa trang liệt sĩ và vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên. Phần lớn những liệt sĩ đó nằm tại tỉnh Gia Lai. Nghiêng mình tưởng nhớ Đại tá Hà Xuân Bính tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên và chính trị viên phó tiểu đoàn Nguyễn Ngọc Xuân, Lê Văn Giảng đã về với tổ tiên. Xin được chia sẻ đến nhiều đồng đội Tiểu đoàn 631 hiến dâng một phần xương máu của mình vì độc lập - tự do của Tổ quốc.

Trung tướng liệt sĩ Trần Tất Thanh, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 631 anh hùng
Trung tướng liệt sĩ Trần Tất Thanh, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 631 anh hùng.

Cựu chiến binh Tiểu đoàn 631 gặp nhau tại Bắc Giang.

Nguyên trợ lý chính trị D4 (631)-E142 Trần Thanh Tùng (bên phải) cùng cựu chiến binh Tiểu đoàn 631 thăm đại tá Hoàng Uy (thứ 2 phải qua) nguyên D trưởng D4 (631).
Năm 1965, Trung đoàn 320 tham gia chiến dịch Pleime - Ia Drang kết thúc thắng lợi. Trên lệnh Trung đoàn 320 để tiểu đoàn 6 ở lại Tây Nguyên, còn lại hành quân về Nam Bộ. Khoảng năm 1967, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3) sáp nhập Tiểu đoàn 6 bộ binh - đặc công với Tiểu đoàn 31 pháo binh thành Tiểu đoàn 631 độc lập trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên là tiểu đoàn mũi nhọn chuyên hoạt động, tác chiến vùng ven thị xã Pleiku.
Suốt từ năm 1967 đến tháng 10 năm 1974, Tiểu đoàn 631 vừa đánh giặc vừa phát nương làm rẫy tự cung tự cấp, làm công tác dân vận gắn bó với đồng bào Khu 4 Gia Lai vô cùng mật thiết. Chính yếu tố này đã giúp cho Tiểu đoàn 631 đánh giặc giỏi, dân vận khéo trở thành đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng (19/5/1972).
Tiểu đoàn 631 đã chiến đấu, công tác tại tỉnh Gia Lai gần 8 năm với hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, có nhiều trận đánh rất nổi tiếng như đánh Tổng kho Ci Ty trong lòng thị xã Pleiku cháy nổ suốt 3 ngày đêm; Trận đánh Cứ điểm Chư Nghé tiêu diệt gọn tiểu đoàn địch trong công sự vững chắc, rồi tham gia Chiến dịch vây lấn Đức Cơ suốt 40 ngày đêm… Vì thế, Tiểu đoàn 631 đã trở thành máu thịt, trở thành niềm tự hào của các thế hệ chiến sĩ khi đứng trong đội hình của tiểu đoàn anh hùng.
Từ tháng 10/1974 sau khi đánh trận cuối cùng trên đất Gia Lai tiều diệt Cứ điểm 664 trên đường 5 (từ Pleiku đi Chư Nghé), Tiểu đoàn 631 anh hùng tạm biệt mảnh đất Gia Lai thân yêu, nơi ghi dấu ấn một thời oanh liệt, nơi tình quân dân thực sự như "cá với nước" và cắt rừng hành quân sang Đắk Lắk đứng chân trong đội hình Trung đoàn 25 (B3) là tiểu đoàn chủ công mang phiên hiệu Tiểu đoàn 1 và chính thức từ đây phiên hiệu 631 chỉ còn trong ký ức của những người lính.
Chân ướt chân ráo đến Đắk Lắk làm "con nuôi" nhưng ngay khi Chiến dịch Tây Nguyên mở ra, "Bố Mẹ" – Trung đoàn 25 cho "con nuôi" tiểu đoàn 1 (631) đánh trận mở màn (hướng Đắk Lắk) Chiến dịch dịch Tây Nguyên đêm 4 rạng ngày 5 tháng 3 năm 1975, tiêu diệt gọn đại đội địch gần Cao điểm 519 trên đường 21 (nay là QL 26) từ Nha Trang đi Buôn Ma Thuột. Đánh tan đoàn xe hơn 150 chiếc; Tiến công giải phóng quận lỵ Khánh Dương; Phối hợp với đơn vị bạn đánh Lữ dù 3 trên đèo Phượng Hoàng. Đặc biệt hành quân thần tốc "luồn sâu lót sẵn" đánh chiếm, làm chủ sân bay Thành Sơn, thu 40 máy bay, nhiều quân trang quân dụng, góp phần giải phóng tỉnh Ninh Thuận ngày 16/4/1975.

Nguyên chính trị viên Tiểu đoàn 631 anh hùng Nguyễn Văn Thìn cùng tác giả.
Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đơn vị chúng tôi hành quân ngược lại Đắk Lắk truy quét FULRO. Năm 1976 giải tán trung đoàn 25, Tiểu đoàn 631 (D1-E25) được điều động về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk lên biên giới Đắk Lắk (khu vực Đắk Huýt) đóng quân giữa Đồn 7 và Đồn 8 Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk chi viện cho 2 đồn biên phòng này khi bị quân Khmer đỏ quấy nhiễu biên giới.
Tháng 12/1978, Tiểu đoàn 631 anh hùng (D1-Bộ chỉ huy quân sự Đắk Lắk) được chọn làm nòng cốt thành lập Trung đoàn 142 làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Suốt những năm, tháng làm nghĩa vụ quốc tế, Tiểu đoàn 631 (D4-E142-F315-QK5) luôn phát huy truyền thống anh hùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến năm 1989 thì về nước.

Tác giả thăm Đại tá Lê Văn Chương nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 631 anh hùng.
Nguyên trợ lý chính trị D4 (631)-E142) Trần Thanh Tùng, quê Thanh Hóa nhập ngũ năm 1976 kể lại: "Sang Campuchia, tiểu đoàn ta (631) đóng quân tại tỉnh Mondulkiri, chúng em còn làm phòng truyền thống trưng bày nhiều Huân chương quân công, các loại huân, huy chương, bằng khen, cờ lưu niệm mà Tiểu đoàn 631được tặng thưởng. Đội văn nghệ của tiểu đoàn thường xuyên hát bài hát truyền thống Tiểu đoàn 631 anh hùng, bài ca về anh hùng Vương Văn Khảng của tiểu đoàn. Chính truyền thống anh hùng của Tiểu đoàn 631 là niềm động viên khích lệ các thế hệ kế tiếp của tiểu đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…"
Còn cựu binh của Tiểu đoàn 631 anh hùng từ sau ngày đất nước hòa bình mỗi lần gặp nhau luôn nhắc nhớ những kỷ niệm một thời chiến đấu, sống chết có nhau. Chúng tôi luôn tự hào về truyền thống anh hùng của Tiểu đoàn 631 từ ngày còn bom rơi đạn nổ cho đến hôm nay và mãi mãi về sau…
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/tieu-doan-631-anh-hung-mai-la-niem-tu-hao-cua-chung-toi-179250827101450745.htm