Lời tri ân những người lính quân hàm xanh ở Bản Lầu

Quốc Hồng
08:16 - 02/09/2026

Khi biết kết quả tuyển sinh vào các trường đại học, không chỉ học sinh và gia đình mà cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu cũng chung niềm vui như những người thân ruột thịt, bởi đó là kết tinh nỗ lực vượt khó của các em và những người lính quân hàm xanh đã "nâng bước em tới trường" suốt bao năm qua…

Lời tri ân những người lính quân hàm xanh ở Đồn Bản Lầu - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu hỗ trợ em Phàn Chẩn Phong, ở thôn Na Lang vượt khó học giỏi, thi đậu Học viện Biên phòng năm 2026. Ảnh: Quốc Hồng

Chàng trai người Dao thi đỗ Học viện Biên phòng với điểm số cao

Từ Đồn Biên phòng Bản Lầu, chúng tôi trở ra quốc lộ 4D rồi vào con đường len lỏi qua những mảnh ruộng nhỏ và đồi quế xanh ngắt dẫn đến nhà em Phàn Chẩn Phong, dân tộc Dao, ở thôn Na Lang, xã Bản Lầu. Căn nhà xây cấp 4 vững chãi, gắn tấm biển "Nhà Đại đoàn kết" thoáng đãng trên gò đồi thấp, với những ô cửa mở to đón gió thu mát rượi.

Bà Tẩn Thị Mẩy, mẹ Phong đón chúng tôi vào nhà, ánh mắt như cười vui, bừng lên niềm phấn khởi: "Nhà xây được Nhà nước hỗ trợ tiền, Bộ đội Biên phòng và bà con thôn Na Lang giúp sức để mẹ con an cư lạc nghiệp, cháu Phong yên tâm học tập, không lo mưa nắng, gió bão "chui" vào phá phách như con trâu hoang. Nhờ thế, cháu Phong yên tâm học hành và được như ngày nay".

Lời tri ân những người lính quân hàm xanh ở Đồn Bản Lầu - Ảnh 2.

Niềm vui của mẹ và chị gái ruột khi nghe tin Phong trúng tuyển Học viện Biên phòng. Ảnh: Quốc Hồng

Ở một góc nhà, chiếc bàn học thường ngày của Phong vẫn sáng ngọn đèn điện. Chị gái Phàn Thị Tuyết - nghe tin cậu em trai trúng tuyển Học viện Biên phòng, đang làm việc cho một đơn vị du lịch lữ hành ở ngoài Cửa khẩu Lào Cai cũng vội vã bắt xe khách về nhà. 

Cô đang ríu ran bên cậu em trai sắp xếp quần áo, tư trang cá nhân vào chiếc valy nhỏ chuẩn bị cho Phong về nhập trường sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. 

Chị Tuyết vui ra mặt: "Nghe tin Phong trúng tuyển Học viện Biên phòng cả nhà em mừng vui không kể xiết. Thế là cậu em trai út đã biến ước mơ, niềm tin của gia đình em thành hiện thực. Khi còn sống, bố em chỉ ước mong điều đó để bù lại những năm tháng vất vả đưa gia đình đến định cư ở vùng đất biên giới Bản Lầu này"- chị Tuyết bộc bạch nỗi niềm.

Vốn là người Dao ở vùng cao Lùng Khấu Nhin, ông Phàn Sảo Chín đưa cả gia đình đến Na Lang định cư lập nghiệp. Những ngày đầu, biết bao thiếu thốn, khó khăn chồng chất, nhưng gia đình ông cùng bà con người Dao nơi đây vượt lên tất cả để lập bản.

Ông Phàn Sảo Chín mất khi cậu bé Phong mới 2 tuổi, một mình bà Mẩy chèo chống nuôi con, chỉ đủ cái ăn cơm trộn khoai sắn nói chi việc học hành cho 5 đứa con lít nhít, đau ốm liên miên. Chính quyền địa phương hỗ trợ theo diện hộ nghèo, rồi bà con thôn bản chung tay giúp thêm nhưng cũng chưa đủ "lực kéo" để thoát ra khỏi hoàn cảnh, bởi thiếu đi trụ cột chính trong nhà. 

Lời tri ân những người lính quân hàm xanh ở Đồn Bản Lầu - Ảnh 3.

Trung tá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Lầu Nguyễn Văn Ước đến thăm và chia vui cùng gia đình em Phàn Chẩn Phong. Ảnh: Quốc Hồng

Cậu bé Phong vừa học vừa chăn thả 3 - 4 con trâu, làm nương, kiếm củi lấy măng rừng phụ thêm mẹ cùng các anh, chị để sinh sống. Căn nhà gỗ xập xệ, cũ nát chực đổ. Nhà nước hỗ trợ 1 phần tiền, Bộ đội Biên phòng và bà con trong thôn giúp công, gia đình bán hết 3 con trâu mà cậu bé Phong bao năm chăn dắt, nuôi lớn để xây căn nhà "Đại đoàn kết" làm nơi an cư lạc nghiệp.

