Chuyện ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) 18 năm trước: Triệu tập các bên để đối thoại

Vũ Anh
15:34 - 07/10/2026

Sau bài viết tiếp theo về dự án "đổi đất lấy công trình" tại xã Quảng Tân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á của ông Cao Tiến Đoan thực hiện năm 2007, nhóm phóng viên và các bên liên quan đã phải ngồi lại đối thoại.

Bài viết trên đây, tôi đã thông tin về câu chuyện Dự án Khu đô thị mới và cải tạo sông Hạc, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thời điểm năm 2007 được xem là dự án tầm cỡ. 

Nếu Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á có tiềm lực về tài chính, làm ăn chỉn chu chắc chắn dòng sông Hạc chảy qua thành phố Thanh Hóa đã được chỉnh trang đẹp, nước xanh trong, người dân đôi bờ con sông này sẽ được hưởng lợi. 

Tuy nhiên, gần 20 năm qua, đất trên bờ thuộc dự án này nhà đầu tư đã bán cơ bản hết, còn con sông từ bao đời nay đến giờ vẫn vậy, người dân sinh sống 2 bên bờ sông Hạc vẫn luôn thấp thỏm lo âu!

Như đã nói, cơ quan báo chí và chúng tôi đã cảnh báo về việc làm của Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bằng nhiều bài báo thẳng thắn nhưng hầu như lãnh đạo địa phương không quan tâm, buộc lòng chúng tôi phải đề cập đến dự án khác mà doanh nghiệp này thực hiện. 

Chuyện ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) 18 năm trước: Triệu tập các bên để đối thoại - Ảnh 1.

Dự án đổi đất lấy công trình ở xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá thời điểm năm 2027 với mục đích xây dựng khu đô thị nhưng gần 20 năm qua chủ yếu chia lô bán nền.

Đó là dự án "đổi đất lấy công trình" tại xã Quảng Tân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Khu đất "mênh mông" này cách thành phố Thanh Hóa khoảng trên dưới 10km. 

Dự án này mặc dù chưa giải phóng xong mặt bằng, Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á vẫn được cấp giấy quyền sử dụng đất vào ngày 28/12/2004. Công ty này đã thế chấp giấy sử dụng đất tại ngân hàng nhằm vay tiền. 

Chúng tôi hẹn làm việc với ông Đỗ Quốc Mịn, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Thanh Hóa Agribank và hỏi Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á vay ngân hàng của ông bao nhiêu tiền? Vì quen biết nhau nên ông giám đốc Mịn không "canh chừng" nhà báo nên nói ngay ngân hàng cho vay 34 tỷ đồng.

Và khi bài báo thứ 2 nói về dự án này với các tình tiết trên được công bố, tình hình vô cùng phức tạp, dư luận rộ lên nhiều chuyện và nguy hiểm là tính mạng những nhà báo bị đe dọa…!

Chuyện ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) 18 năm trước: Triệu tập các bên để đối thoại - Ảnh 2.

Và sau 20 năm, bóng dáng của một khu đô thị hiện đại tại Quảng Xương, Thanh Hoá vẫn không thấy đâu. 

Chính tình hình phức tạp trên buộc chúng tôi phải làm văn bản báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và Hội Liên hiệp thành niên Việt Nam. 

Thời điểm đó, ông Cao Tiến Đoan - Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á còn mang trọng trách Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thanh Hóa, nên khi nhận được báo cáo tình hình của chúng tôi, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã đứng ra làm "trọng tài" cho cuộc "khẩu chiến" làm rõ đúng sai khi Báo Thanh Niên đăng những bài phản ánh về công ty này.

Tại Tòa soạn Báo Thanh Niên ở Hà Nội, ngày hôm đó, khi ông Cao Tiến Đoan và Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Phạm Tấn Công xuất hiện, chúng tôi đã sẵn sàng cho việc đối thoại. Trong căn phòng làm việc của Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quốc Phong.

Khi Phó chủ tịch Phạm Tấn Công giới thiệu và mở đầu cho buổi làm việc, ông Cao Tiến Đoan "tấn công" áp đảo ngay: Thưa anh Nguyễn Quốc Phong, lẽ ra tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh gặp Tổng biên tập Báo Thanh Niên để làm rõ những vấn đề mà mấy bài báo đã đăng không đúng những gì mà công ty chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm. Công ty chúng tôi làm ăn có uy tín, có nhiều đối tác trong và ngoài nước đang tìm hiểu để phối hợp, hợp tác làm ăn. Tôi là "chính khách" không thể để công ty xảy ra những vấn đề như Báo Thanh Niên nêu. Từ khi báo đăng về công ty chúng tôi, các đối tác ở Mỹ, các nước châu Âu đã nghi ngờ và tạm dừng những nội dung mà họ sẽ hợp tác với chúng tôi. Nguyên nhân chủ yếu mà báo đăng những bài không đúng về công ty của tôi là vì những người viết báo không ưa tôi vì tôi đi ô tô Mercedes! Tác giả viết những bài báo trên còn phá hạnh phúc gia đình tôi...

Ông Cao Tiến Đoan phát biểu dài, nêu nhiều vấn đề, nhưng khi chúng tôi yêu cầu ông chỉ ra trong những bài báo có những nội dung không đúng thì ông Đoan lại tiếp tục vòng vo mà không dẫn ra được bất cứ điều gì mà Báo Thanh Niên đăng về công ty của ông không chính xác. 

Cuối cùng cuộc "đấu khẩu" cũng xong và ông Phạm Tấn Công kết luận đề nghị: Báo Thanh Niên là diễn đàn của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các Hội doanh nghiệp trẻ nói chung, Thanh Hóa nói riêng là thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, vì thế khi có những vấn đề chưa được làm sáng tỏ cần thẳng thắn trao đổi với tinh thần xây dựng…

Những ngày sau đó từ Hà Nội vào Thanh Hóa để tiếp tục công việc, anh em ở Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa thông tin với tôi, ông Cao Tiến Đoan đến cơ quan này làm việc. Khi được hỏi về chuyện ra Hà Nội làm việc với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Báo Thanh Niên kết quả thế nào? Ông Cao Tiến Đoan hứng khởi nói: xong rồi! cho những tay viết báo "ngồi chơi, xơi nước rồi!".

(còn nữa)

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/chuyen-ong-cao-tien-doan-bau-doan-18-nam-truoc-trieu-tap-cac-ben-de-doi-thoai-179261007153427545.htm