Xúc động tấm lòng nhân ái của cô giáo đã đi xa Phan Thị Nga

18:18 - 13/03/2023

Đây là câu chuyện về một trường hợp đặc biệt mà tôi kết nối làm khuyến học, cô giáo Phan Thị Nga dù đã đi xã nhưng vẫn làm khuyến học, giúp đỡ một học trò theo đuổi nghề Y.

Tấm lòng nhân ái của cô giáo đã đi xa Phan Thị Nga  - Ảnh 1.

Chồng của cô giáo Phan Thị Nga đã quá cố trao tiền hỗ trợ em Phạm Văn Hải. Ảnh: Đặng Kích.

Do đặc thù công việc nên thỉnh thoảng tôi cũng nhận được những cuộc điện thoại ủng hộ Quỹ, ủng hộ trẻ em vùng cao… Nói chung lần nào cũng vậy, đều để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp về những con người có tấm lòng vàng trong cuộc đời này.

Năm 2021, tôi nhận được cuộc điện thoại: "Em là Phan Thị Nga, giáo viên Trường Tiểu học Lam Sơn 3 đây. Em nhờ anh tìm giúp cho một em học sinh mồ côi khó khăn của thị xã để em hỗ trợ". Trong tay tôi luôn có sẵn danh sách những em học sinh mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo… nên chẳng khó khăn gì để tìm ra một em học sinh đặc biệt nhất như cô Nga đề nghị. 

Đó là em Phạm Văn Hải, ở xóm Trường Sơn trú tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Phạm Văn Hải mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở cùng bà nội đã 80 tuổi. Phạm Văn Hải đang học Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa. Hiện gia đình đang sinh sống ở trong khu Mỏ Đá gần sát dãy núi đá vôi. Em đã từng được nhận những học bổng bảo trợ từ hồi còn học cấp 2, cấp 3 và nay đã vào học Cao đẳng Y Thanh Hoá nên việc chi phí theo học gặp rất nhiều khó khăn. 

Từ sự kết nối của Hội Khuyến học thị xã Bỉm Sơn, cô giáo Phan Thị Nga đã trực tiếp gặp động viên, an ủi và trao cho em Phạm Văn Hải 1,5 triệu đồng để hỗ trợ một phần kinh phí trong học tập.

Nhưng rồi thật buồn, chỉ khoảng một năm sau đó, cô giáo Phan Thị Nga đã mắc căn bệnh hiểm nghèo và qua đời khi đang còn công tác giảng dạy tại Trường Tiểu học Lam Sơn 3.

Điều đặc biệt xúc động là, đầu năm 2023, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại: "Em là chồng cô Phan Thị Nga đây anh. Vợ em trước khi mất có di nguyện lại là tiếp tục giúp đỡ cháu Hải để cháu hoàn thành chương trình học tập. Xin anh giúp liên lạc và sắp xếp cuộc gặp với cháu Hải". 

Đúng ngày mùng 5 Tết Quý Mão, tôi đưa cháu Hải đến để gia đình thực hiện di nguyện của cô với em Hải. Vô cùng cảm động, trước di ảnh cô giáo Nga, Phạm Văn Hải hứa sẽ cố gắng rèn luyện, học hành thành đạt để không phụ lòng mong muốn của cô, của những người đã hỗ trợ, giúp đỡ mình trong suốt quãng thời gian dài phấn đấu, tu dưỡng, học hành. 

Thông thường, người ta làm khuyến học hoặc làm từ thiện khi vẫn đang còn mạnh khoẻ, dư dả. Nhưng cô giáo Phan Thị Nga làm việc thiện tâm ngay cả khi không còn hiện diện trên cõi đời này. Tấm lòng nhân ái của cô giáo Phan Thị Nga thật trân trọng và ngưỡng mộ. Cô giáo Phan Thị Nga tuy đã đi xa nhưng vẫn đang ngày ngày làm khuyến học - thực sự là một trường hợp hiếm có. 

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/xuc-dong-tam-long-nhan-ai-cua-co-giao-da-di-xa-phan-thi-nga-179230313180450351.htm