Bài mẫu Viết thư UPU lần thứ 55: Bức thư gửi mẹ

Đỗ Tho
14:30 - 08/02/2026

Một bài mẫu Viết thư UPU lần thứ 55 dung dị và chân thật của bạn gái 11 tuổi nhắn nhủ tới mẹ của mình.

Bài mẫu Viết thư UPU lần thứ 55: Bức thư gửi mẹ - Ảnh 1.

Cần Thơ, ngày... tháng... năm...

Mẹ yêu của con!

Mẹ ơi, con viết những dòng này khi mẹ đang ngồi ngoài phòng khách, khuôn mặt mẹ lấp lánh ánh sáng hắt lên từ màn hình điện thoại. Còn con, con nằm trên giường, nhìn theo cái bóng của mẹ đổ dài trên tường và tự hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đang ở trong điện thoại hay mẹ đang ở đây với con?"

Mẹ biết không, con thích nhất là những lúc mẹ ngồi xuống sàn nhà, cùng con xếp những mảnh lego hay thay váy cho búp bê. Những lúc ấy, con thấy mẹ rất gần, gần đến mức con có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo mẹ. Con biết mẹ đi làm về rất mệt, mẹ thường bảo: "Để hôm khác nhé". Nhưng mẹ ơi, con đang lớn nhanh lắm, con sợ khi cái "hôm khác" ấy đến, con đã chẳng còn thích chơi búp bê nữa rồi.

Mẹ thường bảo con cười thật tươi để chụp ảnh mỗi khi nhà mình đi ăn, đi chơi hay khi con có bộ váy mới. Con biết mẹ tự hào về con, mẹ muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp. Nhưng mẹ ơi, có những lúc niềm vui của con không kịp hiện ra trên môi để kịp "tách" một cái. Có những lúc con chỉ muốn được là con thôi, được chạy nhảy, được ăn món mình thích mà không phải đứng yên tạo dáng trước ống kính.

Con cũng hơi ngại khi thấy hình ảnh mình cứ hiện lên trên mạng xã hội mẹ ạ. Con không quen với những lời khen từ những người con không biết tên. Con chỉ muốn những khoảnh khắc ấy là kho báu riêng của gia đình mình, là bí mật nhỏ xíu giữa con, bố và mẹ để con luôn cảm thấy an toàn và yên tâm nhất.

Mẹ biết con thích mẹ nhất lúc nào không? Là khi mẹ không dùng "app" chỉnh hình, là khi mẹ cười tự nhiên dù tóc có hơi rối một chút, hay lúc mẹ vừa ngủ dậy. Với con, mẹ khi ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này rồi.

Con không mong mẹ phải thay đổi điều gì lớn lao đâu. Con chỉ mong mỗi buổi tối, mẹ có thể cất chiếc điện thoại đi một lát thôi, để cả nhà mình cùng ra sân chung cư hóng gió, cùng ăn chung một que kem chảy dài trên tay. Những lúc ấy vui mẹ nhỉ, dù chẳng có bức ảnh nào được chụp lại cả.

Nếu mẹ đọc được những lời này, tối nay mẹ vào ôm con thật chặt nhé? Một cái ôm thật ấm, thật lâu và... không cần chụp ảnh mẹ nha!

Con gái của mẹ,

Hà An Nhiên

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/bai-mau-viet-thu-upu-lan-thu-55-buc-thu-gui-me-179260208120337687.htm