Cô giáo ôm con thơ chạy lũ, khi trở về còn trơ lại 4 cột nhà

Trần Quốc Huy
12:11 - 01/08/2025

Khi nước lũ dâng cao, hai vợ chồng cô giáo Bùi Thị Lý ở xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An chỉ kịp buộc 2 chiếc xe máy vào cột nhà rồi ôm con nhỏ bỏ chạy lên đồi cao lánh lũ.

Gần 10 ngày sau khi nước lũ từ thượng nguồn biên giới xã Nậm Cắn cũ (Nghệ An) bất ngờ đổ về dòng sông Nậm Mô, cùng với nước sông Nậm Nơn hợp thành về dòng sông Lam tạo thành trận lũ dữ đã càn quét, nhấn chìm nhiều bản làng, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và tài sản của người dân dọc tuyến Quốc lộ 7A.
Nữ giáo viên ôm con thơ chạy lũ, lúc trở về còn 4 cọc nhà trơ trọi - Ảnh 1.

Mưa lũ đã khiến tuyến Quốc lộ 7A từ thượng nguồn biên giới về đến xã Con Cuông, Nghệ An bị ngập lụt nghiêm trọng. Ảnh: HQ

Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa tổ chức chuyến trở lại vùng lũ ở xã Con Cuông, cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ các nhà trường, giáo viên khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Ở huyện Con Cuông cũ, có ít nhất 61 gia đình giáo viên bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng sau trận lũ quét vừa qua. Có nhiều giáo viên mất hết nhà cửa, tài sản có giá trị lớn bị chìm trong lũ.

Nữ giáo viên ôm con thơ chạy lũ, lúc trở về còn 4 cọc nhà trơ trọi - Ảnh 2.

Ông Phan Trọng Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Con Cuông đang mô tả lại nước dâng lên cao, bùn lầy với ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng đoàn công tác hiểu về sự tàn phá khủng khiếp của lũ dữ. Ảnh: Quốc Huy

Tại Trường Mầm non Chi Khê (xã Con Cuông), hàng chục giáo viên chân vẫn còn đeo ủng ngang đầu gối, khẩu trang bịt kín vì gần 10 ngày qua họ ngâm mình trong nước lũ tất bật dọn dẹp nhà cửa ngập trong bùn sâu hàng mét đất. 

Ánh mắt, giọng nói, cử chỉ của các nữ giáo viên ở đây đều thể hiện sự lo lắng khi vừa trải qua đợt nước lũ dâng cao chưa từng thấy ở địa phương này.

Chia sẻ về thiệt hại lớn của bản thân trong trận lũ lịch sử vừa qua, cô giáo Bùi Thị Lý - Trường Mầm non Chi Khê (thôn Thành Nam, xã Con Cuông) cho biết, trước khi nước lũ dâng quá nóc nhà bên bờ sông Lam, hai vợ chồng chỉ kịp chằng chéo 2 xe máy vào cột nhà rồi ôm các con chạy lên núi cao lánh lũ. Bỏ lại tất cả tài sản, đồ đạc chưa kịp di chuyển cất giữ...

Nữ giáo viên ôm con thơ chạy lũ, lúc trở về còn 4 cọc nhà trơ trọi - Ảnh 3.

Cô Bùi Thị Lý giáo viên Trường Mầm non Chi Khê đang kể lại với phóng viên Tạp chí Công dân và Khuyến học. Ảnh: Mỹ Hà

"Các con tôi đang còn nhỏ, một cháu bước sang 3 tuổi và một cháu 7 tuổi, chồng tôi làm việc ở Hội nông dân xã Con Cuông chỉ kịp chạy về cùng nhau đưa các con chạy lũ. Khi trở về, nhà cửa đã tan hoang, hầu như toàn bộ tài sản đã bị cuốn trôi hết, chỉ còn 4 cái cột nhà với 2 xe máy chằng chặt vào cột còn trơ lại trong đống bùn lầy. Giờ tôi chỉ một số giấy tờ tùy thân kịp mang theo, hiện gia đình tôi đang ở nhà tạm của hàng xóm" - cô giáo Bùi Thị Lý bùi ngùi kể lại.

Nữ giáo viên ôm con thơ chạy lũ, lúc trở về còn 4 cọc nhà trơ trọi - Ảnh 4.

