"Điểm tựa lòng dân" ở vùng biên giới Bản Lầu, Lào Cai

08:55 - 04/10/2026

Trên dải đất biên cương Bản Lầu (Lào Cai), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu (Lào Cai) không chỉ ngày đêm bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới thiêng liêng mà còn “cắm rễ sâu” vào lòng dân, lấy sự ấm no của nhân dân làm thước đo cho bình yên nơi biên giới.

"Điểm tựa lòng dân" ở biên giới Bản Lầu - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Bản Lầu trao tặng bò giống cho hộ nghèo ở thôn Cốc Phúng để tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Đồn BP Bản Lầu

Dải đất biên cương phía Bắc của Tổ quốc, nơi ngàn mây ôm lấy những đỉnh núi mờ sương, xã Bản Lầu (Lào Cai) khoác lên mình vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng đầy gian khó. Những người lính quân hàm xanh đã chọn cách cắm rễ vào lòng dân, lấy sự ấm no của đồng bào làm thước đo cho bình yên biên giới.

Quản lý và bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 12,3 km với 11 mốc quốc giới thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu không chỉ là những người lính canh giữ từng tấc đất quê hương mà còn là những người con, người anh, người em ruột thịt của đồng bào 14 dân tộc anh em nơi đây. 

Đồn Biên phòng Bản Lầu hỗ trợ người dân xóa nghèo, vươn lên làm giàu

Bản Lầu là địa bàn chiến lược nhưng đời sống của hơn 4.000 hộ dân vẫn còn lắm lo toan. Những hủ tục lạc hậu, cái nghèo cái khó cùng thời tiết khắc nghiệt từ lâu đã trở thành rào cản níu chân người dân vươn lên. Thấu hiểu những trăn trở ấy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Bản Lầu xác định: muốn bảo vệ vững chắc biên cương thì trước hết phải giúp dân no cái bụng, ấm cái lưng, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân".

Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, những bước chân gieo hy vọng của người lính biên phòng đã tìm đến từng thôn bản xa xôi nhất. Đơn vị đã phân công 8 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại 8 thôn trọng điểm và cử 14 cán bộ phụ trách, trực tiếp giúp đỡ 42 hộ gia đình nghèo. Không chỉ dừng lại ở những lời tuyên truyền, các anh "cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc", trao cho bà con chìa khóa sinh kế để tự tin vươn lên.

"Điểm tựa lòng dân" ở biên giới Bản Lầu - Ảnh 2.

Trao tặng cây giống, phân bón cho người dân thôn Tà San, xã Bản Lầu để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Đồn BP Bản Lầu

Chia sẻ về trăn trở này, Trung tá Nguyễn Hữu Ước - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Lầu trải lòng: "Đồng bào biên giới còn nhiều khó khăn, muốn dân tin và gắn bó với biên giáp thì lính biên phòng không thể chỉ tuyên truyền bằng lời nói. Chúng tôi xác định mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự là một người con của bản làng, coi khó khăn của bà con như việc của nhà mình. Khi giúp dân trồng cây dứa, chuối xuất khẩu, chăm con bò sinh sản hay trao cây giống, cái tâm của người lính trao đi sẽ nhận lại sự tin yêu, gắn kết bền chặt của nhân dân".

Hình ảnh những người lính biên phòng xắn quần bắt tay vào việc đã trở nên quen thuộc ở thôn Cốc Phúng. Từ mô hình "Nuôi bò sinh sản", đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm trao tặng 4 con bò giống cho các hộ khó khăn, đồng thời hỗ trợ 22.000 cây quế giống cùng phân bón trị giá trên 100 triệu đồng để bà con phát triển kinh tế lâm nghiệp dài hạn. 

Nối tiếp niềm vui ấy, trong những ngày đông lạnh giá chuẩn bị đón Tết cổ truyền, đơn vị lại phối hợp mang đến 20 con lợn giống đen bản địa cho 10 hộ gia đình tại Cốc Phúng, Bồ Lũng, Na Lang và 6 con dê giống cho các hộ nghèo ở Pạc Bo, Cốc Lầy.

"Điểm tựa lòng dân" ở biên giới Bản Lầu - Ảnh 3.

Hỗ trợ xây nhà "Mái ấm biên cương" cho hộ nghèo ở thôn Đồi Gianh, xã Bản Lầu. Ảnh: Đồn BP Bản Lầu

Hôm chúng tôi đến, cầm trên tay quyết định chứng nhận thoát nghèo, ông Giàng Pao, ở thôn Cốc Phúng không giấu nổi sự xúc động: "Trước đây gia đình tôi nghèo lắm, không biết làm cách nào để vươn lên. Nhờ có các chú biên phòng cho bò giống, hướng dẫn cách trồng dứa và chuối xuất khẩu, lại thường xuyên xuống tận nhà động viên, gia đình tôi mới được như hôm nay. Giờ nhà tôi đã thoát được cái nghèo rồi, ơn Bộ đội Biên phòng nhiều lắm!".

Bên cạnh trao sinh kế, những "Nhà mái ấm biên cương" trị giá 50 triệu đồng mỗi căn cùng hàng trăm ngày công lao động của chiến sĩ đã dựng xây nên những mái gia đình kiên cố, giúp người dân an cư lạc nghiệp. 

