Lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam

Trần Quốc Huy
14:14 - 31/08/2026

Ngày 31/8, Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự), phường Vinh Lộc, Nghệ An nơi đang thờ phụng 555 anh linh liệt sĩ là nhà báo đã tổ chức Lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân kiêm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; đại diện Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An, các phóng viên, nhà báo thường trú tại Nghệ An và đông đảo bà con nhân dân, phật tử...
Lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam - Ảnh 1.

Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự). Ảnh: Quốc Huy

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) chia sẻ, trong không khí thiêng liêng và phấn khởi của những ngày mùa Thu lịch sử, Chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự tổ chức chương trình chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời cử hành Lễ Hưng công xây dựng Nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời thể hiện trách nhiệm của Phật giáo trong việc đồng hành cùng dân tộc, gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Cách đây 81 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một trang sử mới của dân tộc Việt Nam.

Từ mùa Thu lịch sử ấy, biết bao thế hệ người Việt Nam đã tiếp tục đứng lên bảo vệ non sông. Trong những cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con đất Việt đã lên đường, trong đó có những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam - Ảnh 2.

Toàn cảnh ngôi chùa Da đang được xây dựng, trong đó có nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Ảnh: HQ

"Trong số những người con ưu tú ấy có những nhà báo cách mạng - những người không chỉ cầm bút mà còn cầm máy ảnh, cầm máy quay, có mặt tại những nơi gian khổ, ác liệt nhất để ghi lại sự thật của lịch sử, phản ánh cuộc chiến đấu của quân và dân ta, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do" - Đại đức Thích Đồng Tuệ nhắn nhủ, ghi công nhiều nhà báo đã không trở về.

Những trang báo có thể khép lại theo thời gian, nhưng sự hy sinh của những người làm báo cách mạng thì không bao giờ bị lãng quên.

Mỗi dòng chữ họ viết, mỗi bức ảnh họ ghi lại, mỗi khoảnh khắc họ gửi về từ chiến trường đều là một phần của lịch sử dân tộc. Và, có những người đã dùng chính máu của mình để viết nên những trang sử ấy.

Lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam - Ảnh 3.

Không gian thờ tự 555 anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại một góc nhỏ ở chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự), Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Chính vì vậy, việc xây dựng Nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự không chỉ là một công trình xây dựng về mặt vật chất, mà trước hết là một công trình của lòng tri ân và đạo lý.

"Hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có. Độc lập hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương. Và cuộc sống hôm nay được xây dựng trên sự hy sinh của biết bao thế hệ cha anh" - Đại đức Thích Đồng Tuệ nhấn mạnh.

Lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Huy

Địa chỉ đỏ là nơi soi lại chính mình vì sao chọn nghề báo

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi lễ cho biết, bản thân rất xúc động được trở về Chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) nơi đã trở thành một địa chỉ đặc biệt trong lòng những người làm báo Việt Nam, để cùng chư tôn đức và quý vị tham dự Lễ hưng công xây dựng không gian tưởng niệm các nhà báo đã hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân, vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhắc lại từ khởi đầu của việc làm hôm nay, nhà báo Lê Quốc Minh thông tin, câu chuyện của nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, trong nhiều năm ròng, ông đã lặng lẽ đi khắp nơi để tìm lại tên của những người đồng nghiệp đã ngã xuống. 

"Có cái tên tìm thấy trong một tập hồ sơ ố vàng. Có cái tên được nhớ lại qua lời kể đứt quãng của một người đồng đội nay đã già. Có những nhà báo hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, ngã xuống giữa chiến trường cùng chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay, cây bút - những "vũ khí" của người cầm bút - mà đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Và có những người, sau chiến tranh, không còn một người thân nào ở lại để thắp cho họ một nén hương" - giọng nhà báo Lê Quốc Minh tưởng nhớ và tri ân.

Từng cái tên chắp nối lại một cách kiên nhẫn, bền bỉ, không ai giao phó, không ai thúc giục đã thôi thúc nhà báo Trần Văn Hiền đi đến một tâm nguyện: phải có một nơi để các đồng nghiệp của mình được hương khói, được gọi tên, được tưởng nhớ.

Và điều rất đẹp là tâm nguyện ấy đã gặp được một tấm lòng - tấm lòng của Đại đức Thích Đồng Tuệ, Trụ trì Chùa Da.

Lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam - Ảnh 5.

Hình ảnh nhà tưởng niệm nhà báo liệt sĩ. Ảnh: HQ

Theo chia sẻ của Đại đức, trong những lần trò chuyện, thưởng trà, nhà báo Trần Văn Hiền đã bày tỏ trăn trở và đặt vấn đề về việc thờ phụng các liệt sĩ nhà báo tại Chùa Da. Thầy đã hoan hỷ đồng ý ngay. Và năm 2020, đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chùa Da đã tổ chức Đại lễ cầu siêu, rước bài vị các anh hùng, liệt sĩ nhà báo cách mạng về an vị, hương khói lâu dài nơi cửa Phật.

Ngày ấy, những cái tên từng lưu lạc trong hồ sơ, trong ký ức, trong nỗi nhớ của người thân đã được trở về, sum họp dưới một mái chùa. Sau bao nhiêu năm, các anh, các chị đã có một nơi để đi về.

Và, danh sách ấy vẫn đang dài thêm. Đến hôm nay, tại Chùa Da đã có hơn 500 nhà báo - liệt sĩ được ghi danh, được hương khói.

Lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh nhà báo liệt sĩ cách mạng Việt Nam - Ảnh 6.

Lễ hưng công xây dựng nhà tưởng niệm anh linh liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Ảnh: Quốc Huy

Hơn 500 con người đã cầm bút, cầm máy ảnh đi vào nơi ác liệt nhất, và không trở về. Đằng sau mỗi cái tên là một cuộc đời, một gia đình, một trang viết còn dang dở. Và tôi tin rằng, ngoài kia vẫn còn những cái tên chưa được tìm thấy - nghĩa là công việc tri ân này chưa bao giờ là đã xong.

Tôi cho rằng đây chính là cái duyên rất đẹp giữa đạo và đời, giữa lòng tri ân và tâm nguyện phụng sự.

Và từ tâm nguyện của một cá nhân, từ tấm lòng của một vị tu hành, việc làm ấy dần nhận được sự đồng hành của Hội Nhà báo Việt Nam, của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà báo, đồng nghiệp, Phật tử và đông đảo nhân dân.

Tôi nghĩ đó chính là cách một việc thiện được bắt đầu: Từ một tấm lòng, rồi gặp những tấm lòng khác.

"Nơi đây không chỉ là chỗ để người làm báo đến thắp một nén hương cho đồng nghiệp đã khuất. Tôi mong nơi đây còn là một chốn để mỗi người cầm bút hôm nay soi lại mình - soi lại vì sao mình chọn nghề này, và mình đang giữ nghề này như thế nào. Bởi những người nằm xuống đã đi đến tận cùng của sự trung thực và dấn thân, đã đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên cả sinh mệnh mình.

Giữ gìn phẩm giá của ngòi bút đó có lẽ là nén hương ý nghĩa nhất mà thế hệ hôm nay có thể dâng lên các anh, các chị" - Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhắn nhủ.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/le-hung-cong-xay-dung-nha-tuong-niem-anh-linh-nha-bao-liet-si-cach-mang-viet-nam-179260831115107202.htm