Thi sáng tác văn học nghệ thuật “Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân” - thể lệ và ý nghĩa
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty CP Du lịch Văn hóa Ngọa Vân, Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số TTS tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật "Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân".

Chùa Ngoạ Vân Yên Tử - nơi luôn còn dư địa và cảm hứng sáng tác nghệ thuật.
Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Quần thể văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và di sản văn hóa thế giới Am, Chùa Ngọa Vân; tôn vinh những đóng góp to lớn của Tam tổ Trúc Lâm, đặc biệt là Phật hoàng Trần Nhân Tông trong sự nghiệp trị quốc an dân và kiến lập, phát triển Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
Cuộc thi nhằm khơi dậy cảm hứng sáng tạo nghệ thuật, kiến tạo không gian văn hóa - tâm linh giàu chiều sâu, thu hút đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo và những người yêu văn học nghệ thuật tham gia sáng tác các tác phẩm có giá trị, góp phần bồi đắp hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, từng bước nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Ngọa Vân Yên Tử, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm và chiêm bái.

Ngoạ Vân - chùa trong mây.

Am Ngoạ Vân - nơi lưu giữ những dấu tích văn hóa Phật giáo quý giá - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành và nhập niết bàn.
Chùa Ngọa Vân có lịch sử hình thành lâu đời và ý nghĩa, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông
Chùa Ngọa Vân tọa lạc ở độ cao hơn 700m so với mực nước biển, thuộc xã An Sinh và Bình Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ngôi chùa được xây dựng trên nền tảng của một trong những thánh địa thiêng liêng nhất của Phật giáo Trúc Lâm, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông đã tu hành và an nghỉ.
Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, Ngọa Vân được bao quanh bởi những dãy núi xanh mướt và dòng sông Cầm uốn lượn, tạo nên không gian linh thiêng và thanh tịnh.
Ngọa Vân tự nghĩa là "chùa nằm trong mây", mang đến cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh. Chùa có địa thế đẹp, tựa lưng vào đỉnh Ngọa Vân, với hai dãy núi ôm vòng hai bên, phía trước là núi nhỏ làm án, xa xa là thung lũng với dòng sông Cầm. Không chỉ là nơi thờ tự, Ngọa Vân còn là nơi lưu giữ những dấu tích thiêng liêng về Phật hoàng Trần Nhân Tông, nơi ông đã tu hành và nhập Niết bàn.
Tháng 8 năm 1299: Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuất gia vào núi Yên Tử tu hành khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, sau đó đổi thành Trúc Lâm Đại sĩ, sáng lập lên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đây là bước khởi đầu cho một trường phái Phật giáo mới, kết hợp giữa triết lý Phật giáo và tinh thần dân tộc.
Tháng 5 năm 1307: Trúc Lâm Đại Sĩ dựng một am trên ngọn Ngọa Vân, núi Bảo Đài làm nơi tu hành và gọi là Am Ngọa Vân. Am Ngọa Vân trở thành một trong những nơi tu hành quan trọng của Ngài, nơi mà Ngài đã dành nhiều thời gian để thiền định và giảng dạy.
Ngày 1 tháng 11 năm 1308: Ngài an nhiên nhập Niết bàn tại Am Ngọa Vân. Vị trí nơi Ngài nhập Niết bàn nay là am Ngọa Vân. Sau khi Phật hoàng hóa Phật, Pháp Loa - tổ thứ hai của Phật giáo Trúc Lâm, tổ chức hỏa thiêu ngay tại Ngọa Vân, thu hàng nghìn viên xá lỵ. Một phần xá lỵ được tôn trí trong bảo Tháp Phật Hoàng tại Am Ngọa Vân.
Những năm 2000: Chùa được xây dựng và tôn tạo lại trên nền phế tích cũ, nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng và tham quan của du khách. Năm 2006: Chùa được công nhận là Di tích văn hóa - lịch sử cấp Quốc gia, khẳng định giá trị lịch sử và văn hóa của ngôi chùa.
Năm 2014: Chùa tiếp tục được trùng tu với lối kiến trúc chữ Nhị độc đáo từ thời Lê Trung Hưng, mang đến cho chùa một diện mạo mới nhưng vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử.
Chùa Ngọa Vân không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi lưu giữ nhiều thánh tích của Phật giáo Trúc Lâm, nơi có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và là nơi tạo nhiều cảm hứng sáng tác nghệ thuật.
Thi sáng tác văn học nghệ thuật "Phật hoàng Trần Nhân Tông và Ngọa Vân"
Bài dự thi gửi trực tiếp tới Tòa soạn Thời báo Văn học nghệ thuật:
Địa chỉ: 66 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội.
Điện thoại: 024 62 900 262
Email: thoibaovhnt@gmail.com
Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp.
Thể loại sáng tác: Tiểu thuyết, âm nhạc
Thời gian tổ chức và trao giải:
Thời gian phát động: 19/4/2026. Thời gian nhận tác phẩm thể loại âm nhạc: Nhận tác phẩm đến hết ngày 30/07/2026.
Trao giải vào 28/08/2026 (dự kiến).
Thời gian nhận tác phẩm thể loại tiểu thuyết: Nhận tác phẩm đến hết ngày 30/12/2026. Trao giải vào tháng 2/2027 (dự kiến).
Cơ cấu giải thưởng:
Thể loại tiểu thuyết:
- 01 Giải nhất: 25.000.000 đồng + 1 voucher trị giá 10.000.000 đồng
- 02 Giải nhì: Mỗi giải 15.000.000 đồng + 1 voucher trị giá 5.000.000 đồng
- 03 Giả ba: Mỗi giải 10.000.000 đồng
- 05 Giải khuyến khích: Mỗi giải 01 voucher trị giá 5.000.000 đồng
Thể loại âm nhạc:
- 01 Giải nhất: 25.000.000 đồng + 1 voucher trị giá 10.000.000 đồng
- 02 Giải nhì: Mỗi giải 12.000.000 đồng + 01 voucher trị giá 5.000.000 đồng
- 03 Giải ba: Mỗi giải 10.000.000 đồng
- 05 Giải khuyến khích: Mỗi giải 01 voucher trị giá 5.000.000 đồng
Lưu ý: Voucher là chuyến trải nghiệm 2 ngày 1 đêm tại Làng Thiền Ngọa Vân bao gồm ăn uống, lưu trú, thiền trà… và có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày trao giải.
Ban Chỉ đạo cuộc thi:
- Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.
- Phó Trưởng ban: PGS. TS, Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Ban Giám khảo:
Tiểu thuyết:
- Nhà văn Bùi Việt Thắng
- Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
- Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn
- TS. Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
Âm nhạc:
- PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
- Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam
- Nhạc sĩ Trần Nhật Dương
- TS. Bùi Hữu Dược, nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.
- Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/thi-sang-tac-van-hoc-nghe-thuat-phat-hoang-tran-nhan-tong-va-ngoa-van-the-le-va-y-nghia-179260421083942.htm