Hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội hoạ bất tận với "Khoảnh trời riêng"

17:48 - 06/10/2025

Trải qua 40 năm làm báo với nhiệm vụ minh hoạ cho các tác phẩm báo chí, hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng chỉ thực sự thỏa mãn niềm khao khát với hội họa sau khi nghỉ hưu. Ở tuổi 80, ông đã có 8 triển lãm tranh giàu chất liệu nghệ thuật, và tiếp tục tổ chức triển lãm tranh lần thứ 8 với tên gọi "Khoảnh trời riêng".

Triển lãm tranh "Khoảng trời riêng" của hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 5/10 đến 15/10/2025.
Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội họa bất tận với "Khoảnh trời riêng" - Ảnh 1.

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng. Ảnh: Nguyen Viet Tuan

Ngày 5/10/2025, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm "Khoảnh trời riêng" - giới thiệu tới công chúng hơn 90 tác phẩm hội họa của họa sĩ Phạm Tuấn Dũng. Triển lãm là cuộc đối thoại lặng lẽ mà sâu sắc giữa họa sĩ và thiên nhiên, đồng thời là lời tri ân cuộc đời – giản dị, trong lành và chứa chan ánh sáng.

Mỗi họa sĩ, sớm muộn, đều có một miền đất nghệ thuật riêng. Với tôi, đó là miền trung du cùng ánh nắng vàng trải dài. Nắng thấm đẫm trong hầu hết các sáng tác phong cảnh của tôi. Ánh nắng ấy làm xanh thắm màu lá, lung linh trên kẽ lá, ánh bạc trên suối và soi bóng mát lành xuống ao hồ, để rồi ngân lên trong lòng người xem một rung động dịu dàng.
Hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng

Tại lễ khai mạc triển lãm bên cạnh gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ, hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng chia sẻ ông chỉ thực sự cảm thấy mình đang "sống" khi cầm cọ vẽ. Ở tuổi ngoài 80, miệt mài bên giá vẽ, ông vẫn sống trọn vẹn cùng nghệ thuật. Triển lãm “Khoảnh trời riêng” lần này là minh chứng cho một hành trình sáng tạo dẻo dai, bền bỉ hiếm có. 

Bên cạnh phong cảnh, triển lãm còn giới thiệu những tác phẩm chân dung các văn nghệ sĩ, nhà khoa học, chính khách, bạn bè của ông, như Kim Lân, Đỗ Chu, Nguyễn Xuân Khánh, Chu Lai, Lê Đình Quỳ… 

Hoạ sĩ còn dành những nét vẽ ân cần cho gia đình – thành lũy thiêng liêng của người Việt. Một số bức tranh đề cập chủ đề ký ức chiến tranh và thân phận con người.

Ông là một nghệ sĩ thành công muộn màng, nhưng lại đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực hội họa nhờ vào vốn sống dồi dào và niềm say mê sáng tạo không ngừng nghỉ, ngay cả khi đã ở tuổi "xưa nay hiếm".

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội họa bất tận với "Khoảnh trời riêng" - Ảnh 2.

Hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng và bạn bè, đồng nghiệp, cùng một niềm đam mê hội hoạ. Ảnh: Nguyen Viet Tuan

Chặng đường làm báo là nguồn vốn sống cho hội họa

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng sinh năm 1942 tại Hà Nội, nhưng con đường đến với nghệ thuật của ông không thông qua trường lớp chính quy. Ông tự học vẽ hình họa và trang trí với hai họa sĩ Phạm Viết Song và Đình Minh từ năm 1961 đến 1962. Sau đó, ông xung phong đi lính từ năm 1963, công tác tại Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Trở về từ quân ngũ năm 1966, ông gắn bó với nghề báo trong 40 năm, làm họa sĩ kiêm phóng viên cho các báo Thiếu niên Tiền phong, Giao thông Vận tải và giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kho bạc cho đến khi nghỉ hưu năm 2002. Chính khoảng thời gian dài này đã giúp ông tích lũy vốn sống thực tế, làm nền tảng cho sự nghiệp hội họa sau này.

Sau khi nghỉ hưu, họa sĩ Tuấn Dũng mới có điều kiện toàn tâm toàn ý với cọ vẽ. Dù chỉ tập trung sáng tác trong hơn 20 năm gần đây, tranh của ông sau khi đã tặng bạn bè, đồng nghiệp, ông còn gần 600 bức tranh chất liệu sơn dầu và acrylic, bột màu...

