Năm Ngọ - nhớ mùa xuân thành lập Đảng
Mỗi độ xuân về, trong dòng chảy bền bỉ của thời gian, mùa xuân thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/1930 - năm Bính Ngọ) lại trở thành dấu mốc lịch sử để chúng ta suy ngẫm về con đường đã đi qua và hướng tới tương lai.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930. Hình hoạ phục dựng
Xuân Bính Ngọ 2026 này, giữa không khí cả nước mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mừng đất nước đang vươn mình đổi mới, hội nhập và khát vọng phát triển mạnh mẽ, việc nhớ lại mùa xuân lịch sử ấy không chỉ là sự ghi nhớ công lao của các bậc tiền bối, mà còn cho thấy tầm nhìn, lý tưởng và sự lựa chọn đúng đắn về con đường của dân tộc Việt Nam.
Mùa xuân năm 1930, trong bối cảnh đất nước chìm trong đêm dài nô lệ, các phong trào yêu nước diễn ra sôi nổi nhưng phân tán, thiếu đường lối thống nhất, thì sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra một bước ngoặt căn bản của lịch sử.
Dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh), Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, để ra đời của một chính đảng cách mạng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam có người dẫn đường, có cương lĩnh và mục tiêu giành độc lập dân tộc rõ ràng.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện diện trong mọi sự kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tranh cổ động Đại hội XIV của Đảng).
Đảng ra đời không phải từ ý chí chủ quan, mà từ yêu cầu bức thiết của thực tiễn lịch sử. Đó là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Chính sự kết hợp đó đã tạo nên sức sống bền bỉ của Đảng, giúp Đảng sớm trở thành lực lượng lãnh đạo duy nhất, đủ bản lĩnh và trí tuệ để quy tụ, tổ chức và dẫn dắt toàn dân tộc đứng lên giành lại độc lập.
Từ mùa xuân 1930, Đảng đã đồng hành cùng dân tộc, trải qua biết bao thử thách khắc nghiệt. Dưới ngọn cờ của Đảng, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.
Tiếp đó là chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", rồi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ nhưng vô cùng anh dũng, kết thúc bằng Đại thắng mùa Xuân 1975, non sông thu về một mối.
Mỗi thắng lợi đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng, với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông.
Không chỉ trong chiến tranh, khi hòa bình, Đảng tiếp tục thể hiện bản lĩnh cách mạng và năng lực đổi mới. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI năm 1986 là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đổi mới vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Từ một nền kinh tế bao cấp trì trệ, Việt Nam từng bước chuyển mình, đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.
Năm Ngọ này, nhớ về mùa xuân thành lập Đảng, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự đoàn kết và niềm tin. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công".
Truyền thống đoàn kết ấy chính là nguồn sức mạnh to lớn giúp Đảng và dân tộc ta vượt qua mọi thử thách. Trong những năm gần đây, khi đất nước phải đối mặt với đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và những biến động khó lường của tình hình thế giới, tinh thần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khơi dậy và phát huy, giúp đất nước giữ vững ổn định, từng bước phục hồi và phát triển.
Mùa xuân thành lập Đảng cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên soi lại mình, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Đảng là tổ chức của những con người cụ thể, sức mạnh và uy tín của Đảng được làm nên từ phẩm chất, đạo đức, năng lực và sự gương mẫu của từng đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là việc làm khó khăn nhưng cần thiết, nhằm giữ vững bản chất cách mạng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Nhớ mùa xuân 1930 trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI, chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa của việc kiên định con đường đã lựa chọn. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội không chỉ là khẩu hiệu, mà là kết tinh của lịch sử, của thực tiễn đấu tranh và xây dựng đất nước. Trong điều kiện mới, con đường đó đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt trong phương thức lãnh đạo và quản trị quốc gia, nhưng đồng thời phải giữ vững những giá trị cốt lõi đã được kiểm nghiệm qua thời gian.
Năm Ngọ - năm của sức mạnh, của bền bỉ và tiến bước - gợi nhắc chúng ta về tinh thần không ngừng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Nhớ về mùa xuân thành lập Đảng là để trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước, để củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, và để khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người hôm nay. Đó là khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Mùa xuân vẫn tiếp nối mùa xuân, lịch sử vẫn tiếp tục được viết nên bằng hành động của thế hệ hiện tại. Trong dòng chảy ấy, mùa xuân thành lập Đảng năm 1930 mãi là mốc son không phai, là nguồn cảm hứng và điểm tựa tinh thần để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước trên con đường phát triển. Năm Ngọ này, nhớ mùa xuân ấy, là để thêm tin, thêm quyết tâm và thêm trách nhiệm với tương lai của đất nước.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/nam-ngo-nho-mua-xuan-thanh-lap-dang-179260128112001367.htm