Ánh sáng từ 30 chiếc đèn năng lượng mặt trời do đơn vị kết nối lắp đặt mới đây tại thôn Cốc Lầy không chỉ thắp sáng những con đường làng đêm tối, mà còn thắp lên niềm tin lớn của đồng bào đối với những người lính mang hàm xanh.

"Điểm tựa lòng dân" ở biên giới Bản Lầu - Ảnh 4.

Chỉ huy Đồn Bản Lầu thăm hỏi, động viên học sinh được Đồn hỗ trợ, giúp đỡ theo chương trình "Nâng bước em tới trường" đỗ Học viện Biên phòng với điểm số cao, năm học 2026 - 2027. Ảnh: Quốc Hồng

Bên cạnh bài toán phát triển kinh tế, sự nghiệp gieo chữ, nâng cao dân trí cho thế hệ tương lai nơi biên giới luôn là niềm trăn trở đau đáu trong lòng mỗi người lính Đồn Biên phòng Bản Lầu. Các anh hiểu rằng, chỉ có con chữ mới giúp các em nhỏ vùng cao mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng hơn, giúp quê hương Bản Lầu phát triển bền vững.

Trên con đường rộng mở dẫn đến điểm trường Na Lốc, hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh đứng trên bục giảng đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ của tình quân dân. Đồn đã trực tiếp cử cán bộ mở và giảng dạy lớp xóa mù chữ cho 25 học sinh lớn tuổi, giúp bà con biết đọc, biết viết, biết tính toán để không bị kẻ xấu lôi kéo, lừa gạt. 

Đối với các em nhỏ có nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Đồn Biên phòng Bản Lầu chính là điểm tựa ấm áp nâng bước các em đến trường. Hiện nay, đơn vị đang nhận đỡ đầu 2 cháu theo Chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng", 7 cháu theo Chương trình "Nâng bước em tới trường" (với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu) và 8 cháu thuộc Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường".

Nói về những lớp học đặc biệt và các em học sinh được đỡ đầu, Trung tá Nguyễn Văn Ước không giấu nổi sự xúc động: "Nhìn các cháu nhỏ hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ phải bỏ học giữa chừng, anh em trong Đồn không ai cầm lòng được. 

Việc nhận nuôi, nâng bước em tới trường không chỉ là trách nhiệm nhiệm vụ mà là tình thương của những người làm cha, làm anh. Chúng tôi muốn gieo những hạt giống trí thức để mai này chính các em sẽ trưởng thành, tiếp tục trở thành những 'cột mốc sống' vững chắc bảo vệ biên cương Tổ quốc".

Trái ngọt từ sự tận tụy ấy đã đơm hoa khi nhiều em học sinh vùng biên vượt khó vươn lên đạt thành tích cao. Bà Tẩn Ty Mẩy là phụ huynh có con vừa trúng tuyển vào Học viện Biên phòng nghẹn ngào chia sẻ: "Gia đình tôi vốn khó khăn, nếu không có các chú bộ đội Đồn Biên phòng Bản Lầu đỡ đầu, tiếp sức tiền sách vở, ăn học suốt những năm qua thì cháu làm sao có điều kiện học tiếp, nói gì đến mơ ước đỗ đại học. 

Ngày cháu nhận thông báo đỗ Học viện Biên phòng, cả bản mừng cho nhà tôi, mừng cho cháu. Cháu bảo sau này ra trường sẽ khoác lên mình màu áo xanh giống như "các bố, các chú" ở Đồn để về bảo vệ và phát triển chính mảnh đất quê hương mình".

Không dừng lại ở đó, công tác vận động xã hội hóa để chăm lo cho giáo dục vùng biên được đồn triển khai sâu rộng. Hàng trăm triệu đồng đã được huy động để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho các điểm trường Cốc Lầy, Bồ Lùng, Tiểu học và Trung học cơ sở Na Lốc, bao gồm cả việc xây dựng thư viện ngoài trời, nhà vệ sinh đạt chuẩn và đặc biệt là bể bơi huấn luyện phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt ngây thơ của các em nhỏ chính là phần thưởng vô giá đối với cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Đánh giá cao vai trò cốt lõi của lực lượng biên phòng trên địa bàn, lãnh đạo UBND xã Bản Lầu khẳng định: Đồn Biên phòng Bản Lầu thực sự là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. 

Không chỉ đồng hành sát sao giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững mà còn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc. Sự gắn kết giữa bộ đội với nhân dân đã tạo nên "thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Mỗi nương dứa, vườn chuối phủ xanh đồi trọc, mỗi ngôi nhà ấm tình đoàn kết, mỗi tiếng cười trẻ thơ rộn rã dưới mái trường Bản Lầu hôm nay đều có dấu chân và giọt mồ hôi của những người lính Đồn Biên phòng Bản Lầu. 

Bằng tấm lòng chân thành và những việc làm thiết thực, các anh đã xây dựng nên một "điểm tựa lòng dân" vững chắc nơi biên cương Tổ quốc. Giữa núi rừng biên giới, hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ vẫn mãi tỏa sáng, là biểu tượng đẹp đẽ của tình quân dân thắm thiết, cùng nhân dân giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Văn Ước 

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/diem-tua-long-dan-o-vung-bien-gioi-ban-lau-lao-cai-179261003180702927.htm