Xuân Khuyến học 2026: Khi Tết là mùa gieo hạt tri thức

Hồng Phong
19:25 - 19/02/2026

Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu sự khởi đầu mới cho những người làm khuyến học, đồng thời nối dài hành trình tri thức, tô đậm khái niệm "Xuân Khuyến học" thành dấu ấn riêng của những công dân hiếu học.

Xuân khuyến học 2026: Khi tết là mùa gieo hạt giống tri thức - Ảnh 1.

Trao học bổng, quà tặng học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú của xã Hồng Thái tại chương trình "Tết Yêu thương - Xuân Khuyến học". Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang

Mỗi khi cánh én báo hiệu mùa xuân về, trong không khí hối hả của những ngày cuối năm, có một dòng chảy ấm áp vẫn âm thầm kết nối khắp các bản làng, ngõ xóm. Đó là hành trình của "Xuân Khuyến học" - nơi những tấm lòng nhân ái tìm đến với những mầm non hiếu học, để Tết không chỉ có bánh chưng xanh, mứt ngọt, mà còn lấp lánh niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Hành trình gieo mầm Xuân Khuyến học

Trở thành điểm tựa vững chắc cho tinh thần hiếu học, những năm qua Hội Khuyến học các cấp đã hiện thực hóa phương châm "không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau" bằng những hành động thiết thực. Sự tận tụy của các cán bộ trong hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam trong việc rà soát từng hoàn cảnh khó khăn đã đảm bảo nguồn lực hỗ trợ luôn được trao gửi đúng lúc, đúng đối tượng.

Hội khuyến học và hội viên khuyến học chính là chiếc nhịp cầu tin cậy, cầu nối giữa tấm lòng của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp với những ước mơ đang còn dang dở. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, mỗi suất học bổng trao đi còn là một lời nhắn nhủ yêu thương, giúp các em học sinh vùng khó vơi bớt âu lo, vững tâm bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức.

Năm nay, hơi ấm của tinh thần khuyến học đã lan tỏa mạnh mẽ từ Bắc chí Nam, dệt nên một bức tranh xuân đầy nghĩa tình.

Xuân khuyến học 2026: Khi tết là mùa gieo hạt giống tri thức - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên tặng quà cho làng trẻ SOS phường Trà Lý. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên

Tại mảnh đất Hưng Yên, ngay từ những ngày đầu năm 2026, Hội Khuyến học tỉnh đã sớm triển khai nhiệm vụ, lan tỏa tinh thần "Xuân Khuyến học" đến từng hội viên, dòng họ. Sự chủ động của Hưng Yên như một lời chào xuân ấm áp, nhắc nhở cộng đồng về trách nhiệm chăm lo cho thế hệ tương lai, tạo đà cho một năm mới đầy nỗ lực của công tác khuyến học, khuyến tài.

Giữa đại ngàn Đông Bắc, Hội Khuyến học tỉnh Cao Bằng đã trao tận tay 100 suất học bổng cho các em học sinh tiêu biểu của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Minh Khai và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quang Trọng (xã Minh Khai). Và giữa cái lạnh se sắt của vùng cao Hồng Thái, những phần quà của Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang như tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân nhỏ bé của các em vững vàng hơn trên những cung đường đèo dốc đến trường.

Sắc xuân ấy còn lan tỏa đến Sơn La, nơi 100 suất học bổng "Tết cho em'"được trao gửi tại Tà Xùa, Xím Vàng, Chiềng Hặc... gieo thêm những mầm hy vọng xanh tươi ngay giữa lòng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La.

Tiếp tục hành trình gieo tri thức, dọc dải đất miền Trung nắng gió, các Hội Khuyến học Đà Nẵng, Gia Lai đã cùng các đơn vị đồng hành vực dậy tinh thần hiếu học sau thiên tai. 300 suất quà cho học sinh tại 6 trường tiểu học và trung học cơ sở của xã Tuy Phước Tây; 300 triệu học bổng hỗ trợ kịp thời 150 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Gò Nổi… giúp niềm vui đón Tết vẫn vẹn nguyên trong ánh mắt trẻ thơ dù vừa trải qua những ngày khắc nghiệt.

Về với phương Nam, Lâm Đồng trở thành một điểm sáng khi Hội Khuyến học tỉnh liên tục tổ chức các hoạt động chăm lo Tết. Từ những em nhỏ tại Làng SOS, các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, đến học sinh nghèo tại các xã Kiến Đức, Quảng Tín, tất cả đều nhận được sự quan tâm chu đáo. Những suất học bổng trị giá hàng trăm triệu đồng tại đây chính là minh chứng cho sự bền bỉ của những "người giữ lửa" nơi cao nguyên đại ngàn.

Tại mảnh đất Tây Đô, không chỉ chăm lo cho các em nhỏ, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ còn tiếp sức cho các em sinh viên vượt khó, khẳng định hành trình khuyến học luôn đồng hành cùng trí thức trẻ trên con đường kiến tạo tương lai.

Xuân khuyến học 2026: Khi tết là mùa gieo hạt giống tri thức - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Khuyến học Thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Tây Đô và nhà đồng hành tặng quà Tết cho sinh viên. Ảnh: Hội Khuyến học Thành phố Cần Thơ

Khép lại mùa gieo hạt, mở ra niềm tin trí thức vững bền

Mỗi món quà trao đi dịp Tết này không đơn thuần là hỗ trợ tài chính, mà là một hạt giống hy vọng được gieo xuống mảnh đất hiếu học. Nhờ sự tâm huyết của Hội Khuyến học các cấp, mùa xuân của các em học sinh nghèo trên cả nước trở nên rực rỡ và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Những bao lì xì có thể vơi đi, nhưng tri thức và niềm tin được trao gửi sẽ còn mãi, trở thành hành trang để các em tự tin bước vào đời.

Sự chăm lo thường xuyên của các cấp hội khuyến học cho thế hệ trẻ cũng khẳng định một chân lý giản đơn, khi lòng nhân ái được đặt đúng chỗ và sự hiếu học được tiếp sức kịp thời, mùa xuân sẽ mãi mãi hiện hữu trên con đường chinh phục tri thức của các em.

Mùa xuân tri thức đã về trên khắp nẻo đường đất nước!

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/xuan-khuyen-hoc-2026-khi-tet-la-mua-gieo-hat-tri-thuc-179260219182930755.htm