Chuyện người mẹ của "30 đứa con" ký tên hiến xác cho Y học Việt Nam
Bà Hồ Thị Nhân từng mơ mộng về mái ấm gia đình riêng bên người chồng hiền cùng những đứa con ngoan. Thế nhưng, biến cố ập đến, sau những tháng ngày tải thương ở chiến trường Quảng Trị khốc liệt, bà không may bị nhiễm chất độc hoá học...
Nguyện vọng cuối cùng của họ trong hành trình đến với trái đất ngắn ngủi này với mong muốn: "Sẽ làm được việc gì cho cuộc đời".
Vậy nên, cả 3 người cùng chung một ý nguyện đến hành động lớn là hiến thân thể của mình cho nền y học nước nhà.

Bà Hồ Thị Nhân chia sẻ về cuộc đời mình và quyết định sẽ hiến xác sau khi qua đời. Ảnh: Thành An
"Giặc Mỹ cướp hết tất cả của tôi"
Chiều một ngày giữa mùa Đông gió lạnh, chúng tôi gặp bà Hồ Thị Nhân (sinh năm 1949) trú khu tái định cư xóm 4, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An trong quán cà phê đông người qua lại ngày cuối năm.
Ở cái tuổi 76, bà Nhân đang còn rất minh mẫn, khỏe mạnh và tinh anh. Kể về cuộc đời của mình, bà nhấn nhá với giọng điệu đều đều như trần thuật rất cuốn hút người nghe.
Từ năm 1969, bà Ngân tình nguyện tham gia mở đường, gùi hàng, tải thương ở chiến trường Quảng Trị. Những năm tháng làm việc, chiến đấu giữa mưa bom bão đạn ở chiến trường khốc liệt ấy là ký ức không thể nào quên.
Phải đến 4 năm sau, bà Nhân ra quân, về nhận nhiệm vụ công tác tại Ty lương thực Nghệ An.
Cũng như những người con gái khác, bà Nhân từng có những mối tình đẹp nhưng chưa ai đủ duyên ở lại cùng chung lưng đấu cật, xây dựng một gia đình nhỏ mơ ước.
Thế rồi, trong một lần đi giám định sức khỏe, người phụ nữ trẻ ấy ngậm ngùi trong tuyệt vọng, cay đắng khi nhận kết luận mình bị nhiễm chất độc màu da cam. Chưa dừng lại ở đó, người con gái ấy phải đón nhận thêm sự thật rằng "không còn khả năng làm mẹ". Mọi thứ như đổ sập xuống đôi chân trần bé nhỏ người con gái Hồ Thị Nhân.
Đến giờ kể lại, bà Nhân vẫn nghẹn ngào, lưng tròng nước mắt mà nói: "Giặc Mỹ nó cướp hết tất cả của tôi. Cướp đi sức khỏe bản thân và cả thiên chức được làm mẹ như bao người phụ nữ khác".
Người mẹ sẵn sàng dâng hiến cả thân mình
Vốn là người phụ nữ truyền thống, bà Hồ Thị Nhân rất yêu thương trẻ con, nhưng từ khi biết tin về sức khỏe của mình, bà không còn tha thiết việc tìm người bạn đời nào nữa. Người phụ nữ ấy chấp nhận sống một mình.
Đến năm 42 tuổi, khao khát được làm mẹ của những đứa trẻ vẫn chưa lắng xuống. Sau khi tìm hiểu, biết làng trẻ em SOS Vinh đang tuyển mẹ nuôi, bà Nhân nhanh chóng làm hồ sơ xin vào nơi này làm việc.
Ngày được nhận vào làng, bà Nhân chính thức bắt đầu hành trình nuôi con của mình. Vốn dĩ không có con do mình sinh ra, nhưng từ khi vào làng đến nay, bà đã nuôi nấng, chăm sóc đến 30 trẻ mồ côi cha, mẹ đến trưởng thành.
"Nhớ những ngày đầu vào làng làm việc, mọi thứ đối với tôi đều rất bỡ ngỡ. Ở tuổi 42 nhưng mình chưa từng làm mẹ, kinh nghiệm nuôi trẻ con gần như bằng không. Dần dần bắt đầu làm quen, học hỏi các mẹ ở làng, tận tình chăm sóc những đứa trẻ từ uống sữa, tập ăn cháo, ru con ngủ, lo cho con lúc ốm đau, nóng sốt nửa đêm...
Mặc dù gặp nhiều khó khăn ban đầu nhưng khi được tiếp xúc với các con nhỏ, bản năng làm mẹ trong mình trỗi dậy, dần trở nên thành thạo thiên chức làm mẹ của những đứa trẻ côi cút. Từ không có con, hiện tại tôi có đến 30 đứa con và 22 đứa cháu" - bà Hồ Thị Nhân cười hiền trải lòng chia sẻ.

Thẻ chứng nhận hiến xác của bà Hồ Thị Nhân luôn được mang theo bên người. Ảnh: Thành An
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy, cho đến ngày bà Nhân biết thông tin việc hiến xác cho y học nước nhà. Qua tìm hiểu, bà Nhân quyết định gửi đơn xin tự nguyện hiến thân thể mình sau khi tắt thở.
Trong lần thứ nhất gửi đơn xin hiến xác, bà Nhân nhận được phản hồi tích cực Thế nhưng, sợ việc mình có lỡ ra đi đột ngột mà người thân thương không cho phép "hiến xác" nên bà đã gửi đơn lần thứ hai đến Trường Đại học Y Hà Nội.
Sau đó, để mọi việc được chắc chắn, bà Nhân tìm đến phòng pháp lý của phường để chứng thực theo nguyện vọng của bản thân.
Từ đó đến nay, tấm thẻ công nhận hiến xác được bà Nhân mang theo bên người.
"Nhiều người nói tôi gàn, dở khi có quyết định ngược đời. Vậy nhưng, bản thân tôi rất lấy làm tự hào với quyết định hiến xác của mình" - người phụ nữ này giãi bày.
Cuộc sống tưởng chừng như bất công đối với người phụ nữ trẻ Hồ Thị Nhân, vậy nhưng trong nghịch cảnh, người phụ nữ ấy vẫn vững vàng vươn lên, tiếp tục cống hiến công sức và tình cảm của mình cho những đứa trẻ mồ côi ở làng SOS Vinh. Kèm theo đó là "tấm vé" dâng hiến toàn bộ thân thể phục vụ nghiên cứu cho nền Y học Việt Nam mãi về sau khi khép lại cuộc đời này.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/chuyen-nguoi-me-cua-30-dua-con-ky-ten-hien-xac-cho-y-hoc-viet-nam-179260211232515682.htm