Nỗi niềm "quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng" từ các du khách Việt kiều

Thanh Nguyễn
15:08 - 13/11/2025

Một trong những minh chứng sống động cho xu hướng du lịch tàu biển năm 2025, cũng như cách khai thác "mỏ vàng" du lịch tàu biển Việt Nam là khi dòng khách du lịch quốc tế dài vô tận với hơn 3.100 người đổ bộ từ 2 siêu du thuyền Westerdam và Star Voyager vừa cập cảng.

Nỗi niềm "quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng" từ các du khách Việt kiều - Ảnh 1.

Hai siêu du thuyền Westerdam và Star Voyager đưa hơn 3.100 khách du lịch tàu biển quốc tế, cập cảng Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) sáng 11/11. Ảnh: TTXVN

Quê hương Việt Nam trong trái tim những người con xa xứ

Không khó để tìm thấy và chào đón cặp vợ chồng du khách Việt kiều Mỹ, trong số ít vị khách gốc Việt trên tổng số hơn 1.900 khách tham gia tour Đông Nam Á trên tàu Westerdam - du thuyền 5 sao thuộc hãng tàu Holland America Line (Mỹ).

Tàu khởi hành từ Hồng Kông ngày 9/11, cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng 11/11 cùng lúc với tàu Star Voyager (thuộc hãng Dream Cruises của Malaysia, chở theo 1.200 khách du lịch).

Cặp vợ chồng du khách Việt kiều Mỹ là chị Châu Hồng và anh Lê Chi Huế, hiện đang sống và làm việc tại một thành phố ở phía Bắc bang California của nước Mỹ. Chị Châu Hồng cho biết: Đã quen và ưa thích các tour du lịch bằng tàu biển, lần này họ quyết định chọn tour xuyên Đông Nam Á bằng siêu du thuyền Westerdam bởi sức cuốn hút của hai "điểm nóng" du lịch Việt Nam mùa thu là Hạ Long và Thủ đô Hà Nội.

Nỗi niềm "quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng" từ các du khách Việt kiều - Ảnh 2.

Từ sáng sớm 11/11 liên tục có các đám đông khách du lịch đổ tới cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long, chờ lên du thuyền tham gia các tour khám phá vịnh Hạ Long. Ảnh: Thanh Nguyễn

Nỗi niềm "quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng" từ các du khách Việt kiều - Ảnh 3.

Trong khi phía bên kia cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là dòng khách du lịch tàu biển đổ bộ từ 2 siêu du thuyền Westerdam và Star Voyager vừa cập bến sáng 11/11. Ảnh: Huy

Đã qua rồi thời tuổi trẻ đam mê bay nhảy, khám phá những vùng đất mới đầy quyến rũ. Nay trái tim của những người con xa xứ như cặp vợ chồng Việt kiều - chị Hồng và anh Huế - luôn đau đáu nỗi niềm "Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng… Nhớ thương làng quê, lũy tre, bờ đê… Ước mơ trở về…". Nhưng thay vì về thăm thành phố quê hương Nha Trang (nơi họ từng sinh sống) kết hợp du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, mùa thu này họ muốn thực hiện ước mơ cháy bỏng - khám phá và trải nghiệm "quê hương miền Bắc".

"Xem thông tin về tour Đông Nam Á mùa thu 2025 của tàu Westerdam, thấy có điểm đến Việt Nam với chặng dừng chân Hạ Long 2 ngày 1 đêm, vợ chồng tôi quyết định thực hiện điều đã mơ ước từ lâu. Đó là ít nhất một lần trải nghiệm vẻ đẹp vịnh Hạ Long nổi tiếng. Đồng thời kết hợp ghé thăm Thủ đô để có những tấm hình chụp bên Hồ Gươm với cầu Thê Húc và một số điểm check in mùa thu vàng Hà Nội, cũng như thưởng thức một bữa ăn "thuần vị Bắc".

Nỗi niềm "quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng" từ các du khách Việt kiều - Ảnh 4.

Cặp vợ chồng du khách Việt kiều Mỹ - chị Châu Hồng và anh Huế lần đầu tiên "chạm ngõ" Hạ Long sáng 11/11. Ảnh: Huy

Nỗi niềm "quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng" từ các du khách Việt kiều - Ảnh 5.

Tấm ảnh mơ ước của chị Châu Hồng và anh Huế - lần đầu tiên ghé thăm Hà Nội, chụp ảnh bên Hồ Gươm trên cây cầu Thê Húc nổi tiếng. Ảnh: Guess

Vậy là chỉ 2 giờ sau khi siêu du thuyền Westerdam cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long lúc 7 giờ sáng 11/11, chúng tôi đón cặp vợ chồng Việt kiều - chị Hồng và anh Huế. Sau đó được một "tay lái lụa" người Hạ Long "xịn" chở về Hà Nội, tháp tùng họ citytour nhanh trong vài giờ.