Cô giáo Bùi Thị Lý không dám nghĩ rằng đã mất hẳn căn nhà sau trận lũ lịch sử này. Ảnh: Quốc Huy

Cô giáo Bùi Thị Lý cho biết, ngôi nhà nằm gần mép sông Lam, lại đúng khúc cua của dòng chảy, nên khi nước lũ dâng nhanh không thuận tiện trong việc di chuyển tài sản lên cao, và dòng lũ dữ đã nhanh chóng phá bung các cửa chính, cửa sổ, cuốn hết tài sản trong nhà trôi theo dòng nước.

Nữ giáo viên ôm con thơ chạy lũ, lúc trở về còn 4 cọc nhà trơ trọi - Ảnh 5.

Người dân nỗ lực chạy đua cứu tài sản trong lũ dữ dọc tuyến Quốc lộ 7A. Ảnh: Quốc Huy

Căn nhà của cô Vi Thị Hà - giáo viên dạy ở Trường Tiểu học Chi Khê trú tại thôn Tiến Thành, xã Con Cuông cũng gần bờ sông Lam gồm tầng hầm và tầng nổi, khi nhận được thông báo xả lũ, gia đình chuyển đồ dùng từ tầng hầm lên trên nhà.

"Nước lũ chảy vào nhà ào ào trong vòng 5 phút là ngập hết tầng hầm, đến khoảng 20 phút sau thì ngập hết. Gia đình có 5 tủ lạnh, 3 xe máy bị chìm trong nước và bùn. Do chồng làm thêm tiệm nhôm kính tại nhà nên tổng thiệt hại khoảng hơn 500 triệu đồng" - cô Vi Thị Hà buồn bã kể lại.

Nữ giáo viên ôm con thơ chạy lũ, lúc trở về còn 4 cọc nhà trơ trọi - Ảnh 6.

Cô Vi Thị Hà (bên trái) giáo viên dạy ở Trường Tiểu học Chi Khê nhận hỗ trợ 5 triệu đồng từ ngành giáo dục Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Trao đổi với phóng viên Công dân và Khuyến học, bà Phan Thị Tuyết - Hiệu trưởng cụm Quyết Tiến (Trường Mầm non Chi Khê), xã Con Cuông cho biết, điểm trường có hơn 300 trẻ theo học, nhưng trận lũ vừa qua khiến nhà trường bị thiệt hại do ngập lụt rất nặng nề. 

Từ ngoài đường vào trong sân trường và các lớp học bị nước lũ ngập sâu trên 3m, sau khi nước lũ rút, bùn đất còn lại dày trên 1m.

"Vừa qua, nhà trường được sự giúp đỡ, hỗ trợ dọn dẹp bùn đất của lực lượng Công an xã Con Cuông, Trung đoàn 335 và 324 từ ngày 24/7 cho đến nay. Lũ quét qua đã làm hư hỏng 9 tivi, 9 bộ loa máy, máy in, nồi điện nấu cháo, máy sấy, đồ dùng đồ chơi của trẻ, nhiều bàn ghế hư hỏng và bị trôi ra sông. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng" - bà Phan Thị Tuyết thông tin về thiệt hại của nhà trường.

Nữ giáo viên ôm con thơ chạy lũ, lúc trở về còn 4 cọc nhà trơ trọi - Ảnh 7.

Các giáo viên trải qua hơn 1 tuần vật lộn với nước lũ, bùn đất để làm sạch nhà cửa và trường học. Ảnh: Quốc Huy

Cùng với nhiều trường học, 61 gia đình giáo viên (theo thống kê sơ bộ) cũng bị thiệt hại nghiêm trọng do trận lũ lịch sử vừa qua tại Con Cuông -  họ đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, vất vả phía trước.

40 điểm trường ở Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ

Trên toàn tỉnh Nghệ An, có nhiều xã khác bị thiệt hại nghiêm trọng, trong đó có 40 điểm trường bị hư hại nghiêm trọng về tài sản và cơ sở vật chất.

Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục kêu gọi, tìm nhiều phương án khắc phục hậu quả giúp nhà trường, giáo viên cùng học sinh sớm ổn định cuộc sống để bước vào năm học mới.

Đến hôm nay, toàn ngành giáo dục Nghệ An đã huy động gần 1,5 tỷ để ủng hộ cho các nhà trường bị thiệt hại.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/co-giao-om-con-tho-chay-lu-khi-tro-ve-con-tro-lai-4-cot-nha-179250801102339725.htm