Cuộc sống bớt khó khăn nhưng việc học hành của mấy anh, chị em Phong bấp bênh, có lúc tưởng chừng không vượt qua nổi…

Biết ơn và tri ân những người lính mang quân hàm xanh Đồn biên phòng Bản Lầu

Đúng lúc ấy, Bộ đội Biên phòng Đồn Bản Lầu tiếp sức cho Phong theo Chương trình "Nâng bước em tới trường". Từ tháng 9/2023, hằng tháng cán bộ, chiến sĩ của Đồn tự nguyện dành tiền lương góp quỹ để hỗ trợ trực tiếp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. 

Riêng Phong, được Đồn Bản Lầu hỗ trợ từ năm học lớp 10 đến nay. Năm học 2025-2026, cán bộ và chiến sĩ của Đồn Biên phòng Bản Lầu hỗ trợ trực tiếp cho 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt lên. Con số 500 ngàn đồng mỗi em/tháng cho đến khi học hết lớp 12 không lớn nhưng nó là điểm tựa vững, sợi dây chắc bền để các em không lạc lối, đứt đoạn sự học giữa chừng. Cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh không chỉ hỗ trợ kinh phí mà còn trực tiếp quan tâm, động viên, trở thành người cha, người thầy thứ hai của các em.

Trung tá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Lầu Nguyễn Văn Ước khẳng định rằng: Chương trình "Nâng bước em tới trường" do Bộ đội Biên phòng Lào Cai triển khai là một mô hình an sinh xã hội giàu tính nhân văn, mang lại hiệu quả thiết thực cho học sinh vùng cao, vùng biên giới. Sau hơn 10 năm triển khai, nhiều em học sinh dân tộc vùng cao biên giới đã vượt khó vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi, thi đỗ các trường đại học. Chương trình "Nâng bước em tới trường" góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi phên dậu của Tổ quốc.

Hỏi chuyện Phong về kết quả thi tốt nghiệp, em cười hiền hậu: Em chọn thi khối C03, nguyện vọng vào Học viện Biên phòng. Cụ thể: Toán: 6,75, Văn: 8,25 và Sử: 9,75; tổng cộng cả điểm ưu tiên là 26,2 điểm, trúng tuyển Học viện Biên phòng.

Lời tri ân những người lính quân hàm xanh ở Đồn Bản Lầu - Ảnh 4.

Phàn Chẩn Phong được hỗ trợ theo Chương trình "Nâng bước em tới trường" do Đồn Biên phòng Bản Lầu đỡ đầu, thi đỗ Học viện Biên phòng với 26,2 điểm. Ảnh: Quốc Hồng

Học tập tại ngôi trường THPT Bản Lầu, Phong không có điều kiện học thêm, bồi dưỡng bởi thầy giỏi ngoài chương trình. Em chỉ tập trung học tại trường và ôn tập tại nhà vào buổi tối. Bí quyết của em là: Buổi sáng trên lớp, em vừa nghe giảng vừa nhập tâm thuộc bài ngay tại chỗ. Buổi chiều tranh thủ giúp việc gia đình, buổi tối giải bài tập và ôn lại bài học buổi sáng.

"Em rèn thói quen học tập trên mạng Internet hiệu quả. Đó là khả năng tìm kiếm, chọn lọc, quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên số để tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả và an toàn. Nhờ đó, em hiểu bài sâu hơn, kiến thức toàn diện hơn" - Phong chia sẻ.

Tôi hỏi Phong, vì sao em chọn Học viện Biên phòng? Câu trả lời thật ngắn gọn mà hàm chứa nhiều ý nghĩa. Em nói rằng, đó là cách để em biết ơn, đền đáp người bố đã bám đất, bám bản, bám quê hương biên giới; để tri ân những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Bản Lầu đã cưu mang, nâng đỡ, tiếp sức cho em vượt khó để có thành quả ngày hôm nay.

Trung tá, Chính trị viên Nguyễn Văn Ước cho biết thêm: "Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo xe ô tô của đơn vị và cử Đại úy Tẩn A Bình - Đội trưởng Đội vận động quần chúng sẽ trực tiếp đưa em Phong về Sơn Tây, nhập học tại Học viện Biên phòng sau ngày Quốc khánh 2/9"- Trung tá Ước chia sẻ.

Lời tri ân những người lính quân hàm xanh ở Đồn Bản Lầu - Ảnh 6.

Bà Tẩn Thị Mẩy chuẩn bị cho con trai về Sơn Tây nhập học vào Học viện Biên phòng. Ảnh: Quốc Hồng

Ngoài Phong, còn có 2 em học sinh người dân tộc Mông và Dao đã vượt khó vươn lên bằng nỗ lực lớn của bản thân, gia đình và sự tiếp sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn Bản Lầu theo Chương trình "nâng bước em tới trường".

Em Thào Thị Dung (dân tộc Mông) và em Phàn Quốc Đạt (dân tộc Dao) trúng tuyển vào ngành Sư phạm Tiểu học, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai với số điểm lần lượt là 21,25 và 23 điểm. Các em này đã nhập trường đại học bắt đầu một trang mới của cuộc đời mình.

Nắng thu dát vàng trên đồng lúa, nương dứa đang mùa chín tỏa hương thơm khắp núi đồi biên giới Bản Lầu. Những người lính quân hàm xanh nơi đây lại tiếp tục vào hành trình mới "3 bám, 5 cùng" với đồng bào, thực sự coi "Đồn là nhà - Biên giới là quê hương".

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/loi-tri-an-nhung-nguoi-linh-quan-ham-xanh-o-ban-lau-179260901213315394.htm