Suốt chặng đường Hạ Long - Hà Nội giữa thời tiết cuối thu mát mẻ, anh Huế (vốn người xứ Huế) chỉ bày tỏ niềm vui bằng nụ cười hiền lành và ánh mắt trìu mến. Còn chị Hồng liên tục xuýt xoa: Quê hương đúng là đẹp nhất. Ngắm biển Hạ Long hoài vẫn chưa đã mắt. Thành phố Hạ Long hiện đại và khang trang, phong cảnh những vùng quê hai bên đường đều rất đẹp. Con người quê hương ai cũng cởi mở, dễ thương...

Nỗi niềm "quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng" từ các du khách Việt kiều - Ảnh 6.

Chị Hồng và anh Huế cùng bạn chụp ảnh kỷ niệm lần đầu ghé thăm Nhà Thờ Lớn Hà Nội trưa 11/11. Ảnh: Guess

Sau bữa trưa thưởng thức các món ăn "thuần vị Bắc" tại quán nhỏ gần khu phố cổ, cặp vợ chồng Việt kiều này lại được "tay lái lụa" Hạ Long đưa trở về siêu du thuyền Westerdam, để ngày 12/11 trải nghiệm tour đi thuyền khám phá chuỗi hang động nổi tiếng của vịnh Hạ Long.

Phút chia tay đầy lưu luyến với lời hứa được chị Hồng nhắc đi nhắc lại: Sẽ còn trở lại Việt Nam để ghé thăm "quê hương mới" miền Bắc - nơi "Quê nhà tôi ơi/ Xứ Đoài xa vắng". Nhất định họ sẽ ghé thăm Hạ Long nhiều lần nữa, cũng như phải trải nghiệm đủ vẻ đẹp bốn mùa nơi "Hà Nội của ta Thủ đô yêu dấu"…

"Mỏ vàng" du lịch tàu biển Việt Nam với những tín hiệu tích cực cuối năm

Ngành du lịch Việt Nam đã đặt mục tiêu đón từ 22 triệu - 23 triệu lượt khách quốc tế năm 2025. Trong 10 tháng đầu năm 2025 số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 17.168.498 lượt người - tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó riêng 3 quý đầu năm 2025, lĩnh vực du lịch tàu biển đón 190.600 lượt khách đến - tăng 15,1% so với trước.

Nỗi niềm "quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng" từ các du khách Việt kiều - Ảnh 7.

Chị Hồng và anh Huế cùng nhóm bạn Hà Nội ngắm không gian ấm cúng của quán nhỏ gần khu phố cổ, trước khi thưởng thức bữa trưa 11/11 "thuần vị Bắc". Ảnh: Thanh Nguyễn

Nỗi niềm "quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng" từ các du khách Việt kiều - Ảnh 8.

Cặp vợ chồng du khách Việt kiều trở về siêu du thuyền Westerdam tối 11/11, để ngày 12/11 tiếp tục trải nghiệm tour đi thuyền khám phá vịnh Hạ Long. Ảnh: Châu Hồng

Theo các chuyên gia, với hơn 3.260 km bờ biển, hơn 4.000 đảo và vịnh, cùng nhiều cảng tự nhiên đẹp, lại nằm trên tuyến hàng hải sôi động của châu Á, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch tàu biển. Việt Nam được đánh giá là đang đi đúng hướng, hứa hẹn tương lai "hình ảnh những du thuyền neo đậu giữa vịnh Hạ Long, Nha Trang hay Phú Quốc sẽ sớm trở thành biểu tượng của một Việt Nam hiện đại, thân thiện và đậm đà bản sắc. Nơi mỗi hành trình ra khơi là một trải nghiệm đáng nhớ, mang tinh thần của quốc gia vươn mình ra biển lớn".

Riêng Quảng Ninh với điểm nhấn chính Hạ Long đang trong mùa du lịch tàu biển sôi động (từ tháng 10 năm nay tới tháng 4 năm sau). Dự kiến sẽ có khoảng từ 60 chuyến tàu biển đến với 70.000 khách du lịch. Từ đầu năm tới nay đã có gần 50 chuyến tàu biển đưa khoảng 60.000 khách tới Quảng Ninh.

Trước những tín hiệu tích cực từ làn sóng du lịch tàu biển sôi động dịp cuối năm, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều đó sẽ tạo thêm động lực để Quảng Ninh cán đích mục tiêu đón hơn 21 triệu lượt khách ghé thăm. Trong đó có khoảng 4,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/noi-niem-que-nha-toi-oi-xu-doai-xa-vang-tu-cac-du-khach-viet-kieu-179251113150900801.htm