Giới hội hoạ ghi nhận phong cách nghệ thuật của ông rất đa dạng, gồm đề tài phong cảnh, xã hội, chiến tranh, nhưng nổi bật nhất là tranh chân dung. Nhiều họa sĩ đánh giá ông là một trong những họa sĩ hàng đầu Việt Nam về mảng chân dung, nhờ khả năng khắc họa thần thái, đặc tính nhân vật một cách sống động, kết hợp hài hòa giữa bút pháp tả chân và phong cách tượng trưng. Tác phẩm của ông được chắt lọc từ vốn sống thực tế, mang đậm nét văn hóa Việt Nam, vì vậy rất gần gũi với công chúng.

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội họa bất tận với "Khoảnh trời riêng" - Ảnh 3.

Hoạ sĩ Đỗ Đức (bên trái) chia sẻ: Tôi yêu tấm lòng nhân hậu của hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng trong mỗi bức vẽ của ông, không cao đàm, khoát luận mà bình dị, đời thường. Ảnh: Nguyen Viet Tuan

Thành công trên trường quốc tế nhờ hội họa

Tác phẩm của họa sĩ Phạm Tuấn Dũng không chỉ được đón nhận nồng nhiệt trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Tính đến nay, ông đã tổ chức được 8 cuộc triển lãm cá nhân, trong đó có một lần tại Pháp và một lần tại Đức. 

Đặc biệt, cuộc triển lãm "Một cuộc đời ở Việt Nam" tại Tòa thị chính Hamburg (Đức) năm 2003 là một sự kiện hiếm có, vì nơi đây thường chỉ dành trưng bày cho các họa sĩ của thành phố Hamburg. Trong hơn 3 tuần trưng bày, 45 tác phẩm sơn dầu đã được bán, và hàng trăm bức tranh khác đã được giới sành chơi tranh Châu Âu sưu tầm, lưu giữ, khẳng định thành tựu hội họa của ông.

Ở tuổi ngoài 80, họa sĩ Tuấn Dũng vẫn dành 5-6 giờ mỗi ngày cho công việc sáng tạo, chứng minh niềm đam mê hội họa bất tận và sức lao động đáng nể. Cuộc đời ông là minh chứng cho thấy sự nghiệp nghệ thuật chân chính không bao giờ có giới hạn tuổi tác, chỉ cần tình yêu nghề luôn cháy bỏng.

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội họa bất tận với "Khoảnh trời riêng" - Ảnh 4.

Gia đình, đồng nghiệp chia vui với hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng trong lần triển lãm tranh thứ 8 của ông mang tên "Khoảnh trời riêng". Ảnh: Nguyen Viet Tuan

Một số hình ảnh trong triển lãm "Khoảnh trời riêng" của hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội họa bất tận với "Khoảnh trời riêng" - Ảnh 5.

Bức vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắm trăng ngoài cửa sổ được hoạ sĩ treo trang trọng tại triển lãm.

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội họa bất tận với "Khoảnh trời riêng" - Ảnh 6.

Phần lớn các bức tranh tại triển lãm mang lại cảm xúc thân thương, hồn hậu và trong lành của phong cảnh, con người Việt Nam.

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội họa bất tận với "Khoảnh trời riêng" - Ảnh 7.

Bức tranh đề tài hậu chiến: Đám giỗ các con của bà mẹ Việt Nam có tên: "Cuộc chiến đã đi qua".

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội họa bất tận với "Khoảnh trời riêng" - Ảnh 8.

Giới hội hoạ thường gán cho hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng danh xưng "Levital của Việt Nam" bởi ông sáng tác các bức tranh phong cảnh chân thực, sống động, ấn tượng.

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội họa bất tận với "Khoảnh trời riêng" - Ảnh 9.

Tài năng của hoạ sĩ Phạm Tuấn Dũng thể hiện ở nhiều chủ đề, phong cách nghệ thuật đa dạng.

Họa sĩ Phạm Tuấn Dũng và đam mê hội họa bất tận với "Khoảnh trời riêng" - Ảnh 10.

Chân dung tự hoạ của hoạ sĩ ấn tượng và ẩn giấu nhiều tuyên ngôn về đam mê bất tận với nghệ thuật.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/hoa-si-pham-tuan-dung-va-dam-me-hoi-hoa-bat-tan-voi-khoanh-troi-rieng-17925100617483846.htm