Ấm áp ngày Tết trên quê hương Bác Hồ

17:58 - 06/02/2025

Mỗi dịp Tết đến, không khí xuân ấm áp tràn ngập trên khắp đất nước Việt Nam, nhưng có một nơi mà Tết không chỉ là dịp để đón mừng năm mới, mà còn là thời điểm để con cháu tưởng nhớ, tri ân những giá trị truyền thống, và đặc biệt là dành tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ.

Ấm áp ngày Tết trên quê hương Bác Hồ - Ảnh 1.

Đường đi vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên trong những ngày Tết. Ảnh: QH

Ngày Tết tại khu di tích Kim Liên

Những ngày Tết ở đây luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa giản dị, ấm áp, vừa đậm đà bản sắc dân tộc. Trong suốt những ngày Tết, từ 27 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mồng 5 Tết Ất Tỵ, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đón một lượng khách lớn.

Tổng cộng có 3.589 đoàn khách, với 41.899 lượt người đã đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, đồng thời tham gia các hoạt động lễ hội, tưởng niệm đặc sắc tại khu di tích. Trong số đó, có 23 đoàn đã tham gia lễ tưởng niệm, thể hiện lòng tôn kính và tri ân đối với tổ tiên, ông bà, và đặc biệt là Bác Hồ.

Được tiếp đón du khách từ khắp mọi nơi, cán bộ quản lý khu di tích Kim Liên đã làm việc xuyên Tết, phục vụ không chỉ với trách nhiệm mà còn với tình cảm chân thành và niềm tự hào vô bờ. Những ngày cuối năm, khi mọi người đang chuẩn bị đón Tết cùng gia đình, các cán bộ nơi đây vẫn âm thầm làm việc, dọn dẹp, sắp xếp, chăm sóc từng không gian, từng gian hàng, từng lễ vật, đảm bảo tất cả đều trang nghiêm và đẹp đẽ.

Họ hiểu rằng, công việc của mình không chỉ là phục vụ du khách, mà còn là nhiệm vụ gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của khu di tích, là những sợi dây nối liền quá khứ và hiện tại, đưa thế hệ trẻ về gần hơn với những cội nguồn thiêng liêng.

Mỗi năm, khi Tết đến, khu di tích Kim Liên lại mang đến không khí Tết cổ truyền đậm đà, tái hiện những ngày xuân xưa với những mâm ngũ quả, bánh chưng, mứt Tết, hay những chiếc cổng làng bằng gỗ, những gian hàng thư pháp cổ kính. 

Đặc biệt, lễ cúng Tết, lễ cúng tất niên vào trưa 29 Tết là một nghi thức vô cùng trang trọng, mang đậm tinh thần kính trọng tổ tiên, thể hiện sự biết ơn với những người đi trước, trong đó có Bác Hồ. Họ không chỉ là người bảo vệ, gìn giữ khu di tích mà còn là người lan tỏa những giá trị ấy đến từng du khách, giúp mỗi người khi đến thăm cảm nhận được sự linh thiêng và cao quý của cội nguồn dân tộc.

Ấm áp ngày Tết trên quê hương Bác Hồ - Ảnh 2.

Lễ dâng bánh chưng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan.

Lễ dâng bánh chưng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan

Một trong những sự kiện đặc biệt trong những ngày Tết tại khu di tích Kim Liên chính là lễ dâng bánh thánh thần dâng lên anh linh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra vào sáng ngày 3 tháng 2 ngay tại khu mộ của bà. 

Lễ dâng bánh chưng đã trở thành sự kiện không thể thiếu trong chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ, với sự tham gia của lãnh đạo ngành du lịch, doanh nghiệp du lịch và đông đảo nhân dân cũng như du khách từ mọi miền.

Lễ dâng bánh chưng không chỉ mang đậm ý nghĩa thần thánh sâu sắc mà còn có thể tạo ra sự giao thoa giữa giá trị truyền thống văn hóa và sự phát triển của ngành du lịch hiện đại. Lễ vật gồm 33 chiếc bánh chưng, biểu tượng cho 33 năm tuổi của bà Hoàng Thị Loan. 

Đây không chỉ là món ăn truyền thống mà còn có thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với bà, người mẹ vĩ đại đã nuôi dưỡng một lãnh tụ đại diện của dân tộc Việt Nam.

Ấm áp ngày Tết trên quê hương Bác Hồ - Ảnh 3.

Du khách ghi lại những khoảnh khắc trong ngày Tết cổ truyền dân tộc ở Khu di tích Kim Liên. Ảnh: QH

Tự hào khi phục vụ đồng bào

Đây chính là cảm xúc mà các cán bộ quản lý khu di tích Kim Liên luôn mang trong mình, dù công việc có đôi lúc vất vả, có những đêm dài làm việc không ngừng nghỉ. Được nhìn thấy những đoàn khách tấp nập, được nghe tiếng cười nói vui vẻ của trẻ em, hay những lời chúc Tết thân mật từ du khách trong và ngoài nước.

Cả năm họ làm việc không chỉ vì công việc mà vì tình yêu với quê hương, với Bác Hồ, để mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người lại được về đây để trải nghiệm, để tìm về những giá trị cội nguồn, để nhớ về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.

Trong những ngày Tết, khu di tích Kim Liên vẫn tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về nguồn gốc, để sống lại những giá trị xưa, để cảm nhận được sự thật của tình yêu thương gia đình, cộng đồng và đất nước. Đồng thời cũng là nơi để các thế hệ con cháu nhớ về, tôn vinh những hy sinh cao cả của Bác Hồ.

Ngọc Nguyên

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/am-ap-ngay-tet-tren-que-huong-bac-ho-179250206160411629